Nam sinh lớp 12 Nghệ An "xịn xò" cứu 2 người giữa dòng lũ khiến dân mạng "phục sát đất"

TitPho802

New member
0d8dbc4490854dad3cfc.jpg


Chứng kiến cảnh 2 người đang chới với giữa dòng nước lũ dữ dội, em Lương Thế Mạnh (sinh năm 2002, học sinh lớp 12 C1, Trường THPT Kỳ Sơn, Nghệ An) đã không suy nghĩ nhiều mà lao thẳng vào dòng nước chảy xiết để giải cứu 2 nạn nhân về bờ an toàn. Hành động "cực gắt" này thật sự đáng được tôn vinh!

4a6a2313dc0f27cbe5a6.jpg


Ngày 3/9, UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, địa phương vừa đến thăm hỏi, khen ngợi và trao phần quà trị giá gần 1 triệu đồng đến nam sinh lớp 12 này vì hành động quá đỗi dũng cảm.

Câu chuyện diễn ra vào khoảng 14h ngày 3/9, khi em Lương Thế Mạnh (sinh năm 2002, trú tại bản Cánh, xã Tà Cạ) đang trên đường đến trường chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Bỗng nhiên, Mạnh nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ phía dòng sông Nậm Mộ, đoạn qua bản Bình Sơn 1 (thuộc xã Tà Cạ).

Sau đó, Mạnh cùng người dân phát hiện có 2 người đang bị dòng nước "nuốt chửng" và cuốn trôi dạt. Tình huống cực kỳ nguy hiểm!

Không chút do dự hay sợ hãi, Mạnh lập tức dừng xe, lao ngay ra giữa dòng nước lũ để cứu người. Nhờ khả năng bơi lội "level cao", sau khi trôi theo dòng nước hơn 300m, Mạnh đã thành công kéo được 2 nạn nhân vào mép sông an toàn. Quá "xịn sò" luôn! ‍♂️

Hai nạn nhân được em Mạnh cứu sống là anh Vi Văn Quý (19 tuổi) và em Moong Văn Kiều (10 tuổi) cùng trú bản Bình Sơn 1 (xã Tà Cạ).

Được biết, anh Quý là người tàn tật trên địa bàn, đang đi vớt củi trên sông Nậm Mộ thì không may bị dòng lũ cuốn trôi. Lúc đó em Moong Văn Kiều đứng trên bờ thấy vậy, với lòng dũng cảm đã lao mình ra dòng nước để cứu. Nhưng vì còn quá nhỏ tuổi, không đủ sức để kéo nạn nhân vào bờ, nên Kiều cũng bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. May mắn thay, cả hai đều được em Lương Thế Mạnh kịp thời cứu sống!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top