Sinh ra và lớn lên tại Cẩm Giàng, Hải Dương, chàng trai gen 2003 Nguyễn Đình Dũng hiện đang là sinh viên chuyên ngành Thanh nhạc, trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Sở hữu giọng hát cực chất, bạn nam đang ấp ủ ước mơ chinh phục đỉnh cao trong âm nhạc nè!
Khác với nhiều người có "DNA nhạc" từ nhỏ, Dũng thừa nhận mình không phải kiểu có thiên phú sẵn đâu nha. Mãi đến năm lớp 10, qua một lần biểu diễn tại trường cấp ba, Nguyễn Đình Dũng mới được thầy cô "phát hiện" khả năng ca hát và từ đó bắt đầu cày cuốc trau dồi kiến thức âm nhạc để theo đuổi đam mê.
Trước khi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Nguyễn Đình Dũng đã tham gia khá nhiều cuộc thi âm nhạc tuyển chọn tại trường cấp ba và cả những chương trình âm nhạc trong tỉnh luôn. Cụ thể nha, bạn ấy đã rinh về giải nhất liên hoan ca múa nhạc, làm Product cho sản phẩm âm nhạc G.O.D kết hợp cùng rapper M.o.M lúc mới 17 tuổi, giải 3 Tiếng hát giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh, giải nhất Rapshow 2020 tỉnh Hải Dương... Impressive quá đi!
Chính những thành công nhỏ bé này đã giúp Nguyễn Đình Dũng tự tin hơn để theo đuổi đam mê âm nhạc của mình bằng cách học tập, rèn luyện với mục tiêu thi đỗ vào một trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. Dũng từng tâm sự: "Âm nhạc chính là đam mê của mình ở hiện tại và mình luôn mong muốn có thể sử dụng âm nhạc, giọng hát của mình để kể cho khán giả nghe về những câu chuyện của cuộc đời, của văn hóa dân tộc". Nghe mà thấy xúc động luôn á!
Trong suốt những năm tháng cấp ba khi còn là học sinh tại trường THPT Cẩm Giàng II, Đình Dũng đã tích cực tham gia thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, tự mình "phấn đấu bằng được" để học thêm kiến thức về âm nhạc qua nền tảng trực tuyến. Sinh ra tại vùng quê chưa thật sự phát triển, ít trường lớp đào tạo về năng khiếu, cậu luôn biết cách tự cố gắng, không cần bố mẹ đầu tư quá nhiều tiền bạc để giúp đỡ trong quá trình học thanh nhạc để thi tuyển sinh. Respect!
Dũng chia sẻ: "Những bạn khác khi thi tuyển sinh cùng mình đa phần đều chia sẻ rằng bản thân được học thanh nhạc từ nhỏ, luôn dành thời gian để phát triển âm nhạc... Còn mình thì không, mình chỉ đơn thuần đến với âm nhạc vì đam mê ca hát với một giọng hát bình thường, không được học qua các khóa học bài bản". Tuy nhiên, may mắn thay với sự ôn tập và nỗ lực không ngừng nghỉ thì chàng trai trẻ đã thực sự thi đỗ và trở thành tân sinh viên khoa Thanh nhạc trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Quá đỉnh!
Nguồn: svvn.tienphong.vn