Lã Minh Trường (22 tuổi) - sinh viên năm cuối ngành Công tác xã hội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chính là định nghĩa sống động của câu "vượt lên chính mình". Dù mắc bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh, nhưng bạn nam sinh này vẫn dẫn đầu với GPA 3.9/4.0 cực khủng, cùng 2 đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất, Ba cấp Khoa và giải Nhì cấp Trường. Phương châm "sự hoàn thiện được tạo nên chính từ những khiếm khuyết" đã giúp Trường cân tất không phanh!
## Khi số phận úp "hard mode" từ lúc sinh ra
Sinh ra với căn bệnh đục thuỷ tinh thể, rung giật nhãn cầu và nhãn cầu bé, Trường đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Không thể tự nhìn bảng, đọc sách, tiếp cận tài liệu hay viết bài... Thậm chí việc di chuyển cũng trở thành thử thách lớn khi không thể sử dụng phương tiện giao thông cá nhân.
Chưa kể, còn có những rào cản xã hội vô hình: không thể nhìn nhớ mặt mọi người, chưa nhận được sự thấu hiểu và cái nhìn khách quan về cộng đồng người khuyết tật từ xã hội. Nhưng may thay, với sự support "xịn xò" từ gia đình, thầy cô, bạn bè và sự quan tâm của các cấp ban ngành, Trường đã có thêm động lực để vượt qua tất cả.
Từ việc gia đình luôn bên cạnh động viên, thầy cô tạo mọi điều kiện như cho phép lên bảng để nhìn bài ghi chép, nhờ các bạn hỗ trợ đọc, cho mượn vở... đến các chính sách hỗ trợ từ các cấp ban ngành - tất cả đã tạo nên nguồn năng lượng khổng lồ giúp Trường hòa nhập với cộng đồng.
## Plot twist ở Hàn Quốc: từ bỏ ước mơ cũ, tìm thấy đam mê mới
Ban đầu, Trường mơ ước theo khối ngành Quản trị và Sư phạm như truyền thống gia đình. Trong kỳ thi THPTQG năm 2020, bạn đạt 26,5 điểm khối A (tính cả điểm cộng) và đặt nguyện vọng vào ngành Quản lý công tại ĐH Kinh tế Quốc dân và Sư phạm Toán tại ĐH Sư phạm Hà Nội.
Nhưng rồi một chuyến đi đã thay đổi tất cả! Năm lớp 12, Trường có cơ hội tham gia Cuộc thi Thách thức công nghệ thông tin toàn cầu dành cho Thanh thiếu niên khuyết tật tại Hàn Quốc. Tại đây, khi thấy các bạn khuyết tật với những dạng tật khác nhau vẫn hỗ trợ nhau: bạn khuyết tật nhìn đẩy xe lăn, bạn khuyết tật nghe - nói lại dẫn đường... Trường chợt hiểu:
"Khi khác biệt quá lớn nhưng họ vẫn kết nối và chia sẻ. Không gì khác, đó chỉ có thể là yêu thương! Chính những con người mang trong mình những khiếm khuyết đã hỗ trợ nhau, kết nối và yêu thương. Từ đó có thể thấu hiểu: sự hoàn thiện được tạo nên chính từ những khiếm khuyết."
Moment này đã thay đổi hoàn toàn tư duy của Trường. Bạn quyết tâm chọn ngành Công tác xã hội để hỗ trợ mọi người, đóng góp cho cộng đồng người khuyết tật, với hy vọng góp phần phát triển một xã hội công bằng, bình đẳng và văn minh hơn.
## Comeback cực gắt: từ GPA 2.14 lên 3.9/4.0
Môi trường đại học đã cho Trường rất nhiều kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm để bước ra xã hội. Từ các môn chung cung cấp góc nhìn về thế giới quan, đến các môn chuyên ngành giúp hiểu sâu về xã hội, cảm thông với nhóm yếu thế cùng kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương.
