Ở tuổi 18, trong khi bao bạn trẻ còn đang loay hoay tìm định hướng thì Thái Bá Minh (sinh năm 2002) - chàng trai gốc Lào Cai đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam rồi nè! Hiện tại, anh đang là sinh viên năm hai Học viện Ngoại giao và còn là gương mặt dẫn chương trình bản tin thời sự nữa đó. CV đỉnh không chừa một món - từng được tận 5 trường Đại học tuyển thẳng và mới đây còn trở thành Chi ủy viên của Ban chấp hành Chi bộ. Xịn xò phết ha!
Từ vùng cao Lào Cai đến Hà Nội với ý chí "cháy hết mình"
Lớn lên ở vùng cao biên giới Lào Cai, Thái Bá Minh được thừa hưởng truyền thống cách mạng từ ông nội - một cán bộ lão thành cách mạng. Chính điều này đã thắp lên trong anh ngọn lửa khát khao được cống hiến, phục vụ Tổ quốc. Và để biến ước mơ thành hiện thực, chàng trai không ngừng phấn đấu, nỗ lực hết mình.
Thời cấp ba, Minh là "con cưng" của thầy cô và thần tượng của bạn bè vì thành tích học tập quá đỉnh. Nhiều năm liền giật danh hiệu học sinh giỏi, cày giải ở các cuộc thi cấp trường, cấp tỉnh như ăn cơm. Đặc biệt phải kể đến giải Nhất cấp quốc gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 - thành tích mà ai cũng phải ngưỡng mộ!
Không chỉ giỏi học, Minh còn "cực phẩm" trong công tác Đoàn. Anh là người nêu ra Đề án làm homestay kết hợp làng nghề để thúc đẩy du lịch ở địa phương. Thấy bà con vùng biên thiếu thốn, Minh lập luôn Quỹ "Vì tia nắng vùng biên" để kêu gọi mọi người ủng hộ quần áo, sách vở, tiền mặt.
Trong mùa dịch vừa rồi, chàng trai còn hăng say chống dịch ở quê nhà. Minh là trưởng nhóm pha chế gần 2000 chai nước rửa tay khô diệt khuẩn (có chứng nhận của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đó nha) để tặng học sinh vùng cao trong và ngoài tỉnh. Còn tham gia nhóm vận động quyên góp gạo cho "ATM gạo", phát miễn phí gần 35 tấn gạo cho người dân thành phố Lào Cai khó khăn khi cách ly xã hội nữa. Quá đỉnh!
Từ thanh niên ưu tú đến Đảng viên trẻ cực chất
Những cống hiến không mệt mỏi của Thái Bá Minh đã được ghi nhận xứng đáng. Anh vinh dự trở thành học sinh đầu tiên của trường THPT số 1 thành phố Lào Cai - ngôi trường gần 60 tuổi, lớn nhất tỉnh - được kết nạp Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đúng dịp tròn 18 tuổi. Xịn xò đét!
"Dấu mốc này không chỉ là niềm tự hào mà bản thân mình sẽ phải suy nghĩ xem làm thế nào, cố gắng ra sao để xứng đáng với niềm tin mà mọi người dành cho, không chỉ ở kết quả học tập mà trong từng lời nói, hành động và cách ứng xử. Đây cũng là cơ hội để mình tiếp tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện để khi ra trường trở thành người có ích, được cống hiến cho xã hội" - chàng trai chia sẻ trong một lần phỏng vấn.
Bước vào đại học, Minh chọn học chuyên ngành Quan hệ Chính trị quốc tế ở Học viện Ngoại giao. Vừa giữ vững thành tích học tập top đầu, vừa tích cực các hoạt động ngoại khóa, dẫn nhiều chương trình lớn nhỏ trong và ngoài trường. Với khả năng ngoại ngữ xịn sò cùng kiến thức chuyên môn vững vàng, Bá Minh gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trên sóng bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Lối dẫn tự tin, chững chạc như người dẫn chương trình chuyên nghiệp dù chỉ mới là sinh viên năm hai thôi. Respect!
Dù lịch trình vừa học, vừa làm dày đặc, Minh vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, năng nổ trong công tác Đoàn, Đảng. Nam sinh tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao và gặt hái được nhiều thành tích tốt. Mới đây, chàng Đảng viên trẻ tiếp tục ghi thêm dấu mốc mới khi trở thành Chi ủy viên của Ban chấp hành Chi bộ Cán bộ và Sinh viên II.
Nguồn: svvn.tienphong.vn