Nghe tin con trai đỗ đại học xịn sò, một gia đình ở Trung Quốc sung sướng lên mây, vội vã flex với cả xóm. Nhưng plot twist đằng sau khiến ai cũng phải sốc nặng luôn á!
Năm 2024, sau khi kết quả thi đại học ở Trung Quốc được công bố, nhiều gia đình đã mở tiệc ăn mừng rầm rộ khi con cái đỗ đại học. Ông Trương, một anh công nhân bình thường sống ở Bắc Kinh, cũng nằm trong số đó.
Con trai ông vừa hoàn thành kỳ thi đại học - kỳ thi được xem là "sinh tử" nhất với các bạn học sinh Trung Quốc. Suốt những năm cấp 3, thành tích của nam sinh này không có gì wow, thậm chí còn hay nằm ở nhóm "đội sổ" của lớp. Vì thế, sau khi thi xong, gia đình cũng không kỳ vọng gì nhiều đâu.
Vài tuần sau, bất ngờ thay, ông Trương nhận được giấy báo trúng tuyển của "Đại học Bưu điện Trung Quốc". Tờ giấy trông cực xịn, có con dấu và chữ ký đầy đủ. Tin rằng con trai đã đỗ đại học thật, ông quyết định chơi lớn chi 20.000 NDT (tầm 80 triệu đồng) để tổ chức một bữa tiệc khủng, mời cả họ hàng, bạn bè và hàng xóm đến share niềm vui.
Buổi tiệc được chuẩn bị siêu cẩn thận, khách khứa đến ầm ầm. Mọi người đều vui vẻ, chúc mừng gia đình ông Trương "số hưởng" khi con trai vượt qua kỳ thi khó nhằn, chính thức bước vào cổng trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, khi câu chuyện chuyển sang trường mà nam sinh vừa đỗ, một số khách bắt đầu thắc mắc về danh tiếng của ngôi trường này cũng như kết quả thi của cậu bạn.
Có người hỏi liệu ngôi trường này có thuộc dự án 985 hoặc 211 không. Đây là những chương trình trọng điểm của giáo dục đại học Trung Quốc, tập hợp các trường được đầu tư mạnh về chất lượng đào tạo và nghiên cứu.
Trước những câu hỏi này, ông Trương tỏ ra khá ngơ ngác. Ông nói mình chỉ biết con trai nhận được giấy báo nhập học thôi, chứ chưa từng tìm hiểu kỹ về ngôi trường này.
Khi ông lấy giấy báo ra cho mọi người xem, một số khách nhanh chóng phát hiện điều sus sus. Một người cho biết ở Trung Quốc chỉ có Đại học Bưu điện Bắc Kinh thôi, chứ không tồn tại trường nào tên "Đại học Bưu điện Trung Quốc" cả!
Nghi ngờ bắt đầu nổi lên. Một số người đề nghị check điểm thi của nam sinh. Kết quả ra sao? Cậu chỉ đạt có 186/750 điểm trong kỳ thi đại học.
Mức điểm này low vãi, không thể nào đỗ bất kỳ trường đại học chính quy nào được, chứ đừng nói đến trường có tiếng. Điều này càng khiến mọi người tin rằng gia đình ông Trương đã bị lừa đau đớn rồi.
Sau khi cùng nhau kiểm tra thông tin, các vị khách phát hiện "Đại học Bưu điện Trung Quốc" không có tên trong danh sách các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục Trung Quốc công nhận. Đây thực chất là một "trường ma", hoạt động bằng hình thức mạo danh các trường đại học thật để gửi giấy báo nhập học fake đến học sinh và phụ huynh.
Theo truyền thông Trung Quốc, các "trường ma" này thường đầu tư rất công phu vào việc tạo dựng lòng tin đó nha. Giấy báo nhập học được thiết kế y chang thật, có con dấu, chữ ký và thậm chí còn làm cả website riêng nữa. Sau khi học sinh liên hệ nhập học, các đơn vị này thường yêu cầu nộp học phí hoặc các khoản phí giữ chỗ.
Trong nhiều trường hợp, sau khi nhận tiền, các đối tượng sẽ "chạy mất dép" luôn. Một số trường hợp khác, sinh viên được đưa tới học ở những cơ sở đào tạo không đủ điều kiện, không được cấp bằng đại học chính quy. Sau nhiều năm ngồi học, người học chỉ nhận được chứng chỉ vô dụng và không được Bộ Giáo dục công nhận.
Khi sự thật được phơi bày, không khí buổi tiệc lập tức đổi 180 độ. Một số người bày tỏ sự cảm thông với gia đình ông Trương và khuyên nam sinh nên ôn luyện để thi lại năm sau.
Tuy nhiên, cũng có không ít người nghi ngờ gia đình cố tình dùng giấy báo fake để flex hoặc nhận quà mừng từ họ hàng, bạn bè. Những lời gossip khiến không khí trở nên awkward và nặng nề vô cùng.
Nhiều khách đã "chạy thẳng về nhà" sớm, để lại bàn tiệc còn dang dở. Về phía gia đình ông Trương, họ vừa hoang mang vì bị lừa, vừa cảm thấy xấu hổ khi trở thành tâm điểm drama của mọi người.
