Nam sinh lớp 11 nhận bằng khen sau hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ

3080193db2d9567f9593.webp


Ngày 25/9, Nguyễn Mạnh Hùng - nam sinh lớp 11B1 trường THPT B Hải Hậu (Ninh Bình) đã chính thức được nhận bằng khen từ Chủ tịch UBND tỉnh. Lý do? Bạn ấy đã có hành động siêu dũng cảm khi lao xuống sông cứu hai em nhỏ, mặc dù bản thân... không biết bơi luôn!

Giám đoác Sở GD-ĐT Nguyễn Tiến Dũng đã thừa ủy quyền trao tặng bằng khen cho Hùng vì hành động "real hero" này.

9b9c757e19f55010c1a1.jpg


Câu chuyện như phim hành động đây rồi!

Sự việc diễn ra vào khoảng 11h15 ngày 24/9, lúc Hùng đang trên đường tan học về. Tự nhiên phát hiện hai em Lê Quang Thái (lớp 6B2, trường THCS A Hải Xuân) và Lê Anh Thơ (lớp 1C2, trường Tiểu học A Hải Xuân) bị ngã xuống sông rồi đang chới với giữa dòng nước.

Chỉ trong tích tắc, Hùng đã bỏ xe và ba lô lại bên đường, rồi phi thẳng xuống nước ứng cứu. Bạn ấy đã lần lượt đưa cả hai em nhỏ vào bờ an toàn - tất cả diễn ra trong tình huống cực kỳ nguy hiểm! Việc Hùng không do dự một giây nào đã giúp bảo vệ tính mạng cho hai em, mang lại niềm vui và sự bình an cho gia đình các em.

Ngay sau đó, trường THPT B Hải Hậu đã báo cáo lên Sở GD-ĐT Ninh Bình và UBND xã Hải Xuân để khen thưởng kịp thời. Chiều 24/9, Chủ tịch UBND xã Hải Xuân Mai Xuân Hòa đã tặng giấy khen đột xuất cho Hùng ngay lập tức.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Ninh Bình Nguyễn Tiến Dũng, hành động của Hùng đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đây cũng là dịp nhắc nhở các trường tiếp tục giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước và ứng phó tình huống khẩn cấp cho học sinh nữa.

Chia sẻ của chính chủ "hero" Hùng ✨

"Khi thấy người khác gặp nguy hiểm, nếu có thể giúp được thì mình nên cố gắng giúp đỡ. Được tuyên dương và khen thưởng, em cảm thấy rất vinh dự. Đây là niềm vui lớn đối với bản thân em, gia đình và nhà trường, đồng thời cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng hơn nữa trong học tập và rèn luyện," Hùng bày tỏ.

Bạn ấy cũng rút ra bài học quan trọng: "Qua sự việc này, em nhận thấy khi cứu người trong tình huống nguy hiểm cần có sự bình tĩnh, kiến thức và kỹ năng để bảo đảm an toàn cho cả người gặp nạn và người cứu. Em mong các bạn học sinh luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời tích cực học kỹ năng phòng, chống đuối nước và cứu hộ an toàn."

Plot twist: không biết bơi nhưng vẫn lao xuống sông!

Khi được hỏi thêm, Hùng kể lại chi tiết hơn: Hôm đó đang đi học về, qua đoạn sông Múc thì bất ngờ thấy hai em nhỏ đang chới với dưới nước và kêu cứu. Lúc đó xung quanh không có ai, thấy một em đang chìm dần nên Hùng không kịp nghĩ nhiều, lập tức lao xuống cứu.

"Em không biết bơi nhưng lúc đó đường vắng không có ai, thấy các em đang gặp nguy hiểm nên em không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ phải xuống cứu người. Em nhỏ chìm trước nên em cứu vào bờ trước. Rất may đoạn sông này chỉ sâu đến cổ em. Khi đưa được cả hai em lên bờ thì mới có người đi qua dừng lại hỗ trợ," Hùng kể lại.

Quá xứng đáng với lời khen và bằng khen rồi! Đây mới thực sự là tấm gương đẹp cho thế hệ trẻ học tập theo nè!

0fbd1439d905b00cf368.jpg


098de1ac3d6e0e87fa59.jpg

9f31978e49ad420bd9a5.jpg

7ea2d57907c0016b9945.jpg

eaef942deb3aa7f33f55.jpg

1bd9251710d5c748a51f.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top