Nam sinh Hà Nội với trái tim trao lửa ấm cho cộng đồng

9845a8e755c2cdddd6fb.webp


Chắc hẳn nhiều bạn từng nghe câu: Tuổi sinh viên mà chỉ biết cắm mặt vào sách vở thì phí quá trời! Hiểu rõ điều này, chàng trai Tống Minh Hoàng, 21 tuổi, sinh viên năm cuối ngành Marketing trường ĐH Thăng Long đã biến những năm tháng đại học của mình trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết với vô vàn hoạt động thiện nguyện siêu xịn.

Vừa kết thúc nhiệm kỳ 3 năm cực đỉnh với vị trí Đội trưởng Đội Sinh viên Tình nguyện kiêm Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường, Minh Hoàng đã "cày" không biết mệt qua bao nhiêu hoạt động từ thiện. Từ Xuân tình nguyện, xây nhà tình nghĩa, tặng quà Trung thu cho các em nhỏ vùng cao, cho đến chống dịch COVID-19 Chân chàng trai này đã in dấu khắp Tuyên Quang, Hà Giang và nhiều vùng sâu vùng xa khác.

4f823fb072551fe7b79d.jpg


8d3267bb875bcf785bda.jpg


Hóa ra từ hồi còn là học sinh cấp 3, Hoàng đã mơ ước được tham gia các đoàn thiện nguyện rồi. Cậu muốn được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tích lũy thêm kỹ năng mềm, tạo hành trang cho tương lai sau này. Mục tiêu rõ ràng quá đi mất! ✨

a00cda6f927b0e35aad4.jpg


Tuy nhiên, con đường làm thiện nguyện cũng không hẳn toàn màu hồng. Ban đầu, Hoàng khá struggle trong việc balance giữa đi thiện nguyện, học hành và đời sống cá nhân. "Mới đầu, mình đi tình nguyện nhiều và hay đi xa. Lúc về thì mình khá mệt, không thể hoàn thành bài tập trên lớp. Nhiều lúc, mình còn lỡ một số buổi học để tham gia các hoạt động, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng học tập. Ngoài ra những việc cá nhân như gia đình, bạn bè mình cũng xao nhãng. Tuy vậy, được một thời gian, mình đã biết cách phân bổ thời gian hợp lý, để cho việc sinh hoạt Đội của mình không gây ảnh hưởng quá nhiều đến những việc quan trọng khác", nam sinh 21 tuổi chia sẻ.

f6fb0861f825d12b1992.jpg


c163186b1eb6b7035a0b.jpg


Nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ nhất, Minh Hoàng tâm sự không thể nào quên được chiến dịch Mùa hè xanh tại xã Nhân Lý (Tuyên Quang) và xã Đồng Chum (Hòa Bình). "Trong 20 ngày tham gia, mình đã ở cùng với 20-30 người. Được sống và trải nghiệm cùng các Đội viên khác trong màu áo xanh tình nguyện khiến mình cảm thấy đây như là một gia đình thu nhỏ. Sau mỗi hoạt động thiện nguyện thì tất cả mọi người đều quây quần cùng nhau trong một căn nhà, cùng nhau sinh hoạt, giúp đỡ nhau làm việc, tạo nên một không khí đoàn kết, ấm áp vô cùng". Nghe mà thấy ấm lòng quá đi thôi!

f7eb7188f8971ece8c92.jpg


8d9b818f4bb5c162cf7c.jpg


Sau 3 năm cháy hết mình, giờ đây Tống Minh Hoàng đã tạm gác lại vai trò Đội trưởng để focus vào việc học, chuẩn bị tốt nghiệp. "Trong những năm thanh xuân đẹp đẽ ấy, mình đã có nhiều bài học và trải nghiệm đáng giá. Mình đã thực hiện được ước muốn ấp ủ từ lâu là tận tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Mình đã được đi đây đi đó, và trong mỗi chuyến đi, mình càng thêm trân trọng cuộc sống mà mình đang có, vốn đang may mắn hơn rất nhiều người. Bên cạnh đó, việc bước vào Đội Sinh viên Tình nguyện giúp mình nâng cao, cải thiện rất nhiều kỹ năng sống, tạo thêm các mối quan hệ mà mình tin rằng, đó sẽ là hành trang vững chắc cho mình sau này. Nếu ra trường có cơ hội, mình vẫn sẽ tham gia thiện nguyện. Mình mong muốn rằng, sẽ có thật nhiều những nhà hảo tâm, mạnh thường quân phát huy và duy trì những hoạt động tình nguyện, để cho xã hội chúng ta không còn những mảnh đời bất hạnh, éo le nữa".



**Một vài achievement đỉnh cao của Tống Minh Hoàng:**

+ Giấy khen sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn-Hội và phong trào sinh viên trong năm học 2019-2020

+ Học bổng cho sinh viên hoạt động Đoàn Hội có kết quả học tập tốt 2019-2020

+ Bằng khen sinh viên tham gia Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2019-2020

+ Ban chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Thăng Long

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top