Nam sinh quê Bắc Ninh đỗ đúng trường mơ ước và được làm những điều mình thích ✨

20d82ef899e73ac58998.webp


Nguyễn Sỹ Tài (20 tuổi) - sinh viên lớp 65MEC1 Ngành Cơ Điện, Khoa Cơ khí của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là minh chứng sống cho câu "muộn còn hơn không" Xuất thân từ gia đình thuần nông ở Bắc Ninh, ngay năm nhất bạn ấy đã xin đi làm thêm bán hàng và chạy bàn ở quán café để luyện kỹ năng giao tiếp và tập tự lập sớm.

e26363550606ea86d105.jpg


Nhớ lại những ngày cấp 3, Sỹ Tài thừa nhận mình từng là "thánh cúp học" của lớp - ham chơi, đi học muộn, thành tích học tập ở mức "cứu không kịp" Có lần còn phải viết bảng kiểm điểm và bị gọi phụ huynh lên gặp thầy chủ nhiệm luôn á. Thời điểm đó bạn ấy hoàn toàn mất phương hướng, nhưng đến lớp 12 thì bừng tỉnh với câu hỏi đập thẳng vào mặt: "Nếu tiếp tục như thế này thì tương lai của mình sẽ đi đâu về đâu?"

005b23e112e2109da246.jpg


c377347a2b9270dc3b76.jpg


May mắn là nhờ sự động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè, Tài đã tìm được câu trả lời và mục tiêu rõ ràng cho bản thân. Thành tích học tập từ đó cải thiện "như diều gặp gió" và cái kết có hậu là bạn ấy đỗ vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - đúng như dự định ban đầu!

2aa64433a1258772cdf5.jpg


Những ngày đầu nhập học, một mình lên Hà Nội khiến bạn ấy bỡ ngỡ vô cùng. Từ quê lên phố, môi trường mới lạ làm Tài có chút "shock văn hóa" Nhưng sự chào đón nhiệt tình từ thầy cô và các anh chị khóa trước đã giúp bạn ấy nhanh chóng thích nghi. Nhờ sự hỗ trợ tận tình từ giảng viên, thành tích học tập của Tài tiếp tục bay cao - được học bổng của Khoa và Chứng nhận loại Khá khi tham gia lớp cảm tình Đảng của trường nữa đấy! ✨

bff85e2ce83dc0aa2a96.jpg


Là một GenZ chính hiệu, Sỹ Tài luôn tin rằng: "Tuổi trẻ chỉ có một nên việc gì phải để nó trôi qua một cách lãng phí" Vì thế mà bạn ấy sống cực kỳ healthy và nhiệt huyết. Tài tham gia đội "Sinh viên tình nguyện Khoa Công trình biển và dầu khí", làm thiện nguyện giúp đỡ trẻ em vùng núi và trại trẻ mồ côi, dạy tiếng Anh, vẽ, hát qua các hoạt động "Đông Ấm", "Trung thu cho em", vận động hiến máu...

e98a7a7ec8292ba9a905.jpg


Không dừng lại ở đó, bạn ấy còn gia nhập G-HUCE (CLB Guitar Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) - một trong những CLB xịn nhất trường để kết nối với nhiều bạn bè hơn. Những trải nghiệm này khiến Tài cảm thấy tuổi trẻ thật sự ý nghĩa khi được đồng hành cùng những người bạn, đồng đội tuyệt vời

Chia sẻ với các bạn trẻ, Sỹ Tài nhắn nhủ: thời gian và tuổi trẻ là thứ "một đi không trở lại" nên hãy sống hết mình, tìm ra những điều mới mẻ để yêu cuộc sống hơn và có động lực phấn đấu. Dù những việc làm có ích cho đời, cho người là nhỏ bé đến đâu thì nó cũng góp phần làm cho tuổi trẻ cháy hết mình như ngọn lửa, không hối tiếc vì những gì đã và chưa làm được

fd41880c102255273e8c.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top