Phạm Hoàng Tấn Lộc, sinh viên sinh năm 2005 tại TP.HCM, đang là sinh viên năm hai chuyên ngành Thanh tra, Khoa Nhà nước và Pháp luật, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM. Hiện tại, bạn ấy đang giữ vai trò Ủy viên BCH Đoàn Học viện, Ủy viên BCH Đoàn Phân hiệu, và Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Phân hiệu. CV khủng với danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương, giải Ba môn Lịch sử kỳ thi học sinh giỏi Thành phố, cùng học bổng loại Xuất sắc với điểm trung bình 3.76/4.0 nữa nha!
"Mình vốn là người thích đặt ra cho bản thân những mục tiêu trong cuộc sống rồi lên kế hoạch một cách rõ ràng để phấn đấu đạt được mục tiêu đó. Đặt ra mục tiêu, lên kế hoạch là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công. Mỗi giai đoạn đều để lại cho mình những bài học riêng, những trải nghiệm riêng nhưng chung quy đều góp phần tạo nên một phiên bản tốt nhất của mình ở hiện tại và sau này sẽ hoàn thiện hơn nữa", Tấn Lộc chia sẻ.
Câu nói luôn là động lực thúc đẩy bạn ấy phấn đấu: "Không phải lúc nào cố gắng cũng thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại". Mọi cố gắng của mình sẽ được đền đáp không sớm thì muộn, không bằng cách này thì sẽ bằng cách khác.
Nhớ lại đợt dịch COVID-19, Lộc nhận được lời mời làm cộng tác viên chống dịch. Không chần chừ, bạn ấy đã đồng ý và từ đó cột mốc tuổi 16 đã trở thành một dấu ấn của cuộc đời mình. "Lời đồng ý bất giác mặc dù biết rất nguy hiểm, nhưng lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là 'Nếu ai cũng ở nhà thì ai sẽ là người đi' đã cho mình rất nhiều trải nghiệm, giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Trải nghiệm đáng nhớ đó là điều mình rất tự hào khi đó là thành quả đầu tiên mình cảm thấy đã đóng góp một phần sức trẻ của mình cho cộng đồng, xã hội vượt qua đại dịch. Đó cũng là lúc thắp lên tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng được cống hiến cho cộng đồng, xã hội."
"Tuổi trẻ đã đi qua không thể trở lại được, cứ ước mơ, cứ đương đầu trước những thử thách, cứ nắm bắt những cơ hội đến với mình. Khi còn là sinh viên, mình còn được thất bại, được đứng dậy và bắt đầu lại. Cái quan trọng là sau mỗi lần vấp ngã, bài học, kinh nghiệm mà mình đúc kết được là gì. Cứ cố gắng, nỗ lực vì những ước mơ và hoài bão của mình để đến khi bạn nhìn lại chặng đường đã qua, bạn không cảm thấy hối tiếc vì lúc đó mình chưa cố gắng hết mình", Lộc tâm sự.
Tấn Lộc cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi từ nhỏ đến giờ luôn được tự lựa chọn con đường mình muốn đi, tự vấp ngã và trưởng thành từng ngày. Trong suốt chặng hành trình, phía sau là gia đình luôn ủng hộ trước mọi sự lựa chọn và quyết định của mình. "Gia đình là động lực lớn nhất, là nơi mình luôn nhìn về để phấn đấu và cố gắng mỗi ngày. Chính vì vậy, mình luôn tin tưởng vào bản thân và tin vào con đường mà mình lựa chọn."
Nhiệm vụ hàng đầu của sinh viên vẫn là học tập. Chính vì vậy, Lộc đã cố gắng cân bằng giữa việc tham gia các hoạt động xã hội và việc học tập. Mặc dù ban đầu gặp không ít khó khăn, nhưng bạn ấy đã dần tìm ra được cách để cân đối hai yếu tố này.
"Mình nhận ra rằng các hoạt động Đoàn đã trang bị cho mình nhiều kỹ năng mềm, hỗ trợ rất nhiều cho quá trình học tập. Từ đó, mình tận dụng những lợi thế này để đạt được kết quả học tập tốt nhất. Sau khi tìm hiểu kỹ tiêu chuẩn để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, mình đã đặt ra mục tiêu rõ ràng và lên kế hoạch học tập cụ thể. Mình tìm ra phương pháp học tập phù hợp với từng môn học, từng hình thức thi để đạt hiệu quả cao nhất. Thật bất ngờ, trong quá trình phấn đấu trở thành Đảng viên, mình đã đạt được học bổng xuất sắc của kỳ 1 năm nhất. Điều này càng thúc đẩy mình cố gắng hơn nữa."
Là một sinh viên của Học viện Hành chính Quốc gia, là những người cán bộ, công chức tương lai, Lộc luôn cố gắng tôi luyện bản thân ngày càng hoàn thiện hơn, trước hết trở thành một người sinh viên năng động, sáng tạo và phấn đấu hướng tới trở thành một người cán bộ có ích cho xã hội.
"Mình có cơ duyên với hoạt động Đội và dần yêu thích các hoạt động này nên đã tiếp tục gắn bó với Đoàn ở cấp 3 và đại học. Đội và Đoàn là những môi trường giúp mình trưởng thành rất nhiều. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng mình vẫn gặp một số khó khăn trong việc đạt được các mục tiêu đã đề ra. Khi bước vào cấp 3, mình từng đặt mục tiêu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khi 18 tuổi."
"Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, mình đã không thể thực hiện được mục tiêu này. Dù vậy, mình không nản lòng và vẫn luôn hướng tới mục tiêu trở thành Đảng viên. Lên đại học, mình đã lập kế hoạch học tập và tham gia các hoạt động Đoàn với mong muốn trở thành một 'Sinh viên 5 tốt' và một ngày nào đó được tự hào tuyên bố mình là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam."
Tấn Lộc tham gia tổ chức nhiều hoạt động, nhiều chương trình, sân chơi cho các bạn đoàn viên, thanh niên phân hiệu. Lần đầu tiên được giao nhiệm vụ lên kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình Hội trại truyền thống "Tiếp bước" lần X của Phân hiệu, là một chương trình với quy mô rất lớn.
"Mình không xem đó là thách thức mà mình xem đó là cơ hội để bản thân và đồng đội tạo nên một dấu ấn đầy màu sắc cho chặng hành trình '10 năm' của Hội trại. Và có lẽ thành công lớn nhất mà BTC có được chính là sự ủng hộ, đón nhận của tất cả các bạn trại sinh khi tham gia hội trại."
Sau quá trình cố gắng, nỗ lực, mọi người đã tin tưởng, tín nhiệm Lộc vào vị trí Phó Chủ tịch Hội sinh viên Phân hiệu khi vừa bước qua năm 2 đại học. "Một vai trò mới với nhiều điều đang ấp ủ, mình tin rằng đây sẽ là cơ hội để mình được đóng góp sức trẻ, sự nhiệt huyết của mình cho tổ chức Đoàn - Hội ngày càng vững mạnh hơn, tạo thật nhiều hoạt động, chương trình bổ ích, thiết thực cho các bạn sinh viên Phân hiệu."
Nguồn: svvn.tienphong.vn