Vượt mặt đám học sinh từ các trường top đầu Hà Nội, bạn Lộc Anh Đức (lớp 12A5, Trường Hữu Nghị T78) vừa "flex" thành tích thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi môn Tin của Hà Nội với điểm tuyệt đối 20/20. Xịn xò quá sức!
Tại kỳ thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội năm 2026 bảng trường không chuyên, cậu nam sinh người Tày này đã khiến nhiều người phải "wow" khi không chỉ ẵm giải Nhất mà còn là thủ khoa với điểm số "full cọp" 20/20.
Đây là lần thứ 2 liên tiếp Đức "cầm cup" giải Nhất môn Tin học rồi nhé! Hồi lớp 11, bạn ấy từng thi vượt cấp và cũng trở thành Á khoa toàn thành phố luôn. Chia sẻ với VietNamNet, Đức bày tỏ sự bất ngờ và vui sướng khó tả khi lần này có điểm số cao nhất toàn Hà Nội.
Từ vùng cao Tuyên Quang đến đỉnh cao Hà Nội ️
Sinh ra và lớn lên ở Hà Giang cũ (giờ là tỉnh Tuyên Quang), Đức đã mê môn Tin từ hồi lớp 7. Nhưng mà ở vùng quê khó khăn, bạn ấy không có điều kiện để được định hướng rõ ràng với môn học này.
Sau khi tốt nghiệp THCS, được ba mẹ động viên và chỉ đường, Đức quyết tâm vào Hà Nội học để có cơ hội phát triển hơn với đam mê Tin học của mình.
Từ đó, cuộc sống tự lập xa nhà bắt đầu khi Đức ở nội trú tại Trường Hữu Nghị T78. Thời gian đầu mới chuyển vào, Đức cũng khá bỡ ngỡ, lo sợ và không nghĩ mình đủ khả năng để góp mặt tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.
Hành trình "glow up" từ giải Khuyến khích đến thủ khoa
Hồi mới vào trường, không nghĩ có thể "đi xa" với môn Tin ở các kỳ thi học sinh giỏi, Đức chỉ học và ôn trên máy tính của trường thôi. Giai đoạn chưa có laptop riêng, mỗi tối bạn ấy tranh thủ mượn máy của các bạn để học, hoặc không thì lên thư viện cày sách về Tin học.
Năm lớp 10, Đức dự thi học sinh giỏi cấp cụm nhưng chỉ đạt giải Khuyến khích. Lần đó, Đức buồn "tới nỗi" một thời gian dài. Nhưng không phải kiểu "thua là bỏ", nam sinh quyết tâm uninstall hết mạng xã hội để focus 100% vào việc học. Thậm chí cả kỳ nghỉ hè năm đó, bạn ấy chỉ toàn ôn luyện thôi. Respect!
Đức cũng tìm đọc sách về tư duy, áp dụng nhiều phương pháp học khác nhau để tìm cách phù hợp nhất với bản thân. "Lúc đó mình dần nhận ra trước đây bản thân chỉ chăm chăm vào học theo sách giáo khoa nhưng không có cách thức phù hợp nên không hiệu quả, lượng kiến thức thu nạp được ít. Trong khi, không cần học ôm đồm quá nhiều mà cần tập trung vào trọng tâm, kết hợp thường xuyên làm các dạng đề. Giờ đây, sau khi đọc kiến thức từ sách giáo khoa, mình luôn thử tư duy nhiều hướng xử lý cho một bài toán nhất định. Việc này giúp mình không chỉ giải quyết một bài mà có thể tìm được nhiều hướng giải mới cho cả những bài khác", Đức chia sẻ.
Từ hè năm lớp 10, Đức xin mẹ chiếc laptop cũ dù bị sọc màn hình, liệt mấy phím để học chủ động hơn. Bạn ấy tích cực tự mày mò trên các hội nhóm để kiếm tài liệu, tự học. Đức cũng liên hệ với các bạn đang học chuyên Tin ở trường chuyên quê nhà để xin tài liệu nữa.
Nỗ lực không ngừng nghỉ, năm lớp 11, nam sinh người Tày này đã khiến nhiều người "ngỡ ngàng" khi đoạt giải Nhất ở kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Tin cấp thành phố Hà Nội. Năm lớp 12, Đức chứng minh đó không phải "vớ may" khi tiếp tục đoạt giải Nhất và còn là thủ khoa nữa chứ!
Bí kíp "cày cuốc" 12-13 giờ/ngày
Nói về bí quyết học tập, Đức cho hay thường chia thời gian trong ngày cho việc học lý thuyết, làm bài tập và tự chữa bài cho chính mình.
Đức nghĩ rằng mình vượt qua được nhiều bạn giỏi từ các trường THPT nổi tiếng ở nội đô là nhờ có đủ niềm tin, quyết tâm cao và khao khát thực hiện ước mơ thôi.
Đức dành thời gian bên máy tính khá nhiều, có ngày lên tới 12-13 giờ chỉ để học môn Tin. Trên góc máy tính trước đây và góc học tập hiện tại, Đức dán dòng ghi chú "Không thất bại". "Mỗi khi học, nhìn thấy lời nhắc đó, mình vào trạng thái tập trung ngay, quyết tâm hơn nên không cảm thấy chán nản", Đức chia sẻ.
Trong hành trình với môn Tin, cũng có nhiều bài tập khiến Đức "đau đầu" lắm. Đã có những bài mà bạn ấy phải mất 2-3 ngày mày mò mới tìm ra lời giải được.
Lời nhắn gửi đầy cảm xúc tới gen Z
Nam sinh muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ đừng quá buồn trước những thất bại; điều quan trọng là không tự ti, không chùn bước và tiếp tục cố gắng thì thành công sẽ đến sớm muộn trong tương lai thôi.
Nam sinh cho rằng để có được hành trình và thành tích ngày hôm nay, vai trò của người bạn thân rất quan trọng. Người bạn học cùng lớp 7 - Trần Bảo Lâm - đã giúp Đức biết đến việc theo đuổi môn Tin. "Từ lớp 7, bạn đã được thi học sinh giỏi vượt cấp dành cho lớp 9. Mình ngưỡng mộ bạn, nhưng vẫn không thể cùng vào đội tuyển. Hè năm lớp 8, chính bạn đã kèm mình học và rồi cả hai lên đến đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Sau khi tốt nghiệp THCS, mình xuống Hà Nội, còn bạn ấy về Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tại Thái Nguyên để theo học. Dù vậy, cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ, những kiến thức và kinh nghiệm học môn Tin từ ngày đó đến giờ", Đức kể và cho rằng các bạn trẻ nên có ít nhất một người bạn thân để đồng hành, chia sẻ trong hành trình học tập. Friendship goals quá đi!
Giải tỏa stress kiểu Đức
Để giải tỏa căng thẳng và áp lực, lúc rảnh Đức thường chơi bóng đá, cờ vua. Đức rất vui vì giỏi môn Tin nên có thể hỗ trợ mỗi khi thầy cô, bạn bè cần giúp đỡ liên quan đến máy tính, tin học.
Là fan cứng công nghệ, nam sinh cho hay thời gian tới sẽ tập trung hoàn tất chương trình phổ thông, "chốt đơn" đại học mơ ước và hy vọng có thể trở thành một chuyên gia làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng trong tương lai. Chúc bạn thành công nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn