Han2k82842
New member
Cuộc sống xa nhà của sinh viên mà nhắc đến là nhức đầu với câu hỏi muôn thủa: một tháng tiêu bao nhiêu cho đủ sống mà không cháy túi?
Vào đại học là lúc các bạn tân sinh viên phải tự lập thật sự rồi nè! Không chỉ cách học khác hẳn cấp ba, mà còn phải tự lo cơm nước, quần áo, và đặc biệt là quản lý tài chính cá nhân. Kế hoạch chi tiêu hàng tháng với số tiền có hạn giờ trở thành nỗi ám ảnh của bao sinh viên - làm sao cho đủ sống mà tránh được kiểu "đầu tháng ăn sang, cuối tháng mì tôm" chứ?
Mới đây thôi, trên một trang hội sinh viên KTX, một nam sinh đã rất tự tin "flex" bảng chi tiêu cá nhân của mình. Cậu bạn này tỏ ra khá bối rối vì sao mọi người chỉ tốn 1-3 triệu/tháng trong khi bản thân cậu "gói ghém" lắm rồi vẫn bay màu hơn chục triệu mỗi tháng.
Check ngay bảng chi tiêu "gói ghém" của cậu sinh viên này khi ở KTX nhé:
- Các khoản ăn uống chiếm phần lớn: ăn sáng, trưa, tối, cộng thêm ăn nhẹ trước khi ngủ, ăn dặm...
- Skincare đến tận 600k/tuần (cái này netizen tò mò lắm luôn )
- Và đủ thứ chi phí cá nhân khác
Tổng cộng lại thì mỗi tháng cậu bạn này tốn đến 13 triệu đồng! Nam sinh còn tâm sự thêm rằng thời buổi này vật giá leo thang, tiêu 1-3 triệu/tháng là "mission impossible" luôn á.
Nhưng plot twist là dân mạng lại không đồng tình chút nào! Nhiều người vào bình luận chỉ ra rằng mức sống này khá "xịn sò" rồi, và cậu bạn đã chi nhiều vào những món không thực sự cần thiết.
Bạn Cẩm Thi bình luận khá gắt: "Thấy bạn gói ghém mà mình muốn rớt nước mắt. Sinh viên mà tiêu còn hơn cả nhà mình ăn Tết cổ truyền". Còn nhiều bạn thì đặt dấu hỏi lớn về khoản skincare 600k/tuần - đắt hơn cả đi spa á?
Bạn Huỳnh Thiên Trang chia sẻ thực tế hơn: "Ăn sáng tối thiểu 15 nghìn, trưa 35 nghìn, tối 35 nghìn, chưa kể nước uống tầm 30 nghìn nữa, gửi xe thì 2-3 nghìn, trung bình một ngày 117 nghìn. Một tuần đều không bị phát sinh thì hết 870k. Tháng 4 tuần tiêu hết gần 3,5 triệu. Thực tế tiền mỹ phẩm, wifi, điện nước chưa tính vào chắc 200 nghìn nữa. Nói chung cũng xài nhiêu nhưng chưa được đến tận 13 triệu như bạn này. Mình ở quận 1, mấy bạn còn ở Thủ Đức thì đỡ khoản ăn uống lắm luôn á, này là tôi không đi chơi, còn đi chơi thì tôi nghĩ bao nhiêu cũng không đủ."
Nguồn: soha.vn