Ối giời ơi, chuyện này nghe mà thấy xót xa luôn á!
Tối ngày 23/5, ông Trần Văn Hải (sinh năm 1954, ở khối 10, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương) đang đi làm về thì bị "úp bất ngờ" tại xóm 9, xã Thanh Thịnh. Lúc đi qua đoạn đường vắng, hai thanh niên đi xe máy xèo đến sát rình, giật luôn cái ví trong túi quần rồi "xả khói" mất dạng.
Nhưng mà "có làm thì có chịu" nha mọi người! Chưa đầy 24h sau (khoảng hơn 20h), team trinh sát đã "khui" được 2 đối tượng là Nguyễn Văn Phúc (đang học lớp 12 trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, huyện Thanh Chương) và Nguyễn Văn Tài (xã Đồng Văn).
Đến đồn công an thì cả 2 đã thú nhận luôn. Buồn nhất là chuyện của bạn Phúc - đang học lớp 12 đấy nhưng vì ham chơi, thích "flex" nên đã đi theo Tài - một thanh niên "xàm lắm" bỏ học từ lâu, không chịu lo làm ăn nghiêm túc. Thế là 2 đứa rủ nhau đi cướp giật lấy tiền tiêu xài
Đến ngày 25/5, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xét xử 2 bạn này với tội danh cướp giật, trộm cắp tài sản công dân.
Nguồn: soha.vn