MunNho8028
New member
Chắc đây là "hiện tượng lạ" hiếm thấy nhất năm: Học sinh tự nguyện xin... hạ điểm!
Bình thường đi học ai cũng muốn điểm cao, danh hiệu học sinh giỏi để flex với cả nhà, được ba mẹ thưởng nóng và nhận về một đống quà động viên tinh thần đúng không nào?
Nhưng mà plot twist đây rồi! Vừa qua, một đoạn tin nhắn giữa nam sinh và cô giáo đã khiến netizen "ngã ngửa" vì quá bất ngờ. Cụ thể:
"- Cô ơi, Tiếng Anh của em cô cho xuống 7,5 được không ạ? Em không muốn học sinh giỏi.
- Gì vậy trời? Họ muốn xin lên mà không được.
- Thiệt cô ơi. Em không thích".
Nam sinh này nghiêm túc nhắn tin xin cô giáo Tiếng Anh hạ điểm xuống còn 7,5 vì lý do "không muốn học sinh giỏi". Cô giáo shocked hỏi lại thì bạn ấy vẫn khẳng định đó là sự thật luôn, lý do đơn giản: "Em không thích"
Thế là dân mạng bắt đầu suy luận phiên bản của riêng mình:
- Có khi cậu bạn chưa từng được danh hiệu này bao giờ nên thấy... lạ lắm, không quen?
- Hoặc là sợ áp lực học giỏi: bị gọi lên bảng làm bài khó hoài, bị thầy cô và gia đình kỳ vọng cao quá đà?
- Cũng có thể điểm này không phải do thực lực nên nam sinh thấy ngại nhận danh hiệu?
- Còn nếu thực lực thật thì... chúc mừng bạn đã chính thức gia nhập hội "người thành công luôn có lối đi riêng"
Thực ra cũng có một số bạn học sinh từng thú nhận việc xin giảm điểm để thoát khỏi danh sách lớp chọn, lớp chuyên vì áp lực học tập quá lớn với đủ thứ quy định và tiêu chuẩn cao ngất ngưởng.
Nhưng nhiều người lại đoán: Chắc bạn ấy đang trolling cô giáo thôi chứ ai lại không thích học giỏi cơ chứ!
Comment của netizen cũng "lầy lội" không kém:
- "Nếu học sinh Giỏi không mang lại hạnh phúc cho bạn hãy đưa nó cho tôi đi, tôi cần."
- "Có ai giống tui không. Trước khi bước vào năm lớp 11, mình từng xin cô giảm điểm vì tự thấy học không đủ tốt, sợ sẽ phải vào danh sách học lớp chọn. Mình nghĩ bản thân ăn hên nhiều hơn là do học giỏi ấy".
Nguồn: soha.vn