Từ xưa ai cũng nghĩ học sinh = phải xin tiền bố mẹ, nhưng thời nay Gen Z mình "built different" luôn á! Nhiều bạn còn ngồi trên ghế nhà trường mà đã tự kiếm ra tiền, không chỉ lo học phí mà còn tự lo được nhu cầu cá nhân nữa.
Mới đây, một bạn nam sinh lớp 11 đã share chi tiết bảng thu chi của mình và gây bão cộng đồng mạng luôn đó. Nghe nói vì muốn tự tay mua những thứ mình thích nên bạn ấy đã xin đi làm thêm từ sớm.
Công việc của bạn này kiếm được khoảng 5-6 triệu/tháng (làm tính theo giờ 23k đồng/h và được thêm 30k cho 1 bữa ăn), làm 8 tiếng/ngày, 1 tuần được nghỉ 1 buổi, còn mẹ cho thêm 1,4 triệu làm tiền sinh hoạt phí. Bạn ấy dự định làm đến tháng 2 năm sau rồi nghỉ để ôn thi tốt nghiệp THPT cho chắc chắn.
Tính ra tổng số tiền mỗi tháng là 7 triệu, bạn ấy plan chi tiêu cụ thể luôn: Gửi tiết kiệm ngân hàng (lãi suất 5-6%): 3-4 triệu; Đưa mẹ: 2 triệu (để hỗ trợ chi phí gia đình).
Số tiền tiết kiệm được trong 3-4 tháng, bạn ấy sẽ mua laptop 10-15 triệu, sau đó sắm máy ảnh film khoảng 5 triệu. Số còn lại dành để chi tiêu khi lên đại học. Theo lời bạn ấy thì cả laptop lẫn máy ảnh đều phục vụ học tập, vì chương trình học mới yêu cầu nhiều kỹ năng quay, chụp, chỉnh sửa lắm. Giờ học của bạn vẫn đầy đủ và còn nhiều thời gian rảnh để học nữa. Thậm chí bạn ấy còn muốn kiếm thêm việc online để tăng thu nhập!
Story này nhận về cả "rổ" lời khen và sự ngưỡng mộ từ netizen nha. Nhiều người tự nhận dù đã đi làm nhưng vẫn không chi tiêu bài bản như bạn này. Hơn nữa, trong khi nhiều bạn trẻ cứ đòi hỏi ba mẹ đủ thứ thì bạn này không chỉ tự lo cho bản thân mà còn biết support gia đình. Chắc ba mẹ phải tự hào lắm đây!
Tuy nhiên, câu chuyện này cũng khiến nhiều người "dựng tóc gáy" lo lắng luôn. Có người tính toán kỹ lưỡng: để có mức lương 6 triệu với giá 23k/h cần 32,5 ngày, mỗi ngày 8 tiếng. Muốn có 5 triệu thì cần 27 ngày, mỗi ngày 8 tiếng.
Vậy còn thời gian đâu để học trên lớp? Giả sử bạn này làm buổi tối, làm từ 8h tối đến 4h sáng mới xong 8 tiếng. Rồi về ngủ 2 tiếng dậy đi học thì sức khỏe không ổn rồi. Nếu làm thật 8 tiếng/ngày thì nên chuẩn bị cả tiền thuốc + tiền học thêm để đuổi kịp các bạn khác. Còn nếu làm vào hè thì tối đa 2-3 tháng, không thể nào tính mỗi tháng đều có thu nhập 7 triệu được.
"27 tuổi mà chị đây không bằng em luôn. Nhưng chị khuyên em nên focus vào việc học. Sau khi đỗ đại học rồi thì làm thêm, làm kinh tế sẽ ổn hơn. Đừng làm cả 2 sẽ hỏng hết đó. Đỗ xong còn vài tháng chuẩn bị trước khi vào học thì sẽ hợp lý hơn ấy", một chị khuyên.
Để giải đáp những thắc mắc này, bạn nam sinh cho biết dù làm 8 tiếng nhưng 2-3 tiếng đầu ca ít khách nên dành thời gian làm bài và học bài trên lớp. Tính ra chỉ làm 5-6 tiếng nhưng có lương 8 tiếng. Dù vậy, nhiều phụ huynh vẫn lo lắng cho sức khỏe của bạn.
Nhiều người khuyên kiếm tiền và tiết kiệm như vậy là quá đỉnh rồi, không nên kiếm thêm việc online nữa. Nên tập trung học để năm sau tự tin bước vào giảng đường đại học, còn nhiều thời gian để kiếm tiền về sau kok. Hãy cố gắng tích lũy kiến thức càng nhiều càng tốt trong thời gian ba mẹ nuôi ăn học. Ba mẹ không sai khi luôn khuyên "Lo mà học hành cho tốt". Mải kiếm tiền mà sao nhãng việc học, sau này hối hận cũng không có thời gian học lại nữa.
"Con nên biết rằng tiết kiệm là tốt nhưng kiếm tiền được thì còn tốt hơn. Mà muốn kiếm tiền tốt thì con cần học. Hiện tại nếu con bỏ thời gian ra để đi làm mà bỏ bê việc học thì sẽ ảnh hưởng cả tương lai. Do đó chỉ nên đi làm ở mức độ vừa phải và cố gắng đầu tư vào học hành.
Tùy chuyên ngành khi học đại học mà cần laptop hay không, đôi khi chỉ cần desktop cũng được thì sẽ tiết kiệm chi phí. Ngoài ra việc đầu tư máy ảnh ngay lập tức khi nhập học con cũng cần cân nhắc. Tiết kiệm không chỉ có tiền, còn cả thời gian, sức khỏe và sự tập trung nữa. Chỉ có chính con, với suy nghĩ rõ ràng, thấu đáo mới biết được bản thân nên tiết kiệm cái gì. Hy vọng con suy nghĩ kỹ và cân nhắc, đưa ra lựa chọn phù hợp nhất", một bà mẹ đưa ra lời khuyên chân thành.
Nguồn: kenh14.vn