Ối giời ơi, vụ này drama quá trời quá đất luôn! Vì bị nghi oan lấy điện thoại của em họ, cộng thêm nhớ lại chuyện mẹ mình từng bị mợ đánh, nam sinh lớp 7 ở Phú Quốc đã mất bình tĩnh hoàn toàn, lao vào siết cổ và hành hung người thân. Ôi thôi, kiểu gì cũng phải xử lý nghiêm túc chứ không chơi được
Plot twist từ chiếc điện thoại "mất tích"
Tối 17/9, Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã chính thức báo cáo về vụ việc nam sinh lớp 7 hành hung người thân trong gia đình gây xôn xao.
Nam sinh là em V.M.T., đang học lớp 7 Trường THCS Hùng Vương. Còn người bị hành hung là chị N.T.Q.N. (27 tuổi), chính là mợ của em T. luôn.
Theo báo cáo thì mọi chuyện bắt nguồn từ chiếc điện thoại của cháu N.N.B.T. (con chị N.) cộng với những drama cũ trong gia đình chưa được giải quyết triệt để.
Cụ thể, ngày 13/9, chị N. nói với ông N.T.Q. rằng T. đã lấy điện thoại của con mình. Rồi ông Q. kể lại với bà N.N.M. (mẹ của T.). Từ đây câu chuyện bắt đầu căng thẳng đi.
Đến khoảng 6h30 ngày 15/9, khi chị N. đến nhà ông Q. để đưa con đi học, bà M. bực tức và hỏi chị N. về bằng chứng cho rằng con trai mình lấy điện thoại.
À mà không phải vậy đâu, plot còn dày hơn nữa! Hoá ra khoảng 15 ngày trước đó, bà M. và chị N. đã từng xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau rồi
Nghe chuyện mình bị nghi oan lấy điện thoại, lại nhớ đến việc mẹ từng bị mợ đánh, T. đã không kiềm chế được cảm xúc và xông tới siết cổ mợ luôn. Dù người lớn trong gia đình có can ngăn, nhưng nam sinh vẫn tiếp tục đánh, đá vào vùng đầu và cổ chị N. khi chị này ngồi xuống nền gạch. Vụ này nghiêm trọng thật sự!
Nam sinh đã nhận sai và cam kết sửa đổi
Khi làm việc với cơ quan chức năng, T. đã thừa nhận hành vi của mình xuất phát từ sự bực tức, không kiểm soát được cảm xúc và bộc phát nhất thời.
Nam sinh đã nhận thức việc làm của mình là sai trái hoàn toàn và cam kết sẽ kiềm chế cảm xúc tốt hơn. Khi có mâu thuẫn xảy ra, em cho biết sẽ tìm đến người lớn, thầy cô hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ thay vì xử lý bằng bạo lực.
Các cơ quan chức năng tại Phú Quốc đã giải thích để T. nhận thức rõ hơn về hành vi sai trái, đồng thời yêu cầu em phải bình tĩnh và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lớn khi có chuyện gì xảy ra. Địa phương cũng đề nghị gia đình cần quan tâm, động viên và hỗ trợ em trong học tập lẫn tâm lý nữa.
Ông Nguyễn Thế Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương, đã đề nghị T. nhận lỗi, sửa sai và không nhắc lại những chuyện đã qua. Nhà trường đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của phụ huynh trong việc quan tâm, giáo dục học sinh đúng cách.
Công an đặc khu Phú Quốc cũng đã khuyến cáo người dân không nên tiếp tục lan truyền đoạn clip, xuyên tạc hoặc đăng tải thông tin sai sự thật vì sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình và tâm lý của học sinh liên quan.
Trước đó, chiều 17/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có công văn khẩn yêu cầu tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử và các biện pháp phòng ngừa bạo lực trong học sinh sau vụ việc này.
Vụ việc này là bài học đắt giá cho tất cả chúng mình về việc kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn một cách văn minh nhé!
Nguồn: techz.vn