Với Lê Trần Minh Anh (sinh năm 2000, quê Hà Nội), âm nhạc không chỉ là sở thích mà còn là nguồn động lực sống siêu to khổng lồ luôn! Dù không theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp nhưng cậu bạn sinh viên năm cuối ngành Marketing - Đại học Kinh tế Quốc dân này vẫn chill chill tham gia đủ loại chương trình, hoạt động văn nghệ. Hiện tại, Minh Anh đang là thành viên của dàn Hợp xướng Gió Xanh - Green Wind Choir đấy nhé! Và nghệ sĩ mà bạn ấy stan nhất? Chính là Lady Gaga nè!
"Niềm đam mê âm nhạc của mình xuất phát từ ông ngoại," Minh Anh chia sẻ. "Ông là người rất mê ca hát và biết chơi nhiều nhạc cụ. Ông cũng là người đã dẫn dắt mình tham gia vào các hoạt động văn nghệ tại địa phương ngay từ nhỏ và ủng hộ cho mình học đàn organ. Dần mình đến với âm nhạc một cách rất tự nhiên và nó đã trở thành đam mê của mình cho đến hiện tại. Và nghệ sĩ mà mình hâm mộ nhất cũng chính là Lady Gaga". Ông nội truyền nghề từ bé, giờ thành passion luôn rồi!
Từ hồi còn nhỏ xíu, Minh Anh đã active lắm rồi, tích cực biểu diễn tại các chương trình văn nghệ ở địa phương và ở trường. Đầu năm 2021, cậu bạn còn tham gia chương trình Hòa ca Tết 2021 của VTV7 cơ đó!
Là thành viên của Hợp xướng Gió Xanh đã giúp Minh Anh thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc của mình. Đây là nơi mà hàng tuần cậu được tập luyện và hát cùng những người có cùng passion từ mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, công việc khác nhau - vibe cực kỳ đa dạng! Tham gia vào hợp xướng, đa số các thành viên đều là những người không hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, tất cả đều được sự hướng dẫn tận tình của chỉ huy cũng như kiến thức nhạc lý tích lũy được khi học đàn.
Hợp xướng cũng mang đến cho Minh Anh cơ hội được đứng trên những sân khấu lớn, lan tỏa tình yêu âm nhạc với tất cả mọi người. Ước mơ của bạn ấy thì vô cùng wholesome: có một cuộc sống bình yên và ổn định, được đi du lịch nhiều nơi. Simple mà meaningful!
Minh Anh bộc bạch: "Là một thành viên của cộng đồng LGBT+, từ nhỏ mình đã chịu rất nhiều áp lực và bị trêu chọc. Mình đã có những quãng thời gian dằn vặt và ghét bỏ bản thân mình, cảm thấy cô đơn khi không có một ai bên cạnh để chia sẻ. Tuy nhiên, sau khi lấy hết can đảm để come out, mình may mắn nhận được sự yêu thương, quan tâm, ủng hộ của bạn bè, ba mẹ và và mọi người xung quanh."
"Âm nhạc đã truyền cảm hứng sống và động lực cho mình rất nhiều. Qua đây, mình cũng muốn lan tỏa tới mọi người thông điệp hãy yêu và tin tưởng vào bản thân mình, tự tin thể hiện con người thật của mình và làm những điều mình mong muốn. Sẽ không ai có thể yêu thương hay tin tưởng mình nếu như mình không yêu và tin tưởng vào bản thân trước".
Đúng rồi! Love yourself first thì người khác mới yêu mình được! Message này xịn quá đi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn