Nguyễn Đình Quốc Việt (sinh năm 2004) đang là sinh viên ngành Truyền thông trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) mang trong mình giấc mơ nghệ thuật siêu to khổng lồ. Khát khao được tỏa sáng trên sân khấu và màn ảnh rộng luôn thôi thúc chàng trai trẻ này, song song với việc cày cuốc bài tập trên giảng đường. Câu chuyện của Quốc Việt chính là hành trình cân bằng giữa đam mê và thực tế, giữa ước mơ và những lo toan đời thường.
Từ The Voice Kids đến ước mơ diễn viên
Niềm đam mê nghệ thuật của Quốc Việt bắt đầu từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. "Lúc nhỏ tầm lớp 5, lớp 6, mình đã ao ước được trở thành một ca sĩ", Quốc Việt kể lại. Cậu ấy từng đăng ký dự thi The Voice Kids, nhưng tiếc là chưa pass được vòng gửi xe Tuy nhiên, thất bại nhỏ đó cũng không thể dập tắt được ngọn lửa đam mê trong lòng chàng trai này.
Thời gian trôi qua, cùng với những thay đổi của tuổi dậy thì, Quốc Việt dần tìm thấy một hướng đi mới cho bản thân. "Trải qua thời gian và ảnh hưởng của tuổi dậy thì, mình lại bắt đầu hướng theo một hướng đi khác và hiện tại, mình vẫn đang cố gắng với nó, đó chính là trở thành một diễn viên và người mẫu ảnh quảng cáo", cậu bạn tâm sự.
Ước mơ cháy bỏng của Quốc Việt là được đứng trên sân khấu, được hóa thân vào những nhân vật khác nhau, được diễn những vở diễn đầy cảm xúc. Hoặc lớn lao hơn là có thể được xuất hiện trong một dự án điện ảnh nào đó. Và để hiện thực hóa giấc mơ này, Quốc Việt đã không ngừng cày cuốc. Ngoài thời gian học tập trên trường, chàng sinh viên còn tranh thủ tham gia các công việc liên quan đến nghệ thuật.
Tại sao không học Sân khấu Điện ảnh?
Với niềm đam mê mãnh liệt dành cho diễn xuất, nhiều người sẽ thắc mắc tại sao Quốc Việt không theo học tại trường Sân khấu Điện ảnh. Đây cũng là câu hỏi mà chàng sinh viên đã nhiều lần tự đặt ra cho bản thân.
Tuy nhiên, quyết định này không phải random đâu nhé, mà là một sự cân nhắc kỹ lưỡng. Quốc Việt nhận thấy rằng ngành Truyền thông sẽ trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển trong lĩnh vực giải trí đầy cạnh tranh này.
Thêm vào đó, việc lựa chọn ngành học cũng là một sự thỏa hiệp với gia đình, sau khi bố mẹ từng ngăn cấm theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên, theo thời gian, gia đình đã dần chấp nhận và ủng hộ đam mê của cậu bạn. Sự ủng hộ của gia đình chính là nguồn động viên siêu to đối với Quốc Việt.
"Mỗi lần thực hiện một dự án gì đó hay có một bộ ảnh đẹp, mẹ thường nói mình gửi mẹ xem. Hoặc có những lúc, mình đăng lên mạng xã hội, thấy mẹ mình chia sẻ và khoe với cô chú rất nhiều. Điều đó khiến mình cảm thấy vui và khá ngại ngùng", Quốc Việt chia sẻ
Hành trình gian nan nhưng không bỏ cuộc
Trên con đường theo đuổi đam mê, Quốc Việt cũng gặp không ít khó khăn và thử thách. Áp lực về tài chính, sự cân bằng giữa việc học và công việc, và sự thiếu hụt về kiến thức chuyên môn là những vấn đề mà chàng trai trẻ phải đối mặt.
"Nhiều lúc bản thân mình cũng nghĩ đến cơm áo gạo tiền cho sau này, cũng nhiều lúc muốn bỏ ngang vì công việc học và công việc mình yêu thích không biết phải cân bằng như nào cho hợp lý. Những lúc đó mình cũng chỉ biết tủi thân và gọi về với mẹ, cũng chính mẹ là người cho mình những động lực để tiếp tục. Và mình cũng cảm thấy bản thân mình cần phải tự cố gắng hơn, để không phải bỏ lỡ bất cứ điều gì khiến mình sau này phải hối tiếc", Quốc Việt tâm sự.
Một trong những khó khăn lớn nhất của Quốc Việt là việc chưa được đào tạo bài bản về diễn xuất. Tuy nhiên, cậu bạn hoàn toàn không nản lòng, mà luôn cố gắng học hỏi, đúc kết và trau dồi kỹ năng thông qua những công việc thực tế. Với mong muốn trong tương lai, có thể đầu tư vào việc học tập chuyên sâu về diễn xuất.
Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Nguyễn Đình Quốc Việt đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ trở thành diễn viên và người mẫu ảnh, đồng thời hoàn thành tốt chương trình học tại trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Hành trình của cậu ấy là minh chứng cho việc: có đam mê thì cứ theo đuổi, nhưng vẫn phải có plan B cho chắc cú nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn