Nam sinh ngành Quản trị ước mơ chinh phục bầu trời ✈️

d900b1191c77d8af021e.webp


Gặp gỡ Thiên Phát - chàng sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng với giấc mơ "bay cao" từ bé. Hành trình theo đuổi đam mê của cậu bạn này chính là nguồn động lực để mỗi ngày đều cố gắng hết mình, rèn luyện và phát triển bản thân, hướng tới ước mơ một cách hoàn hảo nhất!

604815253d5319f320a6.jpg


Chào mọi người, mình là Thiên Phát (sinh năm 2000) - một chàng trai ấm áp đến từ Sài Gòn. Ngoài tên thật ra, mọi người còn quen gọi mình là Eric nữa đó! Hiện tại mình đang là sinh viên năm cuối trường ĐH Tôn Đức Thắng, ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn. Vừa hoàn thành xong toàn bộ chương trình học cùng kỳ tập sự nghề nghiệp, giờ mình đang sẵn sàng cho đợt tốt nghiệp vào tháng 9 sắp tới rồi nè!

Cũng như nhiều bạn trẻ khác, mình có đủ thứ sở thích như du lịch, nghe nhạc, chụp ảnh, ca hát và xem phim. Lúc rảnh rỗi, mình hay tạo cho mình một không gian riêng để chìm đắm trong âm nhạc, nghe những bài hát yêu thích. Đó là phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mình luôn! Với mình, âm nhạc như một liều thuốc healing cho tâm hồn, vừa là động lực cho những dự định nho nhỏ, vừa giúp mình restore lại nguồn năng lượng tích cực sau những buổi học và làm việc mệt mỏi

4e24ebb42395371be69e.jpg


4ce4bb133590e12766db.jpg


Ngay từ khi còn nhỏ, mình đã có một niềm đam mê siêu to khổng lồ, đó chính là trở thành một tiếp viên hàng không. "Giấc mơ bầu trời" của mình được hình thành từ những ngày còn là cậu bé lớp 8, lớp 9. Trong suốt 3 năm THPT và 4 năm Đại học, mình luôn thúc đẩy bản thân phải cố gắng rèn luyện, trau dồi và phát triển mỗi ngày, để có thể chinh phục ước mơ một cách hoàn hảo nhất có thể! ✈️

Ngoài việc là sinh viên, hiện tại mình còn là người mẫu ảnh và diễn viên tự do nữa đó. Bén duyên với nghệ thuật cách đây hơn một năm, do một lần tham gia cuộc thi thanh lịch tại trường, mình có cơ hội được tiếp xúc, quen biết các anh chị, các bạn trong nghề và được mọi người support, chỉ dẫn rất nhiều. Từ đó, mình nghĩ: "Sao mình không thử sức trở thành người mẫu, diễn viên nhỉ? Đó cũng là sở thích và đam mê của mình mà?". Và rồi, mình quyết định "xách" bản thân lên, "chập chững" đi tìm tòi, thử sức với những công việc chụp ảnh đầu tiên trong đời. Khoảng 6 tháng sau, mình được bén duyên với nghiệp diễn, bắt đầu có những dự án đảm nhận vai chính ở các phim nhỏ, cũng như casting quay TVC cho các nhãn hàng. Tính đến giờ, mình đã làm nghề được trọn vẹn 1 năm 4 tháng rồi!

3ccf27c759e044f43f8c.jpg


Thực ra từ thời còn đi học, mình không có ngoại hình đẹp hay sáng như bây giờ đâu. Cân nặng của mình lúc đó lên tận 88kg luôn, với thân hình quá khổ, nhiều mụn, da ngăm. Khi ấy, mình là một cậu bé rất "overthinking" và nhạy cảm. Chỉ cần vài câu đùa vu vơ của bạn bè như: "Cái thằng mập ú này!" hay "xấu thế"... cũng đủ làm sự tự ti trong mình tăng lên gấp bội rồi

Tuy nhiên cũng ở thời điểm đó, mình nhận được lời rủ cùng tham gia cuộc thi thanh lịch ở trường từ một cô bạn thân rất xinh. Đó là lúc lớp 11, do vẫn còn tự ti về ngoại hình cũng như kỹ năng chuyên môn, nên mình đã từ chối và hứa cho mình thời gian để thay đổi, sang năm lớp 12 sẽ đi thi cùng cô bạn ấy.

