Nam sinh ngồi cười tít mắt trong quán ăn bình dân, soi profile thì ra xịn sò: Liệu ngày mai có "làm nên chuyện lớn"?

GấuChúpChíp

New member
Bao người đang nín thở chờ xem nam sinh này ngày mai "làm nên chuyện lớn"

Dạo gần đây, hình ảnh một nam sinh cười tít mắt cute phô mai que xuất hiện trên mạng xã hội khiến dân tình "bấn loạn" không ít. Tưởng cảnh bình dân vậy thôi chứ bức ảnh nhận về lượt like khủng không tưởng luôn. Lý do à? Đơn giản vì nhân vật chính chính là Lê Quang Duy Khoa - học sinh trường THPT Chuyên Quốc học Huế đó mọi người ơi!

Duy Khoa còn là thí sinh đầu tiên "ẵm" vé vào chung kết sau trận thi quý I đầy kịch tính, chỉ định đoạn ở câu hỏi cuối cùng á. Tưởng tượng đi, dù từng tụt xuống vị trí thứ ba nhưng nam sinh này vẫn "phản đòn" bứt phá để thắng với 160 điểm. Xịn xò không nói

Ở cả ba vòng tuần, tháng và quý, Khoa luôn khởi đầu ấn tượng, dẫn điểm sớm nhờ phần thi Khởi động. Cậu cũng thường là người đầu tiên bấm chuông ở phần Vượt chướng ngại vật, đoán đúng 2/3 từ khóa luôn nha. Khoa từng thắng áp đảo ở tuần và tháng với 270 và 280 điểm nữa kìa!

Fanpage Trường Quốc Học Huế viết: "Niềm tự hào của Huế trong năm nay Chúc em ngày mai tự tin quyết thắng để giành vòng Nguyệt quế em nhé"

fdfc53f626184ea39adb.jpg


Ngày mai, Lê Quang Duy Khoa sẽ chính thức bước lên sân khấu trận chung kết năm. Hồi hộp quá trời!

Đây là lần thứ ba liên tiếp Trường THPT Chuyên Quốc học Huế có thí sinh vào chung kết đó nha, trong đó năm ngoái Võ Quang Phú Đức giành ngôi quán quân với 220 điểm. Sức mạnh gì vậy trời?

Tính luôn trong cả 25 trận chung kết, học sinh chuyên Quốc học Huế góp mặt tới 8 lần, đông nhất luôn á. Ngoài ba thí sinh trên, các gương mặt còn lại lần lượt là Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (năm 2005), Nguyễn Mạnh Tấn (2008), Hồ Ngọc Hân (2009 - quán quân), Thái Ngọc Huy (2011), Hồ Đắc Thanh Chương (2016 - quán quân). Thấy chưa, truyền thống "khủng" thật sự!

Xét về số lần vô địch, chuyên Quốc học Huế cũng đứng đầu với ba lần: 2009, 2016 và 2024. Xứng danh "trường nhà giàu" về thành tích

5efe42a98f5d095aa1e7.jpg


Là học sinh thứ 8 mang điểm cầu truyền hình trực tiếp về với Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Khoa cho biết đó vừa là áp lực lẫn động lực. "Áp lực vì tin chắc mọi người sẽ kỳ vọng nhiều dành cho em. Nhưng cũng là động lực để em thi đấu tốt hơn. Nhất là khi năm 2024, anh Võ Quang Phú Đức đã giành chức quán quân. Bản thân em thật mong là mình có thể đem lại thành tích cho trường khi 2 năm liên tiếp có thí sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia", Khoa chia sẻ. Áp lực nhưng vẫn vui nhỉ

Trên mạng xã hội, hàng ngàn người dân Cố đô đã gửi lời chúc đến chàng trai nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực này: "Tự hào quá! Bác chúc con may mắn, tự tin giành vòng nguyệt quế đem vinh quang về cho Huế"; "Cố lên Duy Khoa ơi! Tất cả bà con TP Huế đều đặt niềm tin và hy vọng vào em"; "Cháu hãy chiến đấu hết mình nhé, vì gia đình, vì thầy cô và vì mảnh đất cố đô yêu dấu". Đọc mà muốn khóc luôn á

Ngày mai, Lê Quang Duy Khoa sẽ chính thức bước lên sân khấu trận chung kết năm. Dù kết quả ra sao, cậu học trò ấy đã trở thành niềm tự hào mới của Quốc học Huế và người dân Huế, nối tiếp truyền thống học giỏi, tự tin và bản lĩnh của bao thế hệ đi trước rồi.

Cố lên, Duy Khoa ơi!

7fd399056caf886fd54c.jpg


e69436185c3a163d3b68.jpg


e29c49c45a98b15437ce.jpg


e5198ee230c136213c1d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top