CocCandy7759
New member
Mạng xã hội vừa rộ lên clip gây sốc về một nam sinh lớp 7 Trường THCS Đại Kim, Hà Nội túm tóc, ấn đầu cô giáo xuống mà cô không kịp phản ứng gì luôn á
Trong đoạn video hơn 2 phút đang viral khắp nơi cho thấy cảnh cô giáo và nam sinh giằng co một món đồ gì đó. Khi cô giáo không chịu trả, nam sinh liền túm tóc, ấn đầu cô ngay giữa lớp học luôn ấy. Các bạn xung quanh chỉ đứng nhìn, không ai dám can ngăn gì cả
Ngày 19-9, đại diện UBND phường Định Công cho biết đã nhận được báo cáo từ Trường THCS Đại Kim rồi. Theo đó, drama này xảy ra vào chiều ngày 16-9, lúc sắp hết giờ học, cô giáo T.T.T.H - giáo viên chủ nhiệm lớp 7A14 vào lớp nhắc nhở học sinh.
Trong lúc nhắc nhở, cô H. nhìn thấy em T.M.T. (lớp trưởng) cầm đồ chơi sắc nhọn nên yêu cầu em đưa lại. Cô tuyên bố sẽ tịch thu vì đây là đồ nguy hiểm, đã bị cấm trong nội quy nhà trường rồi.
Nghe vậy, học sinh L.G.B. đứng lên đòi cô trả đồ chơi. Cô giáo kiên quyết không trả, giơ tay cao để xa tầm tay của L.G.B. luôn.
Học sinh L.G.B. sau đó đã kéo tóc cô giáo, thậm chí ghìm cô xuống để giật lại đồ chơi Lúc đó, lớp trưởng có can ngăn L.G.B. nhưng không được, đã nhắc cả lớp kéo rèm lại để các bạn ngoài hành lang khỏi chứng kiến sự việc.
Thoát ra khỏi lớp, cô H. lập tức báo cáo hiệu trưởng. Ngay sau đó, hiệu trưởng cùng cô vào lớp yêu cầu L.G.B. xin lỗi trước tập thể. Đồng thời, hai bạn học sinh ngồi gần L.G.B. phải viết tường trình và trả lời câu hỏi: "Vì sao không can ngăn và giúp cô giáo?". Các bạn này cho biết, lúc đó L.G.B. quá khích, cơ thể bạn to béo nên không thể làm gì được
Ngay sau đó, nhà trường cho học sinh L.G.B. tường trình sự việc và mời phụ huynh lên trường làm việc. Cùng ngày, ông L.V.L. - bố của L.G.B. đã đến trường xin lỗi cô giáo và xin cho con nghỉ học ngày 17-9 để đi khám sức khỏe tâm lý.
Sáng 18-9, gia đình L.G.B. nhắn tin hẹn gặp cô chủ nhiệm để gửi kết quả khám bệnh và cho con vào lớp, nhưng cô giáo đang trên đường nên không kịp đọc tin nhắn. Gia đình đã tự đưa con vào lớp học buổi sáng 18-9 luôn.
Khoảng 14 giờ ngày 18-9, hai phó hiệu trưởng và cô chủ nhiệm đã làm việc với gia đình và em L.G.B. để giải quyết chuyện này.
Tại đây, em L.G.B. và gia đình một lần nữa đã nhận lỗi và xin lỗi cô chủ nhiệm. Nhà trường mời cô chủ nhiệm đề xuất hình thức kỷ luật phù hợp với mức độ vi phạm của học sinh.
Gia đình trình bày hoàn cảnh và mong được đón con về giáo dục trong 10 ngày để con thay đổi bản thân, tạo cơ hội cho con sửa đổi. Cô chủ nhiệm đã đồng ý với đề xuất này.
Ban giám hiệu đã gặp cô chủ nhiệm để động viên tinh thần và rút kinh nghiệm khi xử lý học sinh vi phạm kỷ luật, đồng thời nhắc nhở học sinh toàn trường tuyệt đối không đem vật nguy hiểm đến trường nha các bạn ơi! Khi mắc lỗi phải rút kinh nghiệm và có thái độ đúng mực, cầu tiến với thầy cô. Ngày 19-9, nhà trường đã xử lý giáo dục học sinh và ổn định tinh thần cho cô giáo rồi.