Nguồn: soha.vn
Năm 2024, sau khi kết quả thi đại học ở Trung Quốc được công bố, nhiều gia đình đã mở tiệc ăn mừng rầm rộ khi con cái đỗ đại học. Ông Trương, một anh công nhân bình thường sống ở Bắc Kinh, cũng nằm trong số đó.
Con trai ông vừa hoàn thành kỳ thi đại học - kỳ thi được xem là "sinh tử" nhất với các bạn học sinh Trung Quốc. Suốt những năm cấp 3, thành tích của nam sinh này không có gì wow, thậm chí còn hay nằm ở nhóm "đội sổ" của lớp. Vì thế, sau khi thi xong, gia đình cũng không kỳ vọng gì nhiều đâu.
Vài tuần sau, bất ngờ thay, ông Trương nhận được giấy báo trúng tuyển của "Đại học Bưu điện Trung Quốc". Tờ giấy trông cực xịn, có con dấu và chữ ký đầy đủ. Tin rằng con trai đã đỗ đại học thật, ông quyết định chơi lớn chi 20.000 NDT (tầm 80 triệu đồng) để tổ chức một bữa tiệc khủng, mời cả họ hàng, bạn bè và hàng xóm đến share niềm vui.
Buổi tiệc được chuẩn bị siêu cẩn thận, khách khứa đến ầm ầm. Mọi người đều vui vẻ, chúc mừng gia đình ông Trương "số hưởng" khi con trai vượt qua kỳ thi khó nhằn, chính thức bước vào cổng trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, khi câu chuyện chuyển sang trường mà nam sinh vừa đỗ, một số khách bắt đầu thắc mắc về danh tiếng của ngôi trường này cũng như kết quả thi của cậu bạn.
Có người hỏi liệu ngôi trường này có thuộc dự án 985 hoặc 211 không. Đây là những chương trình trọng điểm của giáo dục đại học Trung Quốc, tập hợp các trường được đầu tư mạnh về chất lượng đào tạo và nghiên cứu.
Trước những câu hỏi này, ông Trương tỏ ra khá ngơ ngác. Ông nói mình chỉ biết con trai nhận được giấy báo nhập học thôi, chứ chưa từng tìm hiểu kỹ về ngôi trường này.
Khi ông lấy giấy báo ra cho mọi người xem, một số khách nhanh chóng phát hiện điều sus sus. Một người cho biết ở Trung Quốc chỉ có Đại học Bưu điện Bắc Kinh thôi, chứ không tồn tại trường nào tên "Đại học Bưu điện Trung Quốc" cả!
Nghi ngờ bắt đầu nổi lên. Một số người đề nghị check điểm thi của nam sinh. Kết quả ra sao? Cậu chỉ đạt có 186/750 điểm trong kỳ thi đại học.
Mức điểm này low vãi, không thể nào đỗ bất kỳ trường đại học chính quy nào được, chứ đừng nói đến trường có tiếng. Điều này càng khiến mọi người tin rằng gia đình ông Trương đã bị lừa đau đớn rồi.
Sau khi cùng nhau kiểm tra thông tin, các vị khách phát hiện "Đại học Bưu điện Trung Quốc" không có tên trong danh sách các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục Trung Quốc công nhận. Đây thực chất là một "trường ma", hoạt động bằng hình thức mạo danh các trường đại học thật để gửi giấy báo nhập học fake đến học sinh và phụ huynh.
Theo truyền thông Trung Quốc, các "trường ma" này thường đầu tư rất công phu vào việc tạo dựng lòng tin đó nha. Giấy báo nhập học được thiết kế y chang thật, có con dấu, chữ ký và thậm chí còn làm cả website riêng nữa. Sau khi học sinh liên hệ nhập học, các đơn vị này thường yêu cầu nộp học phí hoặc các khoản phí giữ chỗ.
Trong nhiều trường hợp, sau khi nhận tiền, các đối tượng sẽ "chạy mất dép" luôn. Một số trường hợp khác, sinh viên được đưa tới học ở những cơ sở đào tạo không đủ điều kiện, không được cấp bằng đại học chính quy. Sau nhiều năm ngồi học, người học chỉ nhận được chứng chỉ vô dụng và không được Bộ Giáo dục công nhận.
Khi sự thật được phơi bày, không khí buổi tiệc lập tức đổi 180 độ. Một số người bày tỏ sự cảm thông với gia đình ông Trương và khuyên nam sinh nên ôn luyện để thi lại năm sau.
Tuy nhiên, cũng có không ít người nghi ngờ gia đình cố tình dùng giấy báo fake để flex hoặc nhận quà mừng từ họ hàng, bạn bè. Những lời gossip khiến không khí trở nên awkward và nặng nề vô cùng.
Nhiều khách đã "chạy thẳng về nhà" sớm, để lại bàn tiệc còn dang dở. Về phía gia đình ông Trương, họ vừa hoang mang vì bị lừa, vừa cảm thấy xấu hổ khi trở thành tâm điểm drama của mọi người.
Nguồn: soha.vn