HeoNgok8081
New member
Ơ hay, tưởng đi hát karaoke vui vẻ, ai ngờ bị "phũ" tận tâm đến thế! Anh Văn - một sinh viên đáng thương - đã có trải nghiệm "đắng lòng" khi tin tưởng hai cô nàng mới quen qua mạng.
Chuyện là vào ngày 14/5, Văn rủ hai cô gái tên Nguyễn Thị Kim Nguyên (17 tuổi) và Nguyễn Đỗ Ái Vi (16 tuổi) đi hát karaoke tại quán Đại Vương 2 ở thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. Vibe chill phết đó nha!
Nhưng mà plot twist ở đây rồi. Khoảng hơn một tiếng sau, hai cô gái này xin mượn xe máy Nouvo LX của Văn để... "đi mua thức ăn" (nghe lý do quá hợp lý luôn á ). Thế là anh Văn ngồi đợi, đợi mãi... hơn 3 tiếng trôi qua mà chẳng thấy "bóng hồng" đâu cả!
Tỉnh ngộ ra mình bị lừa rồi, Văn đành phải chạy đến công an phường Phú Thọ báo case. Sau nhiều giờ truy tìm, các hiệp sĩ đã phát hiện và bắt giữ được Nguyên và Vi.
Hai cô gái này thú nhận đã lừa lấy xe của Văn rồi đưa cho một thanh niên tên Đạt (vừa mới ra tù vì tội cướp tài sản nữa chứ) đem bán lấy tiền tiêu xài. Chưa hết đâu nha, với chiêu trò tương tự, băng nhóm này từng lừa được cả xe Jupiter của một nạn nhân khác nữa đó!
Nguồn: soha.vn