Huỳnh Hạo Nam (sinh năm 2006, TP. Hồ Chí Minh) - chàng sinh viên ngành Luật lớp A khóa 9, Học viện Tòa án đang khiến cộng đồng mạng phải "trầm trồ" với combo học giỏi lại còn tài năng bá cháy
Không chỉ ẵm giải Nhất Rung chuông vàng 2020-2021 và giải Khuyến khích văn nghệ 2023-2024, bạn ơi còn gì bá hơn khi ca khúc "0308" của Nam trending story trên Facebook tận 15 ngày liên tiếp luôn nha! Thực sự là legend rồi đây
Bỏ Sài Gòn ra Hà Nội học Luật - hành trình "lột xác" của chàng trai 2k6
Quyết định "quẳng gánh" miền Nam lên Bắc, Hạo Nam coi đây là cơ hội level up bản thân trong môi trường hoàn toàn mới toanh. "Mình muốn đến một nơi mới mẻ hơn để học hỏi nhiều điều, từ sự khác biệt trong cuộc sống hằng ngày đến những lễ hội văn hóa đặc sắc. Môi trường ở Học viện Tòa án rất tốt, tính cạnh tranh cao giúp mình phát triển hơn trong tương lai", Nam chia sẻ.
Học Luật mà ai cũng biết - môi trường kỷ luật và cạnh tranh gay gắt lắm á! Nhưng với Hạo Nam, đó chính là chất xúc tác để cậu "lột xác" từng ngày. Nơi đây không chỉ "cày" kiến thức pháp lý mà còn hun đúc bản lĩnh, rèn luyện tính kiên nhẫn và team work đỉnh cao. "Các bài học về Luật ở đây rất sâu sắc, giúp mình hiểu rằng người làm nghề pháp lý không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có đạo đức và bản lĩnh vững vàng", Nam tâm sự.
Thế mà bận rộn thế nào, chàng sinh viên ngành Luật này vẫn tham gia văn nghệ và phong trào Đoàn - Hội siêng năng không thua ai đâu nhé Năm học 2023-2024, Nam biểu diễn tại Đại hội Chi đoàn và rinh về giải Khuyến khích trong hội thi văn nghệ. "Giải thưởng đó giúp mình vui vẻ, tích cực hơn trong cuộc sống. Mình tự tin hơn mỗi khi cầm mic và biểu diễn những tiết mục của mình trên sân khấu", Nam bày tỏ.
Học Luật mà đi rap - sao lại hợp thế nhỉ?
Giữa những bộ luật khô khan, Hạo Nam vẫn giữ cho mình một "safe zone" - nơi âm nhạc và rap là cách cậu giải tỏa cảm xúc và balance cuộc sống. "Đây thật sự là câu hỏi mình được rất nhiều thầy cô và anh chị hỏi. Mọi người thường nghĩ ngành Luật rất khô khan, không có sự bay bổng như âm nhạc, đặc biệt là rap. Nhưng mình bắt đầu hát và rap từ năm lớp 8, bị cuốn hút bởi sự uyển chuyển, gieo vần và nhịp điệu bắt tai của thể loại này", Nam chia sẻ.
Năm lớp 12, Hạo Nam thả thính luôn ca khúc đầu tay "Anh Nhớ" - đánh dấu milestone quan trọng trong hành trình âm nhạc. Hai năm theo đuổi rap, Nam không chỉ mài giũa kỹ năng sáng tác mà còn networking với nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng, mở rộng vũ trụ sáng tạo của bản thân
Nhưng đỉnh cao nhất phải kể đến "0308" - ca khúc giúp Hạo Nam nổi như cồn khi lọt top trending story trên Facebook suốt 15 ngày liên tiếp luôn á! Bài hát kể về một chàng trai bỏ quê lên thành phố lập nghiệp, mơ ngày về lo cho người mình yêu, nhưng plot twist là cuối cùng cô ấy đã chọn người khác rồi (buồn thế đừng hỏi ). "Mình lấy cảm hứng từ những bộ phim buồn và kết hợp với trí tưởng tượng để viết nên ca khúc. Qua đó, mình muốn gửi gắm thông điệp rằng: hãy học tập, rèn luyện thật tốt để có thể lo cho những người mình yêu thương. Khi có sự nghiệp vững vàng, tình yêu mới có thể bền lâu", Nam tâm sự.
Luật có Nhạc, Nhạc có Luật - công thức thành công của Hạo Nam
Với Hạo Nam, âm nhạc và Luật không phải "kẻ thù" đối đầu mà là "bestie" hỗ trợ nhau cực ăn ý. "Việc học Luật chưa bao giờ ảnh hưởng đến quá trình sáng tác âm nhạc của mình cả. Ngược lại, nó giúp mình có thêm vốn từ, ngôn ngữ và tư duy logic để viết rap chặt chẽ, sâu sắc hơn. Còn âm nhạc lại giúp mình nhìn ngành Luật bằng góc nhìn sáng tạo và nhân văn hơn. Có thể nói, với mình, Luật có Nhạc và Nhạc cũng có Luật", Nam chia sẻ.
Về tương lai, chàng sinh viên này chia sẻ một cách cực kỳ thấu đáo: "Để nói mình muốn trở thành luật gia hay nghệ sĩ thì có lẽ mình đang là cả hai rồi. Nhưng trong tương lai, mình mong có một con đường ổn định và bền vững, vừa lo được cho bản thân, vừa tiếp tục theo đuổi đam mê. Quan điểm của mình là: 'Ngày mai phải tốt hơn mình của hôm nay và hôm qua.' Đó là cách mình phấn đấu mỗi ngày".
Trước khi kết, Hạo Nam có lời nhắn nhủ cực chất gửi đến các bạn trẻ: "Hãy cứ mạnh dạn theo đuổi đam mê và ước mơ của mình. Khi đã có mục tiêu để hướng tới, nghĩa là bạn đã bước một chân đến thành công rồi. Khó khăn chỉ là nền móng cho tương lai, đừng để chúng làm bạn chùn bước. Hãy sống trọn vẹn, làm điều mình yêu, và tin rằng nỗ lực xứng đáng sẽ mang đến thành công. Đó chính là món quà lớn nhất mà cuộc sống dành cho mỗi người".
Động lực quá rồi đây! Ai mà chẳng muốn là phiên bản combo cả tài lẫn sắc như Hạo Nam đúng không nào?
Nguồn: svvn.tienphong.vn