Teenb3b14621
New member
Chỉ vì muốn có tiền, có xe cho sang chảnh, bạn Hưng đã nghĩ ra "chiêu" đi cướp của các bác xe ôm - nghe mà thấy ngỡ ngàng luôn á!
Công an quận Ba Đình phối hợp với Công an phường Vĩnh Phúc vừa làm rõ vụ án của Đinh Quang Hưng (sinh năm 1995, ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình), một nam sinh đang học lớp 10 tại một trường THPT ở huyện Từ Liêm, Hà Nội mà lại đi cướp xe ôm.
Vào khoảng 13h30 ngày 27/3, Hưng mang theo một con dao nhọn, đi bộ từ nhà ra đường Đội Cấn. Tới cổng khách sạn La Thành, Hưng thuê anh Lê Hoàng Anh (sinh năm 1973), ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình chở đến bãi giữa sông Hồng (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm).
Khi đi sâu vào bãi giữa, Hưng rút dao đâm nạn nhân vào mạng sườn. Do dao lỏng chuôi nên bị gãy, lưỡi dao rơi xuống đất luôn á.
Tên cướp còn dùng gạch đập vào mặt nạn nhân rồi bịt miệng, lấy lưỡi dao đe dọa nữa chứ. Quá đáng thật sự!
May mà anh Hoàng Anh đã bỏ chạy được và tới công an phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm trình báo ngay.
Nguồn: soha.vn