Tuy nhiên, kỳ học đầu tiên tại Đại học Sư phạm, do bỡ ngỡ và chưa quen với môi trường mới, Trường chỉ đạt GPA 2.14/4.00. Nhưng thay vì "đầu hàng", bạn đã tìm ra phương pháp học phù hợp!
Trường đã trao đổi với thầy cô để xin tài liệu bản mềm, tập trung nhiều hơn vào việc nghe, hiểu và vận dụng, sau đó mới chép bổ sung và hoàn thiện bài tập. Và kết quả? Comeback đỉnh của chóp với 3.92, 3.96, rồi 4.0 tuyệt đối trong những kỳ sau! Hiện tại, Trường tích lũy được GPA 3.9/4.0, plus 2 đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất, Ba cấp Khoa và giải Nhì cấp Trường. Xịn xò phết!
Ngoài ra, đại học còn dạy Trường cách làm người. Từ những bài chia sẻ của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Minh: "Hãy bỏ những thú vui như điện thoại, những điều cá nhân xuống, phóng tầm mắt ra xa để thấy những nơi còn khó khăn nhưng cuộc sống rất thật; thấy việc gì đúng thì phải hết sức làm, vì chính nghĩa mà không ngại xả thân; hãy đi đến những nơi đất nước đang cần, những nơi khó khăn cần chúng ta thay đổi."
## Chuyến đi Trường Sa "đánh thức" lòng yêu nước
Khi được giác ngộ lý tưởng, Trường tham gia nhiều chương trình Đoàn - Hội và các dự án xã hội: Đón tân sinh viên, chào mừng ngày lễ Tết, tình nguyện Mùa hè Xanh, bảo vệ môi trường, các dự án về người khuyết tật, trẻ em...
Gần đây nhất, Trường may mắn được tham gia chương trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2023 do TW Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. Trở về từ Quần đảo Trường Sa, Trường chia sẻ: "Chỉ những nơi khó khăn nhất ta mới thấy được cái 'ấm' của tình người."
"Trước khi đi, mình đã tìm hiểu về Trường Sa, nhưng thực sự chỉ khi đến nơi đây, đến những nơi tận cùng của Tổ quốc, bản thân mới thực sự thấy được đất nước Việt Nam anh dũng, kiên cường đến nhường nào. Chính điều đó đã khơi dậy lòng tự hào về truyền thống, về cơ đồ mà các thế hệ đã dày công vun đắp."
## Tích cực "cày" kinh nghiệm: làm người - làm việc - làm tất
Ngoài học, Trường còn tham gia thực hành tại các trung tâm hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em và bệnh viện. Bạn còn tham gia tổ chức các hoạt động, dự án xã hội sát với lĩnh vực của ngành và người khuyết tật.
Đó là các chương trình: Vòng ươm mầm cuộc thi công dân số toàn cầu do UNDP Vietnam phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội; dự án My Vision - Dịch vụ hành chính công cho người khiếm thị; dự án The EYES Project - kết nối người khiếm thị với cộng đồng; dự án HANSD Project - nâng cao năng lực truyền thông của người khuyết tật; dự án Guardian of Childhood - Phòng ngừa và bảo vệ Lao động trẻ em...
Những chương trình này giúp Trường tích lũy kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Từ đó, học cách giúp các nhóm yếu thế khôi phục năng lực, trau dồi tiềm năng, góp phần phát triển xã hội.
Khi nhận được giải thưởng Top 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu hay những giải thưởng khác, Trường chia sẻ đều là những lần vỡ òa trong cảm xúc: "Thực sự, khi thực hiện các hoạt động, mình cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản mình cứ làm và làm, cứ đóng góp dù chỉ là một phần rất nhỏ cho xã hội. Và bằng cách này hay cách khác, ta sẽ được xã hội ghi nhận xứng đáng, mỗi giải thưởng đó cũng như những dấu mốc cho sự trưởng thành trong chặng đường sinh viên của mình."
Nguồn: svvn.tienphong.vn