Vũ Quang Huy (khóa 2020 - 2026, trường ĐH Y Hà Nội) vừa chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú Ung thư – một quyết định đầy cảm xúc sau hành trình 6 năm đại học đầy ắp thành tích.
Trong sáu năm đại học, Huy có bốn kỳ nhận học bổng khuyến khích học tập và tham gia nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của thầy cô. Bạn ấy là đồng tác giả ba bài báo trên Tạp chí Nghiên cứu Y học, đồng thời tham gia nhóm có đề tài giành giải Nhì Hội nghị khoa học tuổi trẻ cấp Trường và giải Ba cấp Ngành, năm 2024. Xịn xò không nào!
Nhìn lại quá trình ấy, Huy nhớ chuyến đi Cần Thơ báo cáo nghiên cứu cùng Đoàn trường, những ngày làm khóa luận và cả lúc việc học bị ảnh hưởng vì nhận nhiều công việc. Khi nhắc đến các kết quả đạt được, bạn ấy dành lời cảm ơn cho thầy cô hướng dẫn và những người bạn đã cùng mình hoàn thành từng phần việc.
Từ tập xử lý số liệu đến báo cáo nghiên cứu cấp Ngành
Huy bắt đầu làm quen với nghiên cứu thực nghiệm tại Bộ môn Dược lý từ năm thứ ba. Dưới sự hướng dẫn của TS Trần Thanh Tùng, TS Nguyễn Thị Thanh Loan, cùng các thầy cô trong bộ môn, bạn ấy học cách thu thập, xử lý, phân tích số liệu và viết bài báo khoa học đầu tiên.
Hai bài báo tiếp theo trên Tạp chí Nghiên cứu Y học xuất phát từ khóa luận tốt nghiệp, tiếp tục do TS Nguyễn Thị Thanh Loan hướng dẫn. Lần này, Huy được tham gia nhiều hơn vào công việc và nhận thấy mình tiến bộ rõ nhất ở phần viết bàn luận về chủ đề đông máu miễn dịch.
Ở lĩnh vực Ngoại tiêu hóa, Huy có cơ hội tham gia nhóm nghiên cứu của PGS. TS Trần Quế Sơn. Các thành viên cùng thực hiện phần lớn công việc, đồng thời phân chia nhiệm vụ phù hợp với năng lực mỗi người, Huy đảm nhận nhiều phần việc trong đó có báo cáo tại hội nghị.
Đề tài của nhóm giành giải Nhì hội nghị cấp Trường, sau đó được tham dự "Hội nghị Khoa học - Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXII" tại Cần Thơ và nhận giải Ba. Với Huy, chuyến đi này là một trong những kỷ niệm vui nhất khi làm nghiên cứu.
Tuy vậy, bạn ấy không nhận mình giỏi cân đối mọi việc. Những ngày đầu tập nghiên cứu, kết quả một số bài thi trên trường thấp khiến Huy bị ảnh hưởng về cảm xúc và động lực học tập – struggle mà ai cũng từng trải qua mà!
"Thật sự, mình thấy mình sắp xếp thời gian chưa tốt nên cũng không dám chia sẻ gì. Hầu như để hoàn thiện công việc bên ngoài thì đều phải chấp nhận hoặc ít thời gian nghỉ ngơi, hoặc thời gian học bị kém đi", Huy nói.
Việc làm khóa luận cũng chiếm một phần thời gian chuẩn bị cho kỳ thi nội trú. Dù bắt đầu ôn từ đầu năm thứ năm, bạn ấy chỉ thực sự dành toàn tâm cho việc ôn tập trong hai tháng cuối, sau khi bảo vệ khóa luận.
Huy đến giảng đường tự học cùng bạn bè, chia thời gian ôn từng nhóm bài theo mục tiêu của nhà trường. Có ngày không hoàn thành kế hoạch, bạn ấy vẫn dành thời gian đi tập gym để giảm đau lưng do ngồi lâu và thư giãn đầu óc. Balance cuộc sống cũng quan trọng chứ nhỉ!
Chọn Ung thư vì kiến thức và những người thầy
Đứng thứ 59 trong danh sách chốt kỳ thi Bác sĩ nội trú, Huy đến ngày chọn chuyên ngành với nguyện vọng đã có từ sau năm thứ năm. Nhưng khi đứng trước micro, bạn ấy vẫn hồi hộp đến mức tưởng mình không thể nói thành lời – ai cũng nervous cả thôi!
"Sau khi chọn xong, mình có ra gặp và chụp hình với các bạn, sau đó mới chạy đi lấy cặp để nhắn báo về cho gia đình. Mọi người cũng đã biết ý định mình từ trước nên chỉ hơi bất ngờ chút", Huy kể.
Sự quan tâm đến Ung thư bắt đầu từ những buổi học bộ môn. Huy thấy kiến thức hay, lý thú và nhớ sự tận tình của các bác sĩ khi giải đáp cả những câu hỏi còn ngô nghê của sinh viên.
Đặc biệt, trong phòng mổ, bạn ấy được chỉ từng chi tiết và liên hệ với thực tế lâm sàng. Với một sinh viên tự nhận trước đó rất kém Giải phẫu ứng dụng, những lần hướng dẫn ấy giúp Huy hiểu thêm kiến thức và yêu thích chuyên ngành.
Lựa chọn còn gắn với chuyện gia đình từng có người mắc ung thư. Dù không trực tiếp điều trị, các bác sĩ tiền bối vẫn tư vấn cho Huy và người thân về chẩn đoán, phác đồ điều trị cùng tiên lượng – những trải nghiệm thực tế khiến bạn ấy càng thêm quyết tâm.
"Có nhiều anh chị mình còn chưa có cơ hội gặp mặt. Dù đã gửi rất nhiều lời cảm ơn tới anh chị, nhưng qua đây cũng xin gửi lời tri ân lần nữa tới quý anh chị", Huy bày tỏ.
Trước quyết định cuối cùng, bạn ấy từng cân nhắc Phẫu thuật tạo hình, mong muốn đi sâu vào tạo hình sau ung thư. Tuy nhiên, tại thời điểm lựa chọn, Huy vẫn toàn tâm với Ung thư – follow your heart thôi!
Bước vào chương trình nội trú, bạn ấy chưa muốn nói trước những dự định xa. Huy mong cùng các bạn đồng môn hỗ trợ nhau bằng lợi thế của từng người, học tập và rèn luyện để có chuyên môn vững, điều trị tốt cho người bệnh. Tương lai tươi sáng đang chờ đợi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn