Đỗ Phú Quốc, học sinh lớp 11 chuyên Hóa trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (Quảng Nam), vừa làm nức lòng cộng đồng khi "ẵm trọn" Huy chương Vàng tại kỳ thi Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy ở Uzbekistan. Và câu chuyện của bạn ấy thực sự inspiring lắm luôn!
Từ một video YouTube đến đam mê cháy bỏng
Trước khi "flex" tấm HCV quốc tế xịn sò này, Phú Quốc đã sở hữu cả một bảng thành tích khủng rồi nha: Thủ khoa tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Quảng Nam, thi vượt cấp lớp 10 luôn, giải Nhất HSG tỉnh lớp 12, giải Ba HSG cấp Quốc gia. Lên lớp 11, bạn còn đoạt giải Nhì HSG Quốc gia, và xếp vị trí thứ 7/33 ở kỳ thi chọn Đội tuyển quốc gia dự Olympic quốc tế. Xịn xò phết đúng không!
Về cơ duyên yêu môn Hóa, Phú Quốc chia sẻ: "Một lần tình cờ, mình được xem video về những thí nghiệm hóa học liên quan đến đời sống trên YouTube, mình thấy hứng thú. Sau đó, mình đã thực hành các thí nghiệm đơn giản tại nhà và mình cảm thấy giữa hóa học và đời sống có mối liên hệ sâu sắc. Từ đó, mình mua thêm các cuốn sách hóa học về để tự tìm tòi, nghiên cứu. Niềm yêu thích môn Hóa trong mình cứ thế lớn dần thêm khi được khám phá thế giới xung quanh qua môn học".
Với một kỳ thi quốc tế như này, chắc chắn sẽ có những áp lực không hề nhỏ. Phú Quốc thổ lộ: "Đây là lần đầu tiên, mình được tham dự một cuộc thi lớn, lần đầu tiên mình được giao lưu bạn bè quốc tế, lần đầu tiên ý thức được sứ mệnh của mình đối với nhà trường, tỉnh nhà và thầy cô, gia đình... nên bản thân cảm giác vừa áp lực, vừa háo hức".
Nhưng thay vì "sợ", bạn đã biến áp lực thành động lực. Phú Quốc luôn tự nhắc mình phải nỗ lực hết sức, không phụ niềm tin của mọi người. Tinh thần này mới là đỉnh!
Học trò "tự động" làm cô giáo "mê mẩn"
Cô Nguyễn Thị Trang - giáo viên môn Hóa của Quốc - nhận xét rằng đây là một học sinh có tố chất tiềm ẩn đặc biệt. "Khi dạy một điểm kiến thức mới, Quốc sẽ có rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng sau khi đã giải đáp được cho em rồi thì em sẽ có khả năng tự học tự nâng cao, mở rộng kiến thức cực nhanh và chắc không bao giờ sai nữa", cô Trang kể.
Trong thời gian ôn luyện, khả năng tự học của Phú Quốc thực sự impressive. Cô Trang cho biết: "Ngoài việc dạy thì việc tìm và cung cấp cho em các nguồn tài liệu để em tự học là vô cùng quan trọng, hơn nữa, giữa mênh mông kiến thức, em cần một người định hướng chỉ đường cho em".
Chuyến đi đáng nhớ tới Uzbekistan
Nói về chuyến đi thi tại Uzbekistan, Phú Quốc tâm sự đây là hành trình khám phá tri thức, khám phá bản thân và cả khám phá những miền văn hóa xa lạ ở xứ sở xinh đẹp. "Kỳ thi là cơ hội để mình giao lưu, gặp gỡ không chỉ với những bạn trong đội tuyển Việt Nam mà cả với bạn bè quốc tế. Với mình, đây là một kỷ niệm đáng nhớ, hành trình tuyệt vời. Trong tương lai, mình vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê Hóa học, mong muốn tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu về ngành Hóa", Phú Quốc bộc bạch.
Nguồn: svvn.tienphong.vn