Sau 9 ngày biến mất không dấu vết khỏi nhà, cậu bé Nguyễn Tuấn K. (15 tuổi, sống ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) cuối cùng đã về nhà an toàn khiến cả gia đình vỡ òa hạnh phúc luôn rồi!
Theo chị Ng. kể lại thì tối 28/8, em Tuấn K. rời nhà và lang thang đến tận khu vực Ngọc Hồi. Tại đây gia đình mất dấu luôn vì đúng lúc có đoàn tàu chạy qua, camera an ninh không quay được gì cả.
"Lúc đến Ngọc Hồi, K. ngồi một mình bên đường trong đêm tối thui. May là có một người dân ở Thường Tín đi ngang qua, thấy cháu trông buồn lắm nên dừng lại hỏi han. Biết K. đang bơ vơ không biết đi đâu về đâu, bác ấy liền đưa cháu về nhà nghỉ ngơi luôn", chị Ng. kể lại.
Từ tối 28/8 đến ngày 6/9, Tuấn K. ở tại nhà người dân này cả 9 ngày trời. Sau mỗi bữa cơm, cậu bé chủ yếu là nghỉ ngơi, sinh hoạt cùng gia đình ân nhân. Mỗi khi ra ngoài, người này cũng đưa K. đi cùng để cậu bớt buồn nữa.
Plot twist ở chỗ là người cưu mang Tuấn K. không xài Facebook, chỉ dùng Zalo với TikTok thôi. Đến ngày 6/9, lướt TikTok bỗng thấy thông tin tìm kiếm nam sinh, người này liền liên hệ với gia đình ngay lập tức. Quả là sức mạnh của mạng xã hội không thể đùa được!
"Nhận được cuộc gọi đó, tôi mừng rơi nước mắt luôn, xuống tận nơi đón con về liền", chị Ng. xúc động chia sẻ.
Theo lời mẹ thì suốt những ngày xa nhà, Tuấn K. vẫn nhớ gia đình lắm nhưng không dám liên lạc. "Khi về nhà, tôi hỏi con có nhớ mẹ và chị không, cháu nói nhớ muốn chết nhưng sợ mẹ và chị không tha thứ nên không dám gọi điện", chị Ng. kể lại. Nghe mà thương quá đi mất
Trước khi rời nhà, nam sinh chỉ mang theo... 18.000 đồng thôi! Gia đình cho rằng nếu không gặp được người tốt ở Thường Tín thì hậu quả khó lường lắm.
"Giờ con đã ổn định tâm lý, vui vẻ hơn rồi. Cô giáo, bạn bè cũng đến động viên con. Gia đình mình vô cùng biết ơn cộng đồng mạng và các cơ quan báo chí đã chia sẻ thông tin để giúp tìm thấy con", chị Ng. bày tỏ lòng cảm ơn.
Nhắc lại chút thì ngày 1/9, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận thông tin từ gia đình về việc cháu Nguyễn Tuấn K. rời khỏi nhà từ tối 28/8.
Nguồn: saostar.vn