Nguồn: soha.vn
Trong đoạn video hơn 2 phút đang viral khắp nơi cho thấy cảnh cô giáo và nam sinh giằng co một món đồ gì đó. Khi cô giáo không chịu trả, nam sinh liền túm tóc, ấn đầu cô ngay giữa lớp học luôn ấy. Các bạn xung quanh chỉ đứng nhìn, không ai dám can ngăn gì cả
Ngày 19-9, đại diện UBND phường Định Công cho biết đã nhận được báo cáo từ Trường THCS Đại Kim rồi. Theo đó, drama này xảy ra vào chiều ngày 16-9, lúc sắp hết giờ học, cô giáo T.T.T.H - giáo viên chủ nhiệm lớp 7A14 vào lớp nhắc nhở học sinh.
Trong lúc nhắc nhở, cô H. nhìn thấy em T.M.T. (lớp trưởng) cầm đồ chơi sắc nhọn nên yêu cầu em đưa lại. Cô tuyên bố sẽ tịch thu vì đây là đồ nguy hiểm, đã bị cấm trong nội quy nhà trường rồi.
Nghe vậy, học sinh L.G.B. đứng lên đòi cô trả đồ chơi. Cô giáo kiên quyết không trả, giơ tay cao để xa tầm tay của L.G.B. luôn.
Học sinh L.G.B. sau đó đã kéo tóc cô giáo, thậm chí ghìm cô xuống để giật lại đồ chơi Lúc đó, lớp trưởng có can ngăn L.G.B. nhưng không được, đã nhắc cả lớp kéo rèm lại để các bạn ngoài hành lang khỏi chứng kiến sự việc.
Thoát ra khỏi lớp, cô H. lập tức báo cáo hiệu trưởng. Ngay sau đó, hiệu trưởng cùng cô vào lớp yêu cầu L.G.B. xin lỗi trước tập thể. Đồng thời, hai bạn học sinh ngồi gần L.G.B. phải viết tường trình và trả lời câu hỏi: "Vì sao không can ngăn và giúp cô giáo?". Các bạn này cho biết, lúc đó L.G.B. quá khích, cơ thể bạn to béo nên không thể làm gì được
Ngay sau đó, nhà trường cho học sinh L.G.B. tường trình sự việc và mời phụ huynh lên trường làm việc. Cùng ngày, ông L.V.L. - bố của L.G.B. đã đến trường xin lỗi cô giáo và xin cho con nghỉ học ngày 17-9 để đi khám sức khỏe tâm lý.
Sáng 18-9, gia đình L.G.B. nhắn tin hẹn gặp cô chủ nhiệm để gửi kết quả khám bệnh và cho con vào lớp, nhưng cô giáo đang trên đường nên không kịp đọc tin nhắn. Gia đình đã tự đưa con vào lớp học buổi sáng 18-9 luôn.
Khoảng 14 giờ ngày 18-9, hai phó hiệu trưởng và cô chủ nhiệm đã làm việc với gia đình và em L.G.B. để giải quyết chuyện này.
Tại đây, em L.G.B. và gia đình một lần nữa đã nhận lỗi và xin lỗi cô chủ nhiệm. Nhà trường mời cô chủ nhiệm đề xuất hình thức kỷ luật phù hợp với mức độ vi phạm của học sinh.
Gia đình trình bày hoàn cảnh và mong được đón con về giáo dục trong 10 ngày để con thay đổi bản thân, tạo cơ hội cho con sửa đổi. Cô chủ nhiệm đã đồng ý với đề xuất này.
Ban giám hiệu đã gặp cô chủ nhiệm để động viên tinh thần và rút kinh nghiệm khi xử lý học sinh vi phạm kỷ luật, đồng thời nhắc nhở học sinh toàn trường tuyệt đối không đem vật nguy hiểm đến trường nha các bạn ơi! Khi mắc lỗi phải rút kinh nghiệm và có thái độ đúng mực, cầu tiến với thầy cô. Ngày 19-9, nhà trường đã xử lý giáo dục học sinh và ổn định tinh thần cho cô giáo rồi.
Nguồn: soha.vn