Từ lời hứa đó, cũng như sự quyết tâm thay đổi, mong muốn bản thân trở nên tốt hơn, hè năm ấy mình đã dốc hết quyết tâm và nghị lực để phấn đấu, bắt tay vào việc giảm cân và thay đổi chính mình. Chính vì vậy, khi vào lớp 12 mình đã có một cú "dậy thì thành công" đầy ngoạn mục khiến ai cũng shocked! Sau khi bản thân trở nên tốt hơn, mình có rất nhiều suy nghĩ về việc định nghĩa của hai từ "cái đẹp". Cuối cùng, mình nhận ra rằng: "Bản thân lúc đó cố gắng nỗ lực nhiều đến vậy, không phải để chứng minh cho bất cứ ai rằng mình như thế nào. Chỉ đơn giản là mình nhận thức được bản thân cần tốt hơn và tốt hơn mỗi ngày. Có như vậy, cuộc sống mới trở nên tốt đẹp, tràn ngập nhiều điều mới mẻ và thú vị"

a38bae131d69acd31278.jpg


47cca339ef35c76f6583.jpg


Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi, mình đều tự thúc đẩy bản thân, mình tin mình có thể làm được và mọi người cũng sẽ làm được. Vậy nên, hãy luôn kiên định với những mục tiêu và ước mơ của chính mình nhé! Qua câu chuyện của bản thân, mình muốn gửi đến mọi người một chút động lực:

"Dành cho những bạn đã và đang tự ti về bản thân, ngoại hình của mình. Chúng ta là mỗi một cá thể riêng biệt và mang trong mình một vẻ đẹp, giá trị riêng. Vì vậy, nếu như mọi người có quyết tâm phát triển bản thân, thay đổi thành phiên bản tốt hơn của chính mình, có ước mơ và đam mê, hãy giữ vững sự kiên trì và theo đuổi nó đến cùng. Mỗi khi các bạn thấy chán nản hay muốn từ bỏ, hãy thử nghĩ rằng bản thân mình đã từng rất nỗ lực, vượt qua được rất nhiều thứ khó khăn khác ở quá khứ (chẳng hạn như vượt qua kỳ thi cuối kỳ với điểm cao, hay vượt qua một cú sốc tinh thần...). Nếu bây giờ chúng ta từ bỏ, chẳng phải mọi nỗ lực từ trước đến nay đều trở nên vô nghĩa hay sao?"

55f4c9aae613c9cd10eb.jpg


Khi vào năm nhất đại học, một cuộc thi về sắc đẹp và học thuật của khoa Quản trị kinh doanh được tổ chức trở lại sau 4 năm vắng bóng, có tên gọi Hospitality Charm 2018. Và mình đã liều lĩnh thử sức bản thân ở môi trường mới, lớn và chuyên nghiệp hơn. May mắn trong cuộc thi này, mình đã giành được danh hiệu Á Vương Hospitality Charm 2018, trở thành một trong ba gương mặt nam đại diện cho khoa lúc bấy giờ. Mình cảm thấy vô cùng tự hào và biết ơn với những thành tựu bản thân đã gặt hái được trong suốt quá trình học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ, đam mê tại ngôi trường Đại học

Sau khi lên năm ba, mình tiếp tục tham gia cuộc thi Nét đẹp sinh viên của trường ĐH Tôn Đức Thắng, nhưng chỉ may mắn dừng lại ở Top 40. Ở thời điểm đó, mình cảm thấy vô cùng buồn và thất vọng về bản thân, thậm chí còn nghi ngờ về năng lực của chính mình trong một khoảng thời gian dài. Cuối cùng, khi đã vượt qua muôn vàn cung bậc cảm xúc cũng như những suy ngẫm của bản thân, trong suốt thời gian dành ra để self-healing, mình chỉ nghĩ đơn giản rằng: "Có thể lúc đó mình đã có những sự chuẩn bị chưa tốt và thiếu một chút sự may mắn". Vì vậy, ở chuỗi ngày tiếp theo sau đó, mình lại không ngừng thay đổi và phát triển bản thân nhiều hơn. Mình bắt đầu đi tập gym, tập diễn xuất, luyện giao tiếp và luyện thi chứng chỉ IELTS. Học thêm một số kỹ năng mềm khác như tư duy phản biện hay 5S Kaizen tại trường



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top