Bubu2k99962
New member
Chuyện đời thật như phim đây này! Nam sinh 15 tuổi và gia đình méo hiểu nổi khi sách trong balo bất ngờ biến thành tiền mặt, phải chạy ngay tới đồn cảnh sát để trình báo luôn á
Theo trang Toutiao, nhân dịp nghỉ lễ quốc khánh, bạn Tiểu Bằng (15 tuổi) thu dọn sách vở, lên tàu cao tốc về quê để chill và thăm bố mẹ. Khoảng 13h ngày 30/9, Tiểu Bằng lên tàu về Lục Bàn Thủy, Quý Châu (Trung Quốc).
Sau khoảng 30 phút di chuyển, Tiểu Bằng khoác balo lên vai, nhanh chóng rời khỏi nhà ga về nhà. Về đến nơi, mở balo ra thì... ơ kìa, sao có cả núi tiền mặt bên trong vậy trời?! Không hiểu sao toàn bộ sách của mình lại biến thành tiền, bạn nam sinh vội kể cho gia đình nghe sự việc này.
Qua kiểm tra, cảnh sát thấy bên trong chiếc balo có khoảng 7-8 xấp tiền mặt được buộc bằng dây chun, tổng cộng lên tới 83.100 NDT (tầm 294 triệu đồng luôn nha) Ngoài tiền mặt, chiếc balo còn có giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng. Dựa vào thông tin trên giấy tờ, cảnh sát đã liên lạc được với chủ nhân của chiếc balo.
Hóa ra đó là anh Dư (35 tuổi). Anh Dư vui muốn khóc khi nhận được thông báo của cảnh sát về chiếc balo mất tích.
Theo lời kể của anh Dư, sau khi xuống xe, anh không phát hiện mình đã cầm nhầm balo. Đi được một quãng, anh Dư cảm thấy balo nặng một cách kỳ lạ, mở ra kiểm tra thì sốc nặng vì bên trong toàn... sách Đang hoảng loạn không biết làm sao thì nhận được điện thoại của cảnh sát báo tin tìm được chiếc balo chứa tiền rồi.
Plot twist: chiếc balo của anh Dư và Tiểu Bằng giống nhau từ màu sắc cho tới kiểu dáng. Hai người lại ngồi gần nhau trên chuyến tàu quá đông đúc nên đã có sự nhầm lẫn khi lấy hành lý xuống xe. Lỗi ngớ ngẩn nhưng may mắn quá đi thôi!
Trước đó, câu chuyện nữ công nhân vệ sinh trả lại số tiền đánh rơi cũng nhận được sự tán dương của cộng đồng mạng xứ Trung nha.
Cụ thể, vào sáng ngày 2/10/2018, trong lúc làm vệ sinh đường phố ở Hải Khẩu, Hải Nam (Trung Quốc), chị Li Man đã nhặt được một chiếc túi đựng toàn tờ 100 NDT. Chị Li sau đó đã giao chiếc túi cho cảnh sát địa phương để trả lại người mất.
Trong vòng 2 tiếng kể từ khi chị Li phát hiện chiếc túi, số tiền đã được trả lại cho chủ nhân, là doanh nhân họ Zhu. Ông Zhu cho biết bản thân là giám đốc một công ty địa phương, người giúp việc gia đình tưởng nhầm túi tiền là túi rác nên mang vứt đi (RIP ).
Ông Zhu đề nghị hậu tạ chị Li 20.000 NDT - số tiền bằng cả 1 năm lương của chị luôn đó. Tuy nhiên, chị Li đã lịch sự từ chối, nói rằng ông Zhu không cần phải trả ơn vì chị chỉ làm điều nên làm thôi. Respect quá đi!
Nguồn: kenh14.vn