Hà Duy Khánh (sinh năm 2001), quê Phú Thọ, là sinh viên lớp YK52E Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Với tình yêu bất diệt dành cho màu áo xanh Đoàn từ những năm cấp 3, Duy Khánh đã mạnh dạn đăng ký phỏng vấn và nhảy vào công tác Đoàn ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường đại học
Hiện tại mình là sinh viên duy nhất trong Ban thường vụ Đoàn trường và là Phó Bí thư Liên chi Đoàn Bác sĩ đa khoa. Cách đây 13 năm, trên đường đi học về mình có gặp tai nạn, tai nạn đó khiến mình bị rách giác mạc và phải điều trị gần 3 tháng ở Bệnh viện Mắt Trung ương. Tại đây, mình được các y bác sĩ, các cô điều dưỡng chăm sóc tận tình và chu đáo, mọi người coi mình như người thân. Không chỉ riêng mình, còn nhiều bệnh nhân khác cũng nhận được sự giúp đỡ như vậy. Sau thời gian nằm viện đó, trong mình đã nhen nhóm một ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để được giống như họ - giúp đỡ những người khác
Thành tích của mình trong thời sinh viên chắc nhiều nhất là ở mảng công tác tình nguyện. Mình vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP. HCM
Mới đây nhất, mình nhận được Bằng khen của tỉnh Đoàn Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2023. Ngoài việc học tập và hoạt động công tác Đoàn ở trường, mình có đi dạy gia sư cho một bạn học sinh lớp 6 các môn tự nhiên. Trong quá trình hướng dẫn bạn ấy học bài, mình cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm về cách truyền đạt thông tin kiến thức sao cho vừa ngắn gọn vừa dễ hiểu. Đó cũng là một trong những yếu tố giúp mình đạt được thành công sau này khi giao tiếp với bệnh nhân. Ngoài ra, mình còn tham gia thu thập số liệu cho dự án nghiên cứu khoa học. Trong môi trường làm việc cùng các bậc tiền bối, mình có thể học hỏi được thêm rất nhiều kiến thức, kỹ năng mềm...
Khó khăn lớn nhất trong quá trình học tập và hoạt động của mình có lẽ chính là... thời gian. Nhiều khi mình chỉ muốn một ngày có 48 tiếng để có thể làm xong hết tất cả các deadline Giới trẻ hiện nay đang mắc một chứng bệnh tên là overthinking và mình cũng không ngoại lệ. Việc hoạt động và học tập nhiều lúc khiến mình stress vô cùng, cũng có lúc mình muốn buông bỏ hết tất cả để bản thân được nghỉ ngơi. Nhưng bạn bè, người thân xung quanh mình luôn không ngừng động viên và khích lệ, tiếp thêm động lực cho mình cố gắng và phát triển bản thân nhiều hơn
Là một người trẻ, một tân Đảng viên, bản thân mình cũng như các bạn sinh viên khác cần cố gắng ngay từ những điều nhỏ nhất, cố gắng để mỗi giây phút thời gian trôi qua không hề lãng phí. Mỗi người có một cuộc sống khác nhau nhưng hãy cống hiến hết mình cho xã hội, cho đất nước bởi lẽ: "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình".
Mình đã đăng ký xin được tham gia chống dịch COVID-19 tại tâm dịch TP. Hồ Chí Minh khi mới là sinh viên năm thứ 2. Ở nơi đó, chúng mình hỗ trợ người dân lấy mẫu làm xét nghiệm, mua lương thực thực phẩm... Khi Thành phố Thái Nguyên bùng dịch, mình lại sẵn sàng đăng ký hỗ trợ các Tổ y tế lưu động lấy mẫu xét nghiệm, tư vấn và hướng dẫn điều trị cho người dân. Mình tham gia 5 đoàn tình nguyện vùng sâu vùng xa giúp đỡ những gia đình chính sách, những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Dù chỉ là một chiếc chăn ấm, một bao gạo nhỏ, một chiếc cặp mới nhưng sau đó mình nhận được là những nụ cười tươi rạng rỡ của đồng bào, thật ấm áp biết bao
Tham gia công tác Đoàn đã giúp mình thay đổi và nâng cấp rất nhiều kỹ năng mềm, được trau dồi và rèn luyện nên bản thân có thêm suy nghĩ tích cực và sống chủ động, kỷ luật hơn. Hãy cháy hết mình khi còn là sinh viên để có những kỷ niệm đẹp cùng bạn bè và thầy cô, để khi trải qua rồi chúng ta sẽ không cảm thấy nuối tiếc nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn