Nam sinh lớp 10 mất tích sau khi lên xe taxi: Đã được chuộc về từ Campuchia, tình trạng sức khỏe đang bất ổn

MiDev

New member
Sau hơn 3 tuần "mất tích", gia đình cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền chuộc... Ai nghe cũng rợn người!

Liên quan đến vụ việc em Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 2009, ở phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) mất liên lạc với gia đình từ ngày 22/6 sau khi lên một chiếc xe taxi gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua, mới đây gia đình Bảo cho biết nam sinh đã về nhà an toàn rồi!

Theo đó, bà Bùi Thị Ngọc Bình (sinh năm 1978), mẹ ruột của Bảo kể rằng vào rạng sáng ngày 15/7, gia đình đã chuộc Bảo về từ Campuchia, theo nguồn tin trên báo Đại Đoàn Kết.

Bà Bình chia sẻ, vào ngày 13/7, gia đình nhận được cuộc điện thoại lạ từ số 034567...., yêu cầu phải chuyển khoản tổng số tiền lên tới 285 triệu đồng để chuộc Bảo từ Campuchia về, trong đó phải chuyển trước 200 triệu đồng. Khi bà Bình hỏi lại để xác định thực hư thì người phía bên kia đầu dây nổi giận và đe dọa sẽ bán Bảo đi luôn. Nghe mà sợ quá!

Thông qua các mối quan hệ để liên hệ tới những đối tượng này, Bảo được xác định đang ở khu vực biên giới Campuchia giáp với Thái Lan. Các đối tượng còn không cho Bảo được ăn uống hay xuống xe dọc đường. Quá tàn nhẫn!

d8c090f2bb08a495b1f8.png


Gia đình bà Bình đã phải vay mượn 200 triệu đồng từ người em gái để chuyển khoản cho đối tượng lạ. Sau nhiều nỗ lực, bà Bình đã đón được con trai từ biên giới tỉnh Long An (cũ) và Campuchia, về đến nhà ở TP.HCM lúc khoảng hơn 2h30 sáng ngày 15/7.

Kể trên báo Công an nhân dân, bà Bình bộc bạch, bà và em chồng đã xuống Long An (cũ) chờ đón con từ 10 giờ trưa ngày 14/7. Đến hơn 24 giờ đêm mới gặp được con. Vừa thấy nhau là hai mẹ con đã ôm nhau khóc nức nở. Cháu Bảo lúc này trong tình trạng gần như hoảng loạn, sợ hãi cực độ. Khi về đến nhà, Bảo đã thiếp đi ngay. Tuy nhiên, nam sinh liên tục mê sảng, la lớn: "Con xin chú đừng đánh con..." khiến người mẹ phải ôm con trai suốt đêm. Nghe mà đau lòng quá đi!

Đến sáng 15/7, Bảo vẫn còn mê mệt, hoảng sợ nên vợ chồng bà Bình vẫn chưa dám hỏi con về những điều đã xảy ra. Theo thông tin từ những người liên quan, sau khi bị đưa sang Campuchia, do còn nhỏ tuổi, không biết lừa đảo theo yêu cầu của các đối tượng tại đây nên Bảo đã bị bán qua nhiều khu, bị đánh đập, tra tấn, chích điện... Tội nghiệp cháu quá!

f74ab1ff688505b3b502.png


Dù mất nhiều tiền song bố mẹ Bảo vẫn thấy may mắn vì đã giải cứu được con trai. Người phụ nữ gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã hỗ trợ gia đình bà tìm kiếm Bảo trong suốt thời gian vừa qua.

Thông tin Bảo đã trở về nhà an toàn khiến nhiều người mừng rỡ, gửi lời chúc mừng đến gia đình bà Bình. Đây cũng là bài học xương máu cho tất cả mọi người, cần tỉnh táo để không trở thành "con mồi" cho những đối tượng xấu nha các bạn ơi! ⚠️

Trước đó, thông tin nam sinh lớp 10 mất liên lạc với gia đình sau khi lên một chiếc xe taxi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Gia đình cho hay, Bảo vừa học xong lớp 10 và đang trong kỳ nghỉ hè. Trước khi xảy ra sự việc 2 ngày, Bảo có xin gia đình cho đi làm thêm nhưng vợ chồng bà Bình không đồng ý.

Ngày 22/6, vợ chồng bà Bình đi làm về thì phát hiện Bảo không có ở nhà. Qua trích xuất camera nhà hàng xóm thì phát hiện Bảo đã lên một chiếc xe taxi rời đi.

Tài xế taxi cho biết có người đã đặt cuốc xe trên app để đón Bảo và chở đến khu vực Tây Ninh. Gia đình đã trình báo cơ quan chức năng và đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ giúp đỡ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top