Chào các bạn gen Z! Hôm nay mình có tin hot nè: Nguyễn Tuấn Đạt, nam sinh lớp 12A1 trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng) vừa làm nên lịch sử với 98,98/100 điểm kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 2 của ĐH Bách khoa Hà Nội. Đây là điểm số kỷ lục chưa từng có ai đạt được kể từ khi kỳ thi này đổi phương thức đánh giá mới luôn á!
Khoảnh khắc "vỡ òa" của tân thủ khoa
Theo kết quả vừa công bố, điểm 98,98/100 của Tuấn Đạt đã khiến cả lớp 12A1 "phấn khích tột độ". Cô Nguyễn Ngọc Diệp - giáo viên chủ nhiệm không giấu được niềm vui: "Thực sự khi biết điểm, cả cô giáo lẫn học sinh trong lớp đều rất hồi hộp và vui mừng. Cảm xúc của mọi người lúc đó như vỡ òa, chúng tôi rất tự hào về Đạt".
Còn chính chủ thì sao? Đạt khiêm tốn chia sẻ: "Mình thấy ở các kỳ thi trước, các thủ khoa có điểm rất cao, thường từ 94 - 96 điểm. Ban đầu, mình cũng không nghĩ bản thân có thể chạm đến hay vượt qua những con số đó. Vì vậy, khi biết điểm thi của mình, mình thực sự rất vui và bất ngờ". Humble king quá đi mất!
Thầy Đào Văn Đương - Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Bảo cũng lên tiếng: "Thành quả này có được nhờ sự kết hợp giữa nỗ lực của học sinh và công lao dìu dắt của các thầy cô. Nhà trường luôn chủ động phổ biến sớm các phương án tuyển sinh của Bộ để những học sinh có thế mạnh riêng, dù là thi tốt nghiệp, đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy, đều có cơ hội phát huy tối đa khả năng của mình".
"Chiêu độc" của chàng trai mê cờ vua
Bí quyết thành công của Đạt nằm ở việc tự học siêu có kỷ luật luôn á! Bạn ấy tập trung max khi nghe giảng trên lớp, nắm chắc nền tảng rồi về nhà tự mày mò các dạng bài mới. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực hiện cần nghị lực lắm đó!
"Mỗi tuần mình luyện khoảng 4-5 đề, tuần nào nhiều thì lên 6 đề. Khi làm bài, mình thường căn tính thời gian y như thi thật để cơ thể quen với nhịp độ, bước vào phòng thi sẽ không bị ngợp" - Đạt bật mí bí kíp phân bổ thời gian chuẩn xịn.
Và đoán xem điểm đặc biệt của bạn ấy là gì? Đạt là "cao thủ" cờ vua đấy nhé! Bạn từng giành Huy chương Vàng cờ vua tại Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố năm lớp 10. Sau đó thì "càng quét" liên tục với giải Nhất học sinh giỏi Toán bằng tiếng Anh lớp 10, giải Nhì Vật lý bằng tiếng Anh lớp 11 và giải Nhì môn Toán cấp thành phố năm lớp 12. Bảng thành tích xịn xò vậy mà vẫn siêu hòa đồng!
Cô Diệp kể thêm về "cưng" của mình: "Đạt rất nhiệt tình hỗ trợ bạn bè trong học tập. Trong lớp, bạn nào cũng tranh nhau xin cô xếp cho ngồi cạnh Đạt để được học hỏi thêm". Ối giời, ai mà không muốn ngồi cạnh 1 bạn như vậy phải không?
Hướng tới tương lai công nghệ
Đạt chia sẻ mình sinh ra trong gia đình có bố làm kinh doanh và mẹ là giáo viên. Bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của bạn ấy: "Bố mẹ mình cũng tích cực cập nhật thông tin và định hướng một số ngành nghề, nhưng chủ yếu vẫn tôn trọng ý kiến cá nhân. Nếu ngành mình chọn thực sự phù hợp, bố mẹ sẽ ủng hộ và cho mình theo lựa chọn đó". Family goals luôn!
Với thế mạnh tư duy logic đỉnh cao, Đạt đặt mục tiêu chinh phục các ngành Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, cụ thể là Tự động hóa hoặc Cơ điện tử. Tương lai kỹ sư công nghệ đây rồi!
Dù đã "chốt sổ" tấm vé đại học với số điểm khủng, Đạt vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và cho biết sẽ tiếp tục ôn luyện thật chăm để đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT sắp tới. Quyết tâm hoàn thiện trọn vẹn chặng đường phổ thông - đó là tinh thần của 1 người học sinh gương mẫu!
Chúc mừng Tuấn Đạt và chúc bạn sẽ tiếp tục tỏa sáng trong tương lai nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn