Dương Công Sơn (21 tuổi) - sinh viên ngành Khoa học máy tính, trường Đại học Xây Dựng Hà Nội, đang là cái tên hot được nhiều bạn trẻ quan tâm. Cậu bạn quê Bắc Ninh này đã có hành trình "lột xác" cực kỳ inspiring từ một học sinh "phá" thành sinh viên có thành tích xuất sắc đấy!
Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Bắc Ninh - vùng Kinh Bắc xưa nổi tiếng với truyền thống hiếu học, Sơn đã kế thừa được tinh thần ấy từ gia đình và quê hương. Với sự kiên trì, chủ động và nhiệt huyết của bản thân, suốt nhiều năm học Sơn đã "cày" ra được loạt thành tích cực xịn trên con đường nghiên cứu khoa học và trở thành một lớp trưởng được mọi người noi theo.
Plot twist: Từ "bad boy" trường học đến lớp trưởng gương mẫu
"Hồi cấp III mình gần như là học sinh cá biệt của lớp luôn á. Mình vẫn nhớ những lần đi học muộn, cùng hội bạn vượt rào vào trường rồi bị bác bảo vệ bắt gọn, đưa lên ban giám hiệu. Hôm đó về bị mẹ mắng nhiều lắm" - Sơn chia sẻ.
Nhìn lại, cậu bạn vừa thấy vui vừa hối hận. Vui vì có những kỷ niệm "bá đạo" để kể lại trong các buổi họp lớp sau này, nhưng lại đáng trách vì lúc đó còn quá trẻ con, chưa hiểu bố mẹ đang vất vả ra sao để lo tiền ăn học.
Đến lớp 12, Sơn mới chợt tỉnh ngộ: "Nếu mình mãi như vậy, thì mình sẽ là ai trong tương lai?". Với sự giúp đỡ của thầy cô và nhóm bạn, cậu đã vượt qua kỳ thi đại học với số điểm khá ổn. Lúc đó mới vui lắm luôn!
Sau nhiều băn khoăn, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Xây Dựng đã trở thành nơi Sơn chọn để "gửi gắm thanh xuân". Từ những ngày đầu bỡ ngỡ khi mới lên Hà Nội nhập học, đến giờ Sơn đã trở thành một người trưởng thành, chín chắn và bản lĩnh hơn rất nhiều.
"Mình là ai và đến đây với sứ mệnh gì?" - Câu hỏi triệu đô của tuổi trẻ
Trên hành trình tìm kiếm thành công, đôi khi Sơn cũng dừng lại tự hỏi bản thân những câu hỏi "sâu sắc" kiểu này. Có lúc cảm thấy cuộc sống quá khó, nhiều áp lực và muốn từ bỏ tất cả.
Nhưng những lúc đó, cậu lại tin rằng: "Chỉ cần học tập và làm việc với thái độ nhiệt tình hăng hái, quả pháo hoa trong cuộc sống của bạn sẽ được đốt cháy lên, khiến bạn lung linh và rực rỡ, đồng thời khiến thế giới này cũng vì bạn mà thay đổi".
Theo Sơn, một người mất đi nhiệt huyết chẳng khác nào bù nhìn rơm, chỉ biết lắc lư theo gió, sống một cuộc đời nhàm chán. Còn người tràn đầy nhiệt huyết thì giống như cây cỏ dưới mưa xuân, không ngừng đâm chồi nảy lộc, sẽ dần trưởng thành và một ngày nào đó nhất định thành nhân tài!
Với tinh thần đó, Sơn đã được bạn bè và thầy cô tín nhiệm làm lớp trưởng lớp 64CS3 - ngành Khoa học máy tính. Cậu còn là thành viên ưu tú của CLB học thuật X50 nữa đấy!
Bên cạnh đó, Sơn luôn chủ động nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp, sẵn sàng chia sẻ với giảng viên những vấn đề chưa rõ. Đây là cơ hội vô cùng quý giá để cậu thể hiện bản thân, trau dồi kỹ năng giao tiếp và làm việc áp dụng vào thực tế.
Skill mềm cũng phải cày ngay từ bây giờ!
"Đại học không chỉ dạy kiến thức chuyên môn - đó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi thôi. Muốn thích ứng với xã hội hiện đại, mình phải chủ động tìm tòi, nghiên cứu phần chìm để hoàn thiện bản thân" - Sơn tâm sự.
Năm nhất, Sơn đã tham gia làm thêm nhiều việc như: bồi bàn tại quán café gần nhà trọ, bán hàng online. Những công việc này không chỉ giúp cậu tự chủ tài chính, bớt "ké" bố mẹ mà còn giúp hoàn thiện bản thân, hiểu thêm về cuộc sống và những kỹ năng cần rèn luyện.
Đầu năm 2, khi đã được trang bị kiến thức nền tảng về chuyên ngành, Sơn bắt đầu tham gia nghiên cứu khoa học và đã gắn bó được hơn 2 năm. Dù có khó khăn, vất vả nhưng cuối cùng cậu đã đạt được nhiều thành tích, vượt qua giới hạn của bản thân.
"Học cách nỗ lực như hươu cao cổ đi!"
Tham gia nhiều hoạt động như vậy nhưng Sơn vẫn đảm bảo việc học tập theo đúng lộ trình. Đến hiện tại, cậu đã "flex" được loạt thành tích xịn sò:
Mục tiêu tiếp theo của Sơn là phấn đấu trở thành Đảng viên tại trường. Mục tiêu này đã hoàn thành được 1/2 khi cậu đã hoàn thành buổi học cảm tình Đảng và xếp loại giỏi.
Nhiều bạn hỏi: "Làm nhiều vậy, mục tiêu lớn vậy thì có áp lực không?". Câu trả lời là: Đương nhiên rồi, cực kỳ áp lực luôn! Áp lực cả về công việc lẫn áp lực tự đặt ra cho bản thân.
Tuy nhiên, Sơn nói mình sẽ "sống như những chú hươu cao cổ". Bạn có biết vì sao cổ hươu cao cổ lại dài thế không?
"Giống như hươu cao cổ, mình cũng đang tìm kiếm tri thức trên đồng cỏ cằn chỉ còn vài chiếc lá xanh non trên cành cây khô. Mình phải cố gắng vươn cổ lên, thậm chí kiễng chân hay nhảy lên để chạm tới chiếc lá. Bằng sự kiên trì và nỗ lực, những cành cây cao không còn làm khó được nữa. Hay nói cách khác, những mục tiêu lớn sẽ bị 'hạ gục' nếu chúng ta đủ kiên trì và nỗ lực!"
Với quyết tâm và mục tiêu đã đặt ra, Sơn quyết không lùi bước, xông pha không ngại khó khăn. Cậu có sức trẻ, có bạn bè giúp đỡ, gia đình luôn ủng hộ, cùng sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy cô, anh chị đi trước. Vì vậy, cậu luôn cố gắng để không phụ lòng mọi người.
Message gửi đến các bạn trẻ:
"Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả thảo nguyên". Nếu chúng ta đem hết lòng nhiệt huyết vào học tập và cuộc sống, không ngừng tiếp thu tri thức mới, nắm bắt kỹ năng mới, thì sẽ có một ngày chúng ta tỏa sáng thôi!
Nhiệt huyết chính là sức mạnh hành động. Chỉ có sự nhiệt huyết hăng hái trong cuộc sống, trong học tập, mới giúp chúng ta từng bước nâng cao hiệu suất, làm đầy "ví" tri thức cho tương lai đấy!
Nguồn: svvn.tienphong.vn