Vụ việc đau lòng: UBND phường Đông Ngạc đã chính thức lên tiếng về vụ tai nạn khiến nam sinh Trường ĐH Mỏ - Địa chất rơi xuống hố ga tử vong. Báo cáo cũng điểm tên các đơn vị phụ trách quản lý, duy tu hệ thống thoát nước ở khu vực xảy ra sự cố.
Ai chịu trách nhiệm về hệ thống thoát nước?
Theo báo cáo từ UBND phường Đông Ngạc, hố ga nơi nam sinh gặp nạn thuộc hệ thống thoát nước mặt trên tuyến đường nối từ Trường ĐH Mỏ - Địa chất đến Khu công nghiệp Nam Thăng Long. Hệ thống này do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố (Sở Xây dựng Hà Nội) quản lý.
Còn công tác duy tu, bảo trì thì được giao cho liên danh của Công ty CP Đô thị Việt Úc và Công ty CP Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68.
Ngay sau sự cố, UBND phường Đông Ngạc đã phối hợp với đơn vị quản lý và các doanh nghiệp duy tu để khắc phục vị trí hố ga, đảm bảo an toàn cho người đi đường.
Phát hiện xe máy đổ cạnh miệng hố ga
Khoảng 10h ngày 17/9, UBND phường Đông Ngạc nhận tin báo về một chiếc xe máy Wave cũ, màu xanh đen (biển 18F5-55XX) nằm đổ gần miệng hố ga trên tuyến đường nối ĐH Mỏ - Địa chất vào KCN Nam Thăng Long. Lúc đó, không thấy chủ xe đâu cả.
Ngay lập tức, UBND phường Đông Ngạc, Công an phường và các lực lượng chức năng đã tới bảo vệ hiện trường và xác minh.
Qua kiểm tra, xe đứng tên ông S. (sinh năm 1976, trú Mỹ Lộc, Ninh Bình). Gia đình có giao xe cho con trai là Nguyễn Đình S. (sinh năm 2008), sinh viên Trường ĐH Mỏ - Địa chất dùng để đi học.
Tìm thấy thi thể ở điểm cuối tuyến thoát nước
Sau thời gian tìm kiếm, khoảng 11h20 ngày 18/9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam sinh tại cửa phai sông Nhuệ, thuộc phường Thượng Cát. Đây chính là điểm cuối của tuyến thoát nước nơi em được cho là gặp nạn.
Ngay sau đó, Đảng ủy phường Đông Ngạc chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các đoàn thể đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình.
Gia đình nam sinh đề nghị các cơ quan chức năng hạn chế đăng tải thông tin liên quan; không khám nghiệm tử thi và hỗ trợ hoàn tất nhanh các thủ tục để đưa con về quê mai táng theo phong tục. Đến khoảng 15h ngày 18/9, gia đình đã nhận thi thể và đưa về quê tổ chức hậu sự.
Thật sự rất đau lòng với sự ra đi của một sinh viên trẻ đầy triển vọng. Mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát này
Nguồn: techz.vn