Nam sinh lớp 11 tố bị CSGT đánh gãy xương mũi, sự thật như thế nào?

SunDev9355

New member
57211ddfaaf3124e6010.jpg


Ủa chuyện gì đây? Trong khi nam sinh Vũ Hoàng Đình tố bị CSGT đánh gãy xương mũi thì phía công an lại giải thích do... vô tình (?!) Nghe mà tức á!

Sáng 14-5, em Vũ Hoàng Đình, học sinh lớp 11C trường THPT Chu Văn An, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đã xin xuất viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để về trường thi cuối kỳ lớp 11. Quyết tâm học hành quá đi mất thôi!

Trước đó vào khoảng 20h30 ngày 8-5, Đình phải nhập viện trong tình trạng vỡ xương mũi, sập hàm, rách môi. Nghe thôi đã thấy đau rồi huhu

## Sự việc diễn ra như nào?

Chiều 8-5, Đình không đội mũ bảo hiểm (nhắc luôn đây, các bạn nhớ đội mũ nhé!) chở bạn học cùng lớp là Phạm Quang Vinh (bạn này có đội mũ) đang trên đường về thì thấy bạn đứng cạnh đường gọi nên quay xe lại.

Lúc đó, 3 xe của lực lượng Công an huyện Kon Rẫy, trong đó có 1 xe đặc chủng, đang đi cùng chiều phía sau. Khi xe Đình vượt qua xe thứ nhất đến xe thứ hai thì bất ngờ bị một vật cứng đập mạnh vào mặt khiến em lạc tay lái, đụng nhẹ vào xe thứ ba, chạy thêm khoảng 100m mới dừng lại. Sau đó Đình và Vinh được đưa về trụ sở UBND xã Đắk Ruồng làm việc trong khoảng 1 giờ.

13bc42aea1d4d564f58e.jpg


Tại đây, hai em bị bắt viết bản tường trình. Đình do chảy máu nhiều quá nên xin được đưa đi bệnh viện. Khoảng 19h cùng ngày, Đình được 2 công an chở tới Bệnh viện huyện Kon Rẫy sơ cứu rồi... lại được chở về UBND xã Đắk Ruồng viết tiếp bản tường trình. Ơ kìa, sao không lo cấp cứu kỹ đi?

## Lời kể của gia đình ‍‍

Ông Vũ Văn Lập, cha của Đình cho biết: Khi đến bệnh viện thì con đã sơ cứu xong, ông thanh toán viện phí rồi đi theo đến UBND xã Đắk Ruồng. "Khi thấy tôi, Đình nói bố ơi con bị gãy sống mũi rồi. Tôi hỏi vì sao thì Đình nói do bị công an đánh. Thấy con tôi đau quá tôi yêu cầu cho con tôi lên bệnh viện tỉnh cấp cứu thì được một công an nói ở đây viết bản tường trình xong mới được đi" - ông Lập kể.

Sau đó, gia đình mới đưa Đình lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Á à, trong lúc làm việc tại trụ sở UBND xã Đắk Ruồng, em Phạm Quang Vinh còn bị mất luôn một sợi dây chuyền bằng vàng nữa. Đến khoảng 21h cùng ngày, sau khi lập biên bản mất vàng thì Vinh mới được gia đình đưa về nhà.

Bà Phạm Thị Nở, mẹ của em Đình cho biết sau khi xảy ra sự việc đã có hai lần công an huyện đến gia đình làm việc. Trong đó có 1 lần phía công an giải thích là thời điểm đó trời mưa, người công an ngồi sau tay cầm gậy đưa lên đỡ áo mưa và vô ý trúng vào mặt Đình. Tuy nhiên, gia đình không đồng ý với lời giải thích này. "Cháu nó vi phạm đến đâu thì pháp luật xử đến đó, cớ sao lại bị CSGT đánh ra nông nỗi như vậy?" - bà Nở nói. Đúng rồi, logic quá!

## Phía công an nói gì? ‍♂️

Ngày 14-5, lãnh đạo Công an huyện Kon Rẫy cho biết: "Lãnh đạo công an huyện đã yêu cầu những người liên quan làm báo cáo giải trình. Hiện đang trong quá trình điều tra, làm rõ chứ chưa có kết luận chính thức. Khi nào có kết luận rõ sẽ cung cấp cho báo chí sau".

Hy vọng sự việc sẽ sớm được làm rõ và xử lý đúng pháp luật nhé các bạn ơi! ⚖️

## Xem thêm clip thiếu nữ lạy xin CSGT tha

Dài chưa đầy 1 phút, clip được đăng tải lên Facebook kèm theo chú thích "Khóc lóc, quỳ lạy, giằng co, gào thét xin CSGT tha vì vi phạm giao thông". Từ đầu đến cuối, clip ghi lại cảnh một thiếu nữ còn rất trẻ (cho là người vi phạm) nói giọng miền Nam, hai tay bám và kéo lấy đuôi xe Wave 100 (màu đỏ) và liên tục khóc, gào thét thảm thiết: "Bà con ơi! Công an đánh người. Không anh ơi! Buông em ra, không anh ơi, tha cho em đi anh ơi!...". Rồi sau đó, thiếu nữ này nằm ngất trên đường. Xem mà đau lòng quá!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top