Nam sinh giật học bổng full Trung Quốc: Quyết tâm phát triển bản thân "bá đạo" nhất có thể

f0ac372d05d5d32ca746.webp


Không có điểm xuất phát "xịn sò" từ trường chuyên hay lớp chọn gì cả, nhưng Nguyễn Điền Lê Nhật (sinh năm 2005) vẫn "flex" được học bổng toàn phần cực khủng: 1 năm học tiếng + 4 năm học ngành Khoa học máy tính tại Đại học Giang Tô luôn nha!

Với Lê Nhật, du học Trung Quốc chính là cơ hội để "level up" bản thân. "Với mình thì du học Trung Quốc là một cánh cửa đổi đời. Mình cũng biết du học Trung Quốc có rất nhiều những so sánh hay ý kiến trái chiều, cho rằng không nên. Mình cũng từng nghĩ trước khi đến đây (Trung Quốc) rằng, biết đâu tương lai sẽ không được như mình mong đợi, nhưng cuối cùng mình nhận ra mọi thứ vẫn là ở bản thân mình mà thôi. Mình từng nghe nói thế này, 'hãy cứ thử sức mình để biết xem giới hạn của bản thân mình đến đâu'. Kỳ vọng chính của mình là phát triển bản thân đến giới hạn cao nhất có thể", cậu bạn chia sẻ.

e803291b315297b5a239.jpg


Tuy mới "đổ bộ" Trung Quốc khoảng nửa năm thôi, nhưng Lê Nhật hòa nhập khá ổn áp vì thấy khá giống Việt Nam. "Mình hoà nhập khá tốt với cuộc sống ở đây. Mình hiện tại đang sinh sống và học tập tại Hạ Môn, khí hậu khá giống với Việt Nam. Điều làm mình thấy khó thích nghi nhất là đồ ăn, đến thời điểm này mình mới dần thích nghi được với cách nêm nếm gia vị tại đây", Lê Nhật bộc bạch.

Chọn Trung Quốc vì những điểm sáng về giáo dục, cậu bạn chia sẻ bản thân "choáng váng" với những gì đất nước tỷ dân này đang làm. Thầy cô thân thiện, nhiệt tình đã gây ấn tượng với Lê Nhật từ khi còn ở Việt Nam chuẩn bị thủ tục. Sau khi học, cậu lại càng "mắt tròn mắt dẹt" với cách trường sắp xếp giờ học, thúc đẩy tinh thần tự học của sinh viên. "Ở đây, ngoài giờ học buổi sáng và buổi chiều, mình còn có giờ tự học vào buổi tối. Tức là buổi tối mình cũng phải có mặt ở trường để học và thường thì trong buổi đó, mình cùng các bạn học sẽ phải cố gắng hoàn thiện bài tập về nhà, chuẩn bị kỹ càng bài học của buổi tiếp theo. Giờ tự học thường kết thúc lúc 10 giờ tối, sau đó mới đến thời gian cá nhân của mình", Lê Nhật tâm sự.

64ecc487b10c838ca9be.jpg


Cậu bạn chia sẻ thêm: "Mình cảm thấy áp lực học tập với sinh viên bản địa ở đây là rất lớn, các bạn phải học liên tục như vậy từ rất sớm, một phần có lẽ vì dân số Trung Quốc lớn nên sự cạnh tranh càng thêm gay gắt. Cũng nhờ được đưa vào một guồng học tập liên tục như thế mà mình cảm thấy mình tiếp thu kiến thức sâu hơn, tốt hơn, nhớ bài lâu hơn".

Ngoài những thời gian "cày cuốc" học hành, Lê Nhật cũng có những kỳ nghỉ lễ và cậu bạn thường xuyên tận dụng để "du lịch khắp nơi" thăm thú đó đây, khám phá thêm về "đất nước tỷ dân" mà bản thân đang học tập ️

006086a9b4a60098de2f.jpg


"Mình cũng cảm thấy bản thân may mắn vì là du học sinh, ngoài tiếp xúc với các bạn người Trung Quốc, mình còn được tiếp xúc với những người bạn đồng hương và cả những người bạn nước ngoài khác. Sự đa dạng về văn hoá đó đã cho mình thêm những góc nhìn mới, giúp mình tư duy đa chiều hơn và cởi mở hơn rất nhiều. Sau nửa năm sinh sống và học tập tại Trung Quốc, Nhật tự thấy bản thân đã có những thay đổi tích cực về cả suy nghĩ lẫn hành động, mình tự thấy và cũng tin rằng những thay đổi này là tốt cho con đường phát triển trong tương lai của mình. Mình tin rằng sự lựa chọn này của mình là đúng đắn" - Nhật chia sẻ.

6ada3ef8010e88fe219f.jpg


Lần đầu tiên du học, lần đầu tiên xa nhà, với Lê Nhật sẽ là trải nghiệm "đời không thể quên". "Mình cũng nhớ nhà và muốn về nhà lắm rồi. Nhưng mình sẽ tận hưởng hết mình khoảng thời gian du học này, coi nó như một thử thách cho bản thân. Sẽ có những khoảnh khắc mà mình có lẽ sẽ tủi thân đấy, nhưng đây là điều bản thân mình đã lựa chọn mà, mình cứ dũng cảm bước tiếp thôi!", Nhật trải lòng.

0922043489505d8172db.jpg


76eeafb6959e3193e4ff.jpg


d960b5f70ad35b9544f8.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top