Một sự việc thương tâm đã xảy ra khiến ai nghe cũng xót xa Nam sinh lớp 11 đã không qua khỏi sau khi bị bạn cùng trường đâm trọng thương. Dù được đưa vào Hà Nội cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, em không thể qua khỏi ngay trên đường đi.
Sáng ngày 10/5, tại phòng học lớp 12A5 Trường THPT Thảo Nguyên (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), hai nam sinh là Hoàng Quang A. (học lớp 11A4) và Trịnh Danh Thịnh (lớp 12A5) đã xảy ra mâu thuẫn và xô xát với nhau.
Sau đó, cả hai rủ nhau ra nói chuyện. Khi Thịnh đi ra đến cửa lớp thì bất ngờ bị Quang A. đấm vào mặt khiến chảy máu mũi luôn. Thịnh định đi vào lớp nhưng Quang A. vẫn tiếp tục đuổi theo, liên tục đấm vào vùng đầu và mặt của Thịnh.
Tức quá, Thịnh thấy trong ngăn bàn của lớp có một con dao nhọn (dạng dao gọt hoa quả) nên lấy ra, quay người đâm lại Quang A. ngay giữa lớp học
Bị đâm bất ngờ, Quang A. chịu trọn những nhát dao chí mạng, bị thương tích nặng và gục tại chỗ. Sau đó, em được đưa đi Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu cấp cứu.
Tuy nhiên, do vết thương quá nghiêm trọng, Quang A. được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị nhưng đáng tiếc em không qua khỏi, đã tử vong trên đường đi
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.
Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trịnh Danh Thịnh về hành vi giết người.
Nguồn: soha.vn