Mỗi giờ kiểm tra là lúc cô giáo mong các em ngồi làm bài nghiêm túc, chứng minh kiến thức đã học. Nhưng đời không như là mơ, có những bài làm "trời ơi đất hỡi" khiến ai cũng phải giật mình Một nam sinh đã từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bỏ trắng bài kiểm tra Toán để... làm thơ khá "lạ đời".
Theo thông tin được chia sẻ, đây là bài kiểm tra môn Toán 45 phút. Thay vì cầm bút giải phương trình hay tính toán như bao người, bạn nam sinh này lại chọn cách "khoe tài văn chương" với 4 câu thơ:
"Hà Nội gió mùa, trời se lạnh;
Đường phố trĩu nặng, lòng lâng lâng
Lâng lâng vì nhớ, chắc nhớ gấu
Gấu ơi gấu ơi, về với ta!"
Chưa đủ drama, bạn ấy còn note thêm cho cô giáo luôn: "Hôm nay em không có tâm trạng làm Toán đâu cô ơi. Nổi hứng làm vài câu thơ cho cô nghe". Dân tình đọc xong chỉ biết facepalm thôi
Và đương nhiên, sau khi đọc "kiệt tác" này, cô giáo đã quyết định tặng ngay điểm 0 kèm lời phê cực gắt: "Bài thơ rất ngang. Em thấy điểm xứng đáng chứ?"
Ảnh bài kiểm tra được đăng lên mạng xã hội thì viral ngay lập tức! Netizen ùa vào comment, đa số đều cho rằng cô giáo chấm 0 là quá hợp lý rồi. Dù sao đây cũng là bài kiểm tra Toán chứ không phải giờ làm văn hay sáng tác mà
Nhiều người còn chê luôn chất lượng bài thơ, nói thẳng là thiếu vần điệu, câu chữ rời rạc, chưa đủ trình để gọi là thơ. Thế mà còn tự tin "biếu" cô giáo thế kia!
Hơn cả chuyện chất lượng bài thơ, điều khiến nhiều người không thoải mái chính là thái độ của nam sinh. Chủ động bỏ qua yêu cầu đề bài để làm thơ là thiếu nghiêm túc quá rồi nha!
Story này cũng khiến nhiều người tranh luận về ranh giới giữa sáng tạo và kỷ luật trong học đường. Dù sáng tạo là điều tốt, nhưng cũng phải biết thời điểm đúng chứ. Giờ kiểm tra là lúc cần thể hiện kiến thức và sự nghiêm túc với yêu cầu của thầy cô.
Nguồn: saostar.vn