Đạt 25,83 điểm khối A00 và trúng tuyển trường Sĩ quan Lục quân 1, bạn Thò Bá Xa lập tức báo tin cho cô giáo chủ nhiệm rồi bắt xe từ Hải Phòng về Nghệ An. Với nam sinh người Mông mồ côi cha từ nhỏ này, Đồn Biên phòng Nậm Càn chính là nơi có những người "bố" đã che chở, nuôi dưỡng và tiếp sức trên hành trình trưởng thành của mình.
Nhận giấy báo đỗ, nhớ ngay đến "bố Biên phòng"
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, điểm đầu tiên Xa tìm về báo tin chính là Đồn Biên phòng Nậm Càn - nơi bạn ấy từng sống suốt những năm THCS và được các cán bộ, chiến sĩ chăm sóc như con ruột vậy.
Xa đạt 25,83 điểm khối A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và trúng tuyển ngành Chỉ huy tham mưu, trường Sĩ quan Lục quân 1. Với những người từng nuôi nấng cậu bé từ năm lớp 6, kết quả này là niềm vui và niềm tự hào đặc biệt lắm luôn!
Thượng tá Lương Trọng Thủy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Càn cho biết, Xa là người dân tộc Mông, quê ở bản Thăm Hín, xã Na Ngoi. Hoàn cảnh gia đình Xa rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng xa nên nam sinh sống với bác từ nhỏ.
Ngày 3/9/2019 là mốc son đáng nhớ với Xa. Lúc đó, Xa vừa vào lớp 6 và được Đồn Biên phòng Nậm Càn đón về sống tại đơn vị. Suốt những năm THCS, Xa ở ngay trong đồn, được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc tận tình, đưa đón đến trường và kèm học vào buổi tối. "Xa gọi các cô, chú ở đồn là bố, mẹ. Chúng tôi cũng coi Xa như người con trong nhà", Thượng tá Thủy chia sẻ.
Đặc thù công tác khiến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên luân chuyển, nhưng việc chăm sóc Xa vẫn được tiếp nối không gián đoạn. "Cứ người này đi thì người khác hướng dẫn tiếp", Thượng tá Thủy nói.
Bên cạnh việc kèm cặp học tập, các cán bộ trong đồn còn hướng dẫn Xa từ những việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt hằng ngày, rèn cho bạn ấy tính tự lập và kỷ luật. Trong những năm tháng ấy, Xa gọi nhiều cán bộ ở đồn là "bố", trong đó có "bố Thủy".
"Những năm sống ở đồn, Xa rất tự giác, chăm ngoan. Ngoài giờ học, Xa làm việc nhà cùng với các cán bộ, chiến sĩ. Nấu ăn, chăm sóc vườn rau. Ở tại đồn, Xa có phòng và góc học tập riêng. Chúng tôi tạo mọi điều kiện để Xa được học tập và chăm sóc đầy đủ", Thượng tá Thủy chia sẻ.
"Con nuôi" đầu tiên của đồn Biên phòng đỗ đại học
Hết lớp 9, Xa rời đồn để xuống trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An học tiếp. Để thuận lợi cho việc học, Xa sống nội trú ở khu vực TP. Vinh (cũ). Dù xa nhà, Xa vẫn giữ liên lạc với những người từng chăm sóc mình.
Mỗi dịp Hè hoặc Tết, Xa lại về thăm Đồn Biên phòng Nậm Càn. Sau khi nhập học trường Sĩ quan Lục quân 1, Xa vẫn thường xuyên nhắn tin cho các cán bộ, báo cáo kết quả học tập và kể về cuộc sống nơi trường mới.
"Xa là cậu bé rất ngoan, học tập khá giỏi. Từ nhỏ, Xa đã yêu thích được sống, học tập trong môi trường quân đội. Những năm sống ở đồn Biên phòng đã thúc đẩy Xa cố gắng đạt điểm cao. Ngày đỗ đại học, Xa đã bắt xe về đây thăm lại đồn và báo kết quả cho các "bố", các "mẹ". Chúng tôi rất hạnh phúc, tự hào vì người "con" mình đã nuôi nấng, chăm chút nay đã có quả ngọt rồi", Thượng tá Thủy nói. Trước ngày Xa lên đường nhập học, Đồn Biên phòng Nậm Càn tổ chức buổi gặp mặt chia tay người con nuôi đầu tiên của đơn vị đỗ đại học.
Theo cô Lê Thị Ngọc Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, hoàn cảnh của Xa rất khó khăn. Trong những năm học phổ thông, bác của Xa và các cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Càn thường xuyên liên hệ với giáo viên để nắm tình hình học tập.
Sự hỗ trợ dành cho Xa cũng được duy trì liên tục trong những năm THPT. Mỗi học kỳ, cán bộ Biên phòng đến trường thăm hỏi, trao quà và hỗ trợ tiền sinh hoạt cho Xa, trong đó có khoản hỗ trợ hằng tháng và dịp Tết.
Ở trường, Xa là học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ và có ý chí vươn lên mạnh mẽ. Xa học khá đều các môn, nổi bật ở môn Vật lý và có kết quả tốt ở môn Hóa học. Với cô Mai, điều đặc biệt nhất ở học trò chính là sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ.
"Khi Xa đạt kết quả cao, tôi không quá bất ngờ vì bạn ấy đã rất nỗ lực. Xa khá rụt rè, ít nói, nhưng khi kể về những người đã nuôi bạn ấy ở đồn, Xa luôn tự hào và xúc động lắm", cô Mai chia sẻ.
Theo cô Mai, những năm tháng được các cán bộ Biên phòng chăm sóc đã góp phần hình thành ước mơ của Xa. Xa muốn được học tập và trưởng thành trong môi trường quân đội, nơi những người mà bạn ấy coi như bố mẹ đã dành cho mình sự chăm sóc từ khi còn nhỏ xíu.
Ngày biết mình đỗ trường Sĩ quan Lục quân 1, Xa lập tức báo tin cho cô giáo. Với cô Mai, đó là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của học trò trong suốt những năm học vừa qua. "Bản thân tôi cũng rất mừng, rất tự hào về cậu học trò Thò Bá Xa và chúc mừng cho sự cố gắng của Xa", cô Mai nói.
Nguồn: svvn.tienphong.vn