Phát Huy T4 - tên thật là Trương Đan Huy, hiện đang ngồi trên ghế nhà trường lớp 12 THPT Lê Quý Đôn (Quảng Ngãi) nhưng đã để lại dấu ấn với hàng loạt bài hát triệu view đình đám
Hát hay không bằng hay hát - câu nói định mệnh của chàng trai 12x
Ngay từ bé, Đan Huy đã là một "tín đồ" âm nhạc thực thụ. Bạn ấy có thói quen hát vu vơ mọi lúc mọi nơi - lúc rảnh rỗi hay đang làm việc gì đó, đây cũng chính là cách cậu bạn "mài giũa" giọng hát của mình một cách tự nhiên nhất.
Đến năm lớp 9, Huy quyết tâm "all in" vào con đường âm nhạc nghiêm túc hơn, bắt đầu sáng tác và tự cover những bản hit thời điểm đó. Huy tâm sự: "Lúc đó, mình rất thích sáng tác và thu âm lại bài hát của bản thân, càng làm thì càng thích, từ đó mình quyết định tìm hiểu nhiều hơn về âm nhạc".
Học hỏi từ các anh chị đi trước, đồng thời "cày cuốc" kiến thức trên mạng xã hội để những ca khúc của mình ngày càng "chỉn chu" hơn. Dần dần, khả năng sáng tác và giọng hát của Huy được cải thiện rõ rệt, cậu bạn cũng tự tin hơn để chia sẻ âm nhạc với nhiều người.
Khởi đầu không hề "màu hồng", những ca khúc đầu tiên của Đan Huy đăng tải chẳng được bao nhiêu người ủng hộ, thậm chí còn bị bạn bè "cà khịa" và cười chê Nhưng với giọng hát trời phú cùng tinh thần "hát hay không bằng hay hát", những sản phẩm âm nhạc của Đan Huy trên mạng xã hội ngày càng nhiều và dần thu hút được lượng fan đông đảo. Cộng thêm visual điển trai và tính cách hài hước, kênh TikTok và Facebook cá nhân của cậu bạn đã có hàng ngàn người theo dõi.
Đặc biệt gần đây, ca khúc "Phận duyên lỡ làng" đã "đưa tên tuổi" của chàng trai 12x này đến gần hơn với công chúng. Bài hát được phát hành trên nhiều nền tảng âm nhạc đã thu về hàng chục triệu lượt nghe và xem - thành quả ngọt ngào sau bao công sức bỏ ra "Ban đầu mình không dám tin ca khúc sẽ thành công đến vậy vì mình còn là học sinh, kinh phí đầu tư MV không nhiều lắm. Nhưng sau khi ca khúc này nổi, nhiều người đã có cái nhìn khác về mình. Mình xem những điều này là động lực để luôn tự tin và cố gắng nhiều hơn, vì mình không muốn làm cho những người ủng hộ, nhất là gia đình phải thất vọng", Đan Huy bộc bạch.
Đam mê ca hát nhưng vẫn "xịn" trong học tập
Để hoàn thành và tung ra một bài hát, Đan Huy thường mất hơn một tháng đồng hồ. Quy trình gồm: nghĩ ý tưởng nội dung → chọn lọc hợp âm chính → sáng tác giai điệu phù hợp với lời → tìm Producer Music ăn ý để phối nhạc nền → và cuối cùng là tự luyện tập ở nhà cho chuẩn chỉnh nhất rồi mới thu âm.
Về việc cân bằng giữa học tập và âm nhạc, Đan Huy chia sẻ: "Dù mê ca hát nhưng mình không bao giờ 'thả thính' với việc học đâu nha. Mình thường sáng tác nhạc vào những lúc rảnh rỗi sau giờ học và ngày nghỉ. Thay vì đi chơi với bạn bè thì mình chọn cách sáng tác nhạc và ca hát để làm niềm vui cho bản thân. Trước đây, gia đình cũng không ủng hộ việc theo đuổi âm nhạc vì sợ ảnh hưởng đến học hành, nhưng khi thấy mình biết sắp xếp thời gian và thành tích học tập vẫn ổn áp thì gia đình đã 'đổi màu' tích cực hơn rồi"
Vì đang là học sinh lớp 12, nên hiện tại Đan Huy sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc học. "Sau khi tốt nghiệp THPT, mình sẽ cố gắng thi đỗ vào Nhạc viện TP. HCM để học thêm nhiều kiến thức mới mẻ, giúp bản thân và những sản phẩm sau này được chuyên nghiệp và hoàn thiện hơn", Đan Huy chia sẻ về kế hoạch tương lai.
Nguồn: svvn.tienphong.vn