FanMoon7527
New member
Đau lòng quá đi! Một nam sinh lớp 11 đang ngồi uống nước bình thường với anh trai sinh đôi thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên bao vây và hành hung dã man, dẫn đến tử vong sau hơn 1 tuần điều trị
Sáng 19/6, ông Nguyễn Hồ Thế - Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã xác nhận sự việc đau lòng này. Nạn nhân là em N.C.T., một nam sinh lớp 11 đang theo học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên nghề trên địa bàn xã Kim Liên, Nam Đàn.
Vào tối 7/6, em T. ở xóm 5, xã Xuân Lâm đang chill uống nước cùng anh trai sinh đôi và hội bạn tại xã Kim Liên. Ai ngờ bỗng nhiên một nhóm khoảng 8 thanh niên đi ô tô và xe máy ùa vào quán, xông vào hành hung liên tục
Dù bị đánh nhưng em T. vẫn cố giải thích, cho rằng nhóm này đánh nhầm người rồi. Sau đó, gia đình đã khẩn trương đưa em xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu. Vì vết thương quá nghiêm trọng, em T. được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức Hà Nội trong tình trạng đa chấn thương.
Theo ông Nguyễn Hồ Thế cho hay, mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, em T. đã qua đời vào ngày 14/6. Chính quyền địa phương cùng bà con làng xóm đã đến thắp hương chia buồn cùng gia đình.
Đặc biệt xót xa khi biết em T. có anh trai sinh đôi, chị gái bị tàn tật cần người chăm sóc thường xuyên, còn bố là Bí thư chi bộ xóm 5. Hiện gia đình đã làm đơn gửi cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, mong em được ra đi thanh thản ️
Nguồn: kenh14.vn