Phát hiện tài khoản bỗng dưng "chui" vào 10 triệu từ người lạ, nam sinh lớp 10 ở Tuyên Quang đã ngay lập tức báo gia đình và công an, giúp người chuyển nhầm lấy lại tiền nhanh chóng. Câu chuyện này đang nhận về rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng!
Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, vào chiều 16/6, chị Lê Thị Nga (sinh năm 1985, sống tại tổ dân phố Hưng Thành 9, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang) đã đến Công an phường An Tường để trình báo việc tài khoản ngân hàng của con trai - cháu Đoàn Đức Khánh (sinh năm 2010) bất ngờ nhận được 10 triệu đồng từ một tài khoản lạ hoắc, không biết ai chuyển luôn.
Điểm đáng nể là ngay khi phát hiện tài khoản của mình bỗng nhiên "dính" số tiền khủng từ người không hề quen biết, cháu Khánh đã tự giác báo ngay cho gia đình để tìm cách xử lý. Nhờ sự trung thực và ý thức trách nhiệm của nam sinh này, gia đình đã nhanh chóng trình báo sự việc tới cơ quan công an để hỗ trợ xác minh, tìm lại chủ nhân thật sự của số tiền. Quá là đỉnh!
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Tường đã vào cuộc xác minh nhanh chóng và xác định người chuyển nhầm là bà Nguyễn Thị Nghĩa (sinh năm 1961, sống tại xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Dưới sự hướng dẫn của lực lượng công an, gia đình chị Lê Thị Nga đã hoàn trả đầy đủ số tiền 10 triệu đồng cho bà Nghĩa. Nhận lại tài sản bị chuyển nhầm, bà Nghĩa vui mừng và cảm động trước tinh thần trách nhiệm của gia đình cháu Khánh cũng như sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng. Happy ending quá đi mất!
Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, việc làm của cháu Đoàn Đức Khánh là một hành động đẹp, thể hiện sự trung thực, ý thức trách nhiệm của một học sinh khi đứng trước tài sản không thuộc về mình. Cùng với tinh thần tận tụy, vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an cơ sở, số tiền chuyển nhầm đã nhanh chóng được trao trả cho người mất.
Nguồn: soha.vn
Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, vào chiều 16/6, chị Lê Thị Nga (sinh năm 1985, sống tại tổ dân phố Hưng Thành 9, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang) đã đến Công an phường An Tường để trình báo việc tài khoản ngân hàng của con trai - cháu Đoàn Đức Khánh (sinh năm 2010) bất ngờ nhận được 10 triệu đồng từ một tài khoản lạ hoắc, không biết ai chuyển luôn.
Điểm đáng nể là ngay khi phát hiện tài khoản của mình bỗng nhiên "dính" số tiền khủng từ người không hề quen biết, cháu Khánh đã tự giác báo ngay cho gia đình để tìm cách xử lý. Nhờ sự trung thực và ý thức trách nhiệm của nam sinh này, gia đình đã nhanh chóng trình báo sự việc tới cơ quan công an để hỗ trợ xác minh, tìm lại chủ nhân thật sự của số tiền. Quá là đỉnh!
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Tường đã vào cuộc xác minh nhanh chóng và xác định người chuyển nhầm là bà Nguyễn Thị Nghĩa (sinh năm 1961, sống tại xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Dưới sự hướng dẫn của lực lượng công an, gia đình chị Lê Thị Nga đã hoàn trả đầy đủ số tiền 10 triệu đồng cho bà Nghĩa. Nhận lại tài sản bị chuyển nhầm, bà Nghĩa vui mừng và cảm động trước tinh thần trách nhiệm của gia đình cháu Khánh cũng như sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng. Happy ending quá đi mất!
Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, việc làm của cháu Đoàn Đức Khánh là một hành động đẹp, thể hiện sự trung thực, ý thức trách nhiệm của một học sinh khi đứng trước tài sản không thuộc về mình. Cùng với tinh thần tận tụy, vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an cơ sở, số tiền chuyển nhầm đã nhanh chóng được trao trả cho người mất.
Nguồn: soha.vn