Mai Việt Anh hiện đang là sinh viên lớp 60TH3, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thủy Lợi. Nhắc đến Mai Việt Anh, chắc ít ai nghĩ rằng cậu bạn này đang theo học chuyên ngành IT tại Đại học Thủy Lợi đâu, bởi niềm đam mê âm nhạc và sự nhiệt huyết trong phong trào văn hóa - văn nghệ của trường quá đỉnh luôn á!
Chia sẻ về chuyện này, Việt Anh cho biết: "Âm nhạc luôn là nguồn cảm hứng cho cuộc sống và cũng là liều thuốc tinh thần sau những giờ phút học tập, làm việc căng não. Ngay từ nhỏ mình đã được tham gia rất nhiều các hoạt động văn hóa - văn nghệ nên ít nhiều trong sâu thẳm con người mình cũng có chút gì đó chất nghệ sĩ rồi...".
Rời xa gia đình từ những năm cấp 3 nên ít nhiều cũng giúp nam sinh hình thành bản tính tự lập và học cách vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Hẳn đó cũng là lý do hun đúc nên một Việt Anh năng nổ và đầy trách nhiệm với các hoạt động phong trào như hôm nay.
Suốt những năm tháng tuổi trẻ ngồi trên ghế giảng đường Thủy Lợi, "chàng sinh viên IT" này luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thúc đẩy phong trào văn hóa - văn nghệ mà nhà trường và khoa giao phó. Hiện tại, nam sinh quê Thanh Hóa đang giữ nhiều vai trò quan trọng: Trưởng Ban văn nghệ Đại học Thủy Lợi; Uỷ viên Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa Công nghệ thông tin; Liên chi Hội trưởng sinh viên Khoa Công nghệ thông tin; Trưởng Ban văn nghệ Khoa Công nghệ thông tin... Đúng là đa nhiệm max công suất luôn nha!
Tham gia văn nghệ và công tác sinh viên, Việt Anh tâm sự: "Bản thân luôn quan tâm và động viên mọi người trong tổ chức, qua đó chia sẻ và làm cầu nối gắn kết tình cảm của mỗi thành viên với nhau. Từ đó mới tạo nên một tập thể vững mạnh về năng lực và tinh thần để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao".
Cho tới thời điểm hiện tại, Việt Anh thừa nhận: "Mình cảm thấy đúng đắn khi chọn Trường Đại học Thủy Lợi là nơi gửi gắm những mơ ước của tuổi thanh xuân. Nơi giúp em có cơ hội được cống hiến, trải nghiệm và thử sức với những đam mê công nghệ lẫn đam mê ca hát".
Nguồn: svvn.tienphong.vn