Trong khi không khí tại các điểm thi tốt nghiệp lúc nào cũng căng như dây đàn, thì mới đây tại điểm thi THPT Quỳnh Lưu (Nghệ An), một nam sinh đã chiếm trọn spotlight theo kiểu "không ai ngờ được luôn á". Đi muộn lúc cổng trường đã đóng cửa rồi, nhưng phong thái của bạn ấy lại khiến ai cũng phải thắc mắc: "Ơ kìa, ai mới là người đi thi đây?"
Thần thái "main character" dù cổng trường thi đã đóng!
Cánh cổng sắt của hội đồng thi đã đóng rồi nha. Theo lẽ thường thì nếu có thí sinh nào đến muộn vào tầm này, chắc chắn sẽ chứng kiến màn "chạy như Flash" kết hợp với gương mặt hoảng loạn kiểu "chết cha mất mẹ rồi".
Nhưng không, sĩ tử này lại chọn cho mình một lối đi riêng, bình tĩnh đến mức ngỡ ngàng luôn! Diện chiếc áo phông đen, quần jeans, chân xỏ dép lê, một tay cầm túi đựng giấy tờ, bạn ấy chậm rãi sải bước băng qua đường với tốc độ... đi dạo phố chiều Chủ nhật á Vừa đi, thanh niên này vừa ung dung đưa tay lên gãi mũi, gương mặt bình thản, thư thái đến lạ lùng, không một chút vội vã. Thần thái chuẩn "tổng tài bá đạo" trong phim ngôn tình luôn!
Chính vì cái sự ung dung đến mức vô lý ấy nên một tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra. Do bạn ấy đi đứng quá thong dong, thần thái lại giống người đi vi hành hơn là đi thi, nên cả đội ngũ sinh viên tình nguyện "tiếp sức mùa thi" và lực lượng chức năng đang đứng trước cổng... hoàn toàn bị "thao túng tâm lý" Không một ai nhận ra đây là thí sinh đang đi muộn, ai cũng nghĩ bạn ấy chỉ là người dân hoặc người qua đường thôi.
Chỉ đến khi "tổng tài" thản nhiên rảo bước đến sát sạt cổng trường, đội tình nguyện viên mới giật mình "ớ ra" phát hiện sự thật. Một số thành viên vội chạy lại để kiểm tra nhanh túi giấy tờ và thẻ dự thi của nam sinh.
May quá, sau màn kiểm tra chớp nhoáng và xác nhận đúng là thí sinh của phòng thi, cánh cổng trường đã được mở hé để bạn ấy kịp thời vào bên trong. Thậm chí đến tận giây phút bước qua khe cửa, nam sinh này vẫn giữ đúng một dáng vẻ: không chạy, không vội. Chill phết!
Cư dân mạng xem xong video chỉ biết cạn lời cười ra nước mắt. Một số người để lại bình luận:
• "Đúng là đỉnh cao của sự tự tin, đi muộn mà thần thái thế này bảo sao các bạn tình nguyện viên không nhận ra, cứ tưởng người nhà đi đón sớm!"
• "Phong thái đúng kiểu 'không phải lo, anh đã tính cả rồi'. Lúc các bạn tình nguyện ùa ra kiểm tra nhìn buồn cười không chịu được"
Nguồn: soha.vn
Thần thái "main character" dù cổng trường thi đã đóng!
Cánh cổng sắt của hội đồng thi đã đóng rồi nha. Theo lẽ thường thì nếu có thí sinh nào đến muộn vào tầm này, chắc chắn sẽ chứng kiến màn "chạy như Flash" kết hợp với gương mặt hoảng loạn kiểu "chết cha mất mẹ rồi".
Nhưng không, sĩ tử này lại chọn cho mình một lối đi riêng, bình tĩnh đến mức ngỡ ngàng luôn! Diện chiếc áo phông đen, quần jeans, chân xỏ dép lê, một tay cầm túi đựng giấy tờ, bạn ấy chậm rãi sải bước băng qua đường với tốc độ... đi dạo phố chiều Chủ nhật á Vừa đi, thanh niên này vừa ung dung đưa tay lên gãi mũi, gương mặt bình thản, thư thái đến lạ lùng, không một chút vội vã. Thần thái chuẩn "tổng tài bá đạo" trong phim ngôn tình luôn!
Chính vì cái sự ung dung đến mức vô lý ấy nên một tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra. Do bạn ấy đi đứng quá thong dong, thần thái lại giống người đi vi hành hơn là đi thi, nên cả đội ngũ sinh viên tình nguyện "tiếp sức mùa thi" và lực lượng chức năng đang đứng trước cổng... hoàn toàn bị "thao túng tâm lý" Không một ai nhận ra đây là thí sinh đang đi muộn, ai cũng nghĩ bạn ấy chỉ là người dân hoặc người qua đường thôi.
Chỉ đến khi "tổng tài" thản nhiên rảo bước đến sát sạt cổng trường, đội tình nguyện viên mới giật mình "ớ ra" phát hiện sự thật. Một số thành viên vội chạy lại để kiểm tra nhanh túi giấy tờ và thẻ dự thi của nam sinh.
May quá, sau màn kiểm tra chớp nhoáng và xác nhận đúng là thí sinh của phòng thi, cánh cổng trường đã được mở hé để bạn ấy kịp thời vào bên trong. Thậm chí đến tận giây phút bước qua khe cửa, nam sinh này vẫn giữ đúng một dáng vẻ: không chạy, không vội. Chill phết!
Cư dân mạng xem xong video chỉ biết cạn lời cười ra nước mắt. Một số người để lại bình luận:
• "Đúng là đỉnh cao của sự tự tin, đi muộn mà thần thái thế này bảo sao các bạn tình nguyện viên không nhận ra, cứ tưởng người nhà đi đón sớm!"
• "Phong thái đúng kiểu 'không phải lo, anh đã tính cả rồi'. Lúc các bạn tình nguyện ùa ra kiểm tra nhìn buồn cười không chịu được"
Nguồn: soha.vn