Lê Đỗ Cao Nguyên – cái tên đang khiến không ít bạn trẻ phải "respect" khi nhắc đến. Là sinh viên khoa Ngữ văn Anh, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM), anh chàng này không chỉ sở hữu GPA 8.3/10 mà còn siêu năng động trong các hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế và nghiên cứu khoa học. Thành quả? Giải thưởng 'Sao Tháng Giêng' 2024 đã gọi tên Nguyên!
Chọn thử thách để "level up" bản thân
Ngay từ hồi còn là cộng tác viên Đoàn khoa Ngữ văn Anh, Cao Nguyên đã được các anh chị "truyền công" một câu nói vàng: "Dù làm gì, trước tiên vẫn phải học thật tốt". Câu này đã trở thành motto để Nguyên chinh phục mọi thử thách, từ học thuật đến hoạt động cộng đồng.
Học ở một khoa chuyên về Ngoại ngữ, Nguyên không chỉ được "buff" kiến thức mà còn có cơ hội tham gia các chương trình giao lưu quốc tế, mở rộng tầm nhìn về thế giới. Không dừng lại ở đó, anh còn "quẩy" hết mình ở các chiến dịch tình nguyện lớn như 'Mùa Hè Xanh', 'Xuân Tình nguyện', 'Tiếp sức mùa thi', với đủ mọi vai trò từ Đội phó, Đội trưởng đến Thành viên Ban Chỉ huy Chiến dịch của trường.
Chuyến đi đầu tiên đến Nhật Bản theo chương trình giao lưu sinh viên chính là bước ngoặt "xịn sò" trong hành trình của Nguyên. "Mình luôn trân trọng mỗi cơ hội đến với mình và luôn cố gắng hoàn thành nó một cách chỉn chu nhất có thể", Nguyên chia sẻ.
Từ giảng đường đến cộng đồng – "vừa đủ giỏi vừa đủ tốt"
Cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa? Nghe thì dễ nhưng thực tế là cả một "cuộc chiến" đấy! GPA 8.3/10 là kết quả của những đêm "cày cuốc" không ngừng nghỉ, những giờ học kéo dài đến tận khuya sau mỗi buổi họp tổ chức sự kiện.
"Có những lúc, mình đang tất bật tổ chức chương trình thì kỳ thi lại ập đến. Khi đó, mình buộc phải học muộn hơn, có khi xuyên đêm để vừa theo kịp tiến độ công việc, vừa đảm bảo kết quả học tập", Nguyên nhớ lại.
Áp lực đôi khi làm Nguyên quên mất bản thân, ít dành thời gian cho gia đình. Nhưng điều giúp anh vượt qua mọi khó khăn chính là sự động viên từ gia đình và sự đồng hành của các anh chị em trong Đoàn khoa.
Không chỉ giữ vai trò Bí thư Đoàn khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Cao Nguyên còn tích cực tham gia vào các chiến dịch tình nguyện quy mô lớn, đóng góp không nhỏ vào những chương trình hỗ trợ cộng đồng: "Tình nguyện giúp mình nhận ra giá trị của bản thân không nằm ở thành tích, mà ở những gì mình có thể mang lại cho người khác". Câu nói này thật sự chạm đến trái tim!
Đó là lý do Cao Nguyên không ngừng cố gắng, từ việc tổ chức chương trình giao lưu quốc tế, hỗ trợ sinh viên ngoại quốc, đến tham gia nghiên cứu khoa học.
Bài nghiên cứu "Attitude of English-majored students in Vietnam towards the use of Project-based Learning in developing Speaking skills" của Cao Nguyên đạt loại Giỏi, là minh chứng cho sự nghiêm túc trong học thuật của anh. Không chỉ vậy, Cao Nguyên còn vinh dự nhận học bổng 'Pony Chung' năm học 2022 – 2023 do Tập đoàn Pony Chung Foundation tài trợ. Xịn xò quá đi mất!
Nói về bí quyết học tập của bản thân, Nguyên chia sẻ: "Nghe giảng đầy đủ, làm bài nghiêm túc và quan trọng nhất là có một nhóm bạn đồng hành". Đối với Nguyên, một nhóm bạn học tốt không chỉ giúp nhau về kiến thức mà còn là nguồn động lực lớn lao trong cuộc sống.
Việc được nhận Giải thưởng 'Sao Tháng Giêng' năm 2024, đối với Cao Nguyên, là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của anh suốt thời gian qua. Và đây cũng là động lực để anh tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa!
Nguồn: svvn.tienphong.vn