Phạm Anh Đức (sinh năm 2005) - chàng trai gen Z đến từ vùng quê Đắk Lắk hiện đang là sinh viên năm nhất Khoa Truyền thông & Văn hoá đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Cựu học sinh lớp chuyên Anh - Pháp, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du này từng gây bão khi đỗ thẳng 6 trường đại học và nhận học bổng toàn phần du học Liên Bang Nga năm 2023
Xuất phát điểm của Đức khá khiêm tốn - một "ngôi trường làng" ở vùng quê Đắk Lắk. Đến lớp 9, cậu mới đặt mục tiêu quyết tâm thi vào trường chuyên của tỉnh. Nhận thấy mình có phần "lép vế" so với các bạn ở thành phố được tiếp cận kiến thức chuyên sâu hơn, Đức đã cày cuốc không ngừng nghỉ trong suốt 1 năm ôn thi. Ban đầu chỉ mong đậu lớp không chuyên, nhưng plot twist là Đức đã đỗ luôn lớp chuyên Anh - Pháp! Dù thứ hạng không phải top đầu, nhưng tinh thần "không bỏ cuộc" của cậu đã bắt đầu được chứng minh từ đây.
Bước vào trường chuyên, Đức nhận ra thế mạnh của mình là môn Lịch sử. Cậu chủ động xin các thầy cô cho theo học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi môn này. Đức thẳng thắn chia sẻ: việc theo đuổi Lịch sử và thi HSG đồng nghĩa với nhiều đánh đổi và khó khăn, nhưng đó lại là quyết định đúng đắn nhất trong 3 năm cấp 3. Quả ngọt đến khi cậu giành giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia 2 năm liên tiếp (2022 và 2023)
Với Đức, những thành công này chính là nền tảng giúp cậu xây dựng mindset: "Phải chủ động tìm kiếm cơ hội cho chính mình, và cơ hội chỉ đến với những người nỗ lực đi tìm nó". Quyết định chọn Học viện Ngoại giao cũng là lúc cậu tin tưởng vào bản thân nhất.
Thực ra Đức đã yêu Học viện Ngoại giao từ lớp 10 và coi đó là mục tiêu duy nhất. Nhưng đến lớp 12, cậu lại "dao động tâm lý" cực mạnh Lo chương trình học quá nặng, sợ không theo kịp Tiếng Anh của trường... Trong khi đó, Đức được tuyển thẳng đủ thứ trường đỉnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (cả Hà Nội lẫn TP.HCM), Đại học Luật Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội... thậm chí cả học bổng toàn phần du học Nga nữa! Nhưng cuối cùng, cậu vẫn lắng nghe trái tim mình và dũng cảm chọn Học viện Ngoại giao
Mới đầu, Đức cũng lo lắng khi bước chân đến thành phố lớn với áp lực từ một ngôi trường danh tiếng. Nhưng may mắn thay, Học viện Ngoại giao là môi trường cực kỳ friendly. Xung quanh toàn bạn giỏi nên cậu có nhiều cơ hội học hỏi, các thầy cô Khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại rất gần gũi, anh chị khóa trên cũng nhiệt tình hỗ trợ.
Kỳ 1 năm nhất chưa quá áp lực, nên ngoài học, Đức tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa để "farm" kỹ năng và kinh nghiệm. Cơ hội nào đến là cậu đều chộp lấy! Từ làm cộng tác viên fanpage khoa, góp sức tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập khoa, đến được viết bài đăng trên Báo Thế giới và Việt Nam của Bộ Ngoại giao - tất cả đều là những trải nghiệm vô giá
"Mặc dù là sinh viên khoa Truyền thông nhưng mình cũng tìm thêm cơ hội học hỏi khi tham gia cuộc thi THE DIP GAME do khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao tổ chức. Nhóm mình dừng chân ở top 10 nhưng đã học được rất nhiều kiến thức về chính trị, quan hệ quốc tế, ngoại giao... cần thiết cho 4 năm đại học" - Đức chia sẻ.
Đỉnh cao hơn là Đức là 1 trong 6 bạn sinh viên được Khoa tin tưởng cho đi thực tập ngay từ kì 1 năm nhất tại Báo Lao động! Cậu kể: "Để được chọn, mình đã dành 3 ngày làm CV, có đêm thức trắng để suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi 'Vì sao Báo Lao động nên chọn anh/chị làm thực tập sinh?'. Khi nhận kết quả mình thật sự vỡ òa sung sướng. Mình luôn nhắc mình phải khiêm tốn, sẵn sàng làm việc và chỉn chu từng chút một, dù là việc nhỏ nhất".
Đức còn chia sẻ thêm một "bí kíp" nữa: năng nổ trong các tiết học để thầy cô nhớ tên, nhớ mặt mình trong số hàng trăm sinh viên. Cậu cố gắng lắng nghe và tiếp thu tối đa kiến thức trên lớp, tự học thêm những kỹ năng cần thiết cho ngành, đồng thời chủ động kết nối với anh chị khóa trước để học hỏi kinh nghiệm.
Gần đây nhất, Đức được góp mặt tại chương trình "Gặp mặt sinh viên tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk đang học tập tại Hà Nội" do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức với vai trò MC. Đây là lần đầu Đức dẫn chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Quốc hội và tỉnh Đắk Lắk - một dịp để "bước ra vùng an toàn" và thử thách bản thân
Về tương lai, Đức dự định tập trung học - đặc biệt là ngoại ngữ, tiếp tục tham gia hoạt động ngoại khóa và phát triển theo mảng báo chí, truyền thông. Cậu có ước mơ biến cuộc sống của mình thành câu chuyện truyền cảm hứng thông qua Fanpage, YouTube hay TikTok. Đức cũng mong muốn đi nhiều nơi, tham gia thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn...
"Mình tự cảm thấy bản thân mình còn rất nhỏ bé nhưng hành trình và kết quả đã trải qua khiến mình tự hào và tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Mình thấy may mắn khi có những lựa chọn đúng, biết chủ động tìm kiếm cơ hội. Qua đây, mình muốn nhắn nhủ các bạn trẻ: hãy giữ tinh thần chủ động trong mọi hoàn cảnh, hãy lắng nghe và tin tưởng chính mình, hãy chỉn chu và có trách nhiệm nhiều nhất có thể cho việc mình đang làm" - Đức chia sẻ.
Một số thành tích nổi bật của Đức:
• Huy chương vàng, thủ khoa Olympic 10/3 tỉnh Đắk Lắk, môn Lịch sử
• Huy chương vàng Olympic 30/4 TP. Hồ Chí Minh, môn Lịch sử
• Giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2022 và 2023
• Giải Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2022 và 2023
• Top 32 toàn quốc kỳ thi "Tự hào Việt Nam" năm 2022
• Danh hiệu "Học sinh 3 tốt" Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk
• Được tuyển thẳng vào ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao
• 1 trong 6 sinh viên năm nhất của Khoa thực tập tại Báo Lao Động
• Top 10 cuộc thi The DIP Game
• Giải Ba cuộc thi Hành trình Triết học - The Quest of Philosophy
Nguồn: svvn.tienphong.vn