Nam sinh Kiến Trúc người Thái từng chỉ mơ ước có một bữa cơm trắng với thịt

dd32e55fb35b5cc80755.webp


Thanh Lịch (sinh năm 2000) - chàng trai Dân tộc Thái quê Sơn La, vừa tốt nghiệp Thủ khoa Đồ án Ngành Thiết kế thời trang Đại học Kiến trúc Hà Nội. Hiện tại, anh đang làm Thiết kế thời trang và Stylist. Dù còn rất trẻ nhưng anh đã có những thành tích cực xịn: 1 trong 16 Nhà thiết kế tại Thailand Fashion Week 2022, Nhà thiết kế tại Bangkok Kids Fashion Week 2023, Top 10 The Fashion For Passion 2019, Nhà thiết kế đồng hành cùng top 10 hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022,...

660b8126055a32f7457e.jpg


Như bao đứa trẻ khác ở Tây Bắc, mình từng có ước mơ giản dị đến nhói lòng: được ăn một bữa cơm trắng với thịt, được đi học, được nhìn thấy nhà cao tầng... Tuổi thơ của mình toàn là chăn trâu chăn dê, làm nương làm rẫy - những kỷ niệm đã ăn sâu vào tâm trí.

Quyết định đi học đại học lúc gia đình chỉ có chưa đến 500 nghìn đồng, mình vẫn nhớ như in ngày mẹ đi vay khắp nơi để gom được 4 triệu đồng cho mình. Với 4 triệu trong tay, mình đã lên Hà Nội theo đuổi ước mơ. Những điều đó thật đẹp với mình, mình luôn tự hào vì sinh ra và lớn lên ở vùng cao, luôn thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn lại hành trình đó.

7ba63168a3ff3492c4c4.jpg


169027363b2efb96bfee.jpg


"Dệt ước mơ trên cao nguyên đá" là tên Bộ sưu tập Tốt nghiệp của mình, lấy cảm hứng từ Tây Bắc - nơi con người dệt vải thành thơ, gánh đất lên núi thành nương rẫy và thổi chiếc lá thành bài ca. Mình muốn kể một câu chuyện bình yên giản dị, qua lăng kính thời trang gửi gắm ước mơ của những đứa trẻ vùng cao Tây Bắc yêu dấu, như lời cảm ơn đến Mẹ - Người đã "dệt ước mơ" của mình thành hiện thực, cũng là gửi gắm ước mơ của hàng nghìn đứa trẻ khác. ✨

Được trở thành nhà thiết kế tại Thailand Fashion Week 2022 và Bangkok Kids Fashion Week 2023 là niềm vinh hạnh lớn, mình đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội cho bản thân và thật may mắn khi được công nhận.

b752e4b8d31b15d3dbb6.jpg


Là sinh viên thời trang, mình đã có nhiều trải nghiệm trong lĩnh vực này. Năm 2019 mình từng thử thách bản thân khi quyết định casting Việt Nam Next Top Model. Bản thân mình khá nhút nhát và thấp hơn bạn bè. Chủ đề cuộc thi năm đó là Be Unique, không giới hạn chiều cao nên đây là cơ hội để mình thử sức với đam mê làm người mẫu.

Đây là trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu tham gia chương trình lớn như vậy. Tuy không vào vòng trong nhưng đây chính là bước ngoặt đầu tiên giúp mình bước chân vào con đường thời trang chuyên nghiệp.

217981b1597ea27e4e6e.jpg


8a71d15d241bf7cabe3f.jpg


Ngoài những cuộc thi người mẫu, mình cũng thi khá nhiều cuộc thi về thiết kế thời trang, mỗi cuộc thi đều mang lại cảm xúc khác nhau. Mình học hỏi được nhiều thứ và khám phá ra hướng đi cho bản thân khi còn là sinh viên. Điển hình là cuộc thi tìm kiếm quốc phục cho đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2019, mình tham gia với tác phẩm "Màu của nước" đạt 23 nghìn like và gần 1000 lượt share trên Facebook, lọt vào top 30 cuộc thi năm đó. Bài thi giúp mình được biết đến nhiều hơn và từ đó mình tham gia nhiều cuộc thi thiết kế hơn.

Suốt hành trình sinh viên, ngoài việc học mình còn tham gia các câu lạc bộ như CLB Sinh viên vận động hiến máu, CLB thời trang... Mình từng đảm nhiệm vị trí Phụ trách Sự kiện của Đội máu Kiến trúc, và tham gia rất nhiều chương trình hiến máu của các trường đại học tại Hà Nội.

4a643ac0086bda2ee076.jpg


Mình từng đảm nhận vị trí Trưởng ban chuyên ngành của CLB Thời trang Đại học Kiến trúc Hà Nội: HAU Fashion Club, một trong những ban điều hành đầu tiên thành lập nên câu lạc bộ. Khi nhìn lại sự thành công như bây giờ, mình rất tự hào và biết ơn vì những nỗ lực của toàn thể thành viên CLB và sự hỗ trợ của thầy cô.

Nói về làm thêm thì khó kể hết bằng lời. Những năm tháng sinh viên, mình đã trải qua rất nhiều công việc để kiếm thêm thu nhập vì ngành học thật sự tốn kém và xuất thân từ gia đình không khá giả, vừa làm vừa học thật khó khăn. Nhưng có lẽ mình cũng rất may mắn vì trải nghiệm và học hỏi được nhiều thứ.

Mình từng làm nhân viên thiết kế ở xưởng áo dài, công việc giúp mình hiểu thêm về quy trình sản xuất tác phẩm nghệ thuật. Sau đó chuyển sang thời trang công sở khi làm thêm tại thương hiệu NARCISI, rồi thực tập tại thương hiệu Orchid và trở thành nhân viên chính thức sau 1 tháng,... Đó là những công việc đúng chuyên ngành tạo thu nhập cho mình. Mỗi công việc đều mang lại nhiều cơ hội và kiến thức, giúp mình nhìn nhận khách quan hơn về thiết kế và có thêm nhiều mối quan hệ...



4,5 năm đại học với mình là một hành trình rất đẹp, trải qua nhiều đồ án, nhiều công việc khác nhau và trên mỗi bước đi ấy mình đều may mắn được gia đình và thầy cô dõi theo.

Thủ khoa đồ án tốt nghiệp chính là điều may mắn nhất mình nhận được suốt hành trình vừa qua. Từ một cậu bé sống trên bản chỉ biết đến núi rừng và sỏi đá khô cằn, việc đi học giống như ước mơ xa vời. Đến ngày hôm nay mình đã trở thành Thủ khoa ngành thiết kế thời trang trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đây là dấu mốc quan trọng và to lớn với mình, gia đình và bản làng thân yêu. Đây cũng là sự khẳng định cho ước mơ của trẻ con vùng cao - chỉ cần dám ước mơ và theo đuổi, thành công sẽ đến.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top