Dương Hoàng Phúc là sinh viên năm nhất chuyên ngành Quản trị nhà hàng, trường Đại học Nguyễn Tất Thành, đến từ Cà Mau.
Từ nhỏ mình đã được ba mẹ (đều là giáo viên đó nha) dạy dỗ khá nghiêm khắc. Nhờ thế mà suốt 12 năm liền mình toàn đạt học sinh khá giỏi, thậm chí còn giành giải học sinh giỏi cấp thành phố và tỉnh Cà Mau luôn Và có lẽ niềm vui và niềm tự hào mình dành cho gia đình càng được nhân đôi khi hoàn thành tốt 12 năm đèn sách và chính thức bước vào cánh cửa Đại học, để chứng minh cho ba mẹ thấy rằng mình đã có thể tự lập và sẵn sàng chinh phục ước mơ của chính mình rồi!
Vốn được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nên ngay từ bé mình đã đặt ra cho chính mình những mục tiêu và xác định bản thân phải cố gắng rất nhiều. Ngay từ những ngày hè cuối cùng của cấp 2, mình đã bước vào xã hội, tự tìm kiếm cho mình những công việc Đó không chỉ là những việc giúp mình tự tạo ra được thu nhập mà còn là những kinh nghiệm, những hành trang vững chắc cho cái tuổi sắp tự lập bước vào đời. Khi kết thúc những năm tháng là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, bước vào năm nhất của cánh cửa đại học mình cảm thấy rằng đây là một hành trình dài và rất khó khăn đòi hỏi mình phải cố gắng thật nhiều mỗi ngày. May mắn thay, xuất hiện bên cạnh mình là những Thầy, Cô và những người bạn mới đã giúp đỡ mình rất nhiều ở những bước chân chập chững đầu tiên trong ngôi trường đại học.
Ngay từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, mình đã tự ý thức được giá trị của sự yêu thương, của những hoạt động xã hội nên đã tích cực tham gia các công tác thiện nguyện vì cộng đồng như trao quà cho trẻ em mồ côi, thăm hỏi người già neo đơn, trao tặng quà Tết cho các nạn nhân chất độc màu da cam,... Và có lẽ sau mỗi hoạt động, điều mình cảm thấy hạnh phúc nhất chính là nhận lại được tình cảm và những nụ cười từ rất nhiều những mảnh đời bất hạnh ngoài xã hội
Sớm nhận thức được ước mơ và đam mê của bản thân, mong muốn được hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên từ bé mình đã tham gia các chương trình văn nghệ, nghệ thuật do nhà trường tổ chức. Và có lẽ hành trình chinh phục ước mơ của mình đã bắt đầu khi quyết định tham gia các chương trình liên quan đến nghệ thuật lớn hơn trong phạm vi cả nước như tìm kiếm gương mặt người mẫu VietNews Model, Hot Face Việt Nam,... Chính từ đó, ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong con người mình luôn bùng cháy và thúc đẩy bản thân phải cố gắng thật nhiều, không ngừng nỗ lực để chinh phục được nó Trên tất cả, động lực lớn nhất tiếp sức cho mình trên con đường chinh phục ước mơ chính là sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối từ ba mẹ cùng tất cả những thành viên trong gia đình.
Hành trình của tuổi 18:
Cũng như bao người khác, tuổi 18 đối với mình là cái tuổi rất đẹp để bắt đầu cho những ước mơ và đam mê. Sau khi kết thúc chương trình THPT, mình đã có những dự định và kế hoạch cho tương lai. Đặt chân lên Sài Gòn, đối với mình là sự choáng ngợp trước một thành phố quá lớn, tất cả đều trở nên xa lạ khi rời khỏi vòng tay gia đình. Nhưng rồi nhờ bản tính dễ hòa nhập nên chỉ trong một thời gian ngắn Sài Gòn lại trở nên gần gũi hơn rất nhiều ️
Song song với việc học tại trường, mình còn tích cực đăng kí tham gia các hoạt động, các gameshow, chương trình nghệ thuật. Chủ động tìm kiếm cho mình những cơ hội được xuất hiện tại các sự kiện lớn về thời trang, nghệ thuật,... Có nhiều người từng hỏi mình: "Vì sao lại lựa chọn ngành học không liên quan gì đến ước mơ vậy?". Đối với mình dù bạn học môn học gì, bạn lựa chọn ngành học nào thì nó cũng là một điều bổ ích, mang lại cho chính mình những kiến thức mới ở nhiều góc độ khác nhau, giúp bạn có được sự vận dụng tốt nhất vào cuộc sống trong nhiều lĩnh vực.
Còn về ước mơ, với một người có tinh thần cầu tiến, mình nghĩ rằng ước mơ sẽ dễ dàng trở thành hiện thực nếu như bản thân có được sự tự tin, cố gắng và đủ bản lĩnh để thực hiện, lao động một cách nghiêm túc cho ước mơ ấy
Tại sự kiện "Tuần Lễ Thời Trang Quốc Tế Việt Nam 2020", mình đã may mắn được tham dự với vai trò là khách mời. Tại đây mình đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện với rất nhiều anh chị Celeb. Tuy chỉ là một khách mời bình thường nhưng đối với mình đó là một niềm vui rất lớn, là cơ hội để được học hỏi nhiều điều bổ ích từ các Anh, Chị trong nghề. Bên cạnh đó mình cũng đã nhận được một lời khuyên rất chân thành từ một người anh mà mình rất hâm mộ, anh là quán quân của một chương trình truyền hình thực tế, anh đã nói với mình: "Anh thấy ở em có tố chất đấy, em cố gắng luyện tập kĩ năng đi", chính lời khuyên đó và đam mê vốn có ở bản thân đã tạo nên động lực rất lớn cho sự cố gắng của mình
Nguồn: svvn.tienphong.vn