Trời ơi, phát hiện tờ giấy ghi "con xin lỗi ba mẹ" cùng đôi dép bỏ lại, ai cũng nghĩ chuyện không hay rồi nên báo công an và lập tức đi tìm kiếm luôn
Chiều 8/2, dân qua cầu Chợ Cầu (xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) chợt phát hiện một tờ giấy và đôi dép để ngay trên thành cầu. Tò mò đến xem thì té ngửa khi thấy dòng chữ "con xin lỗi cha mẹ, ký tên Hoàng Văn Canh Dần"
Nhìn xung quanh mà chẳng thấy bóng người đâu, mọi người lập tức nghĩ đến tình huống xấu nhất và báo ngay cho Công an xã Hưng Trung để được hỗ trợ tìm kiếm.
Nhận tin báo, công an có mặt ngay tại hiện trường. Cả trăm người dân cũng ùa đến giúp đỡ, lục tung khu vực dưới chân cầu, dòng sông và xung quanh cầu luôn
Trong lúc tìm kiếm, người dân nhờ mấy nhà xung quanh cho xem lại camera an ninh để kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra.
Và plot twist đây rồi các bạn ơi! Hóa ra chỉ là trò đùa của nhóm học sinh thôi
Theo đoạn clip từ camera an ninh, khoảng 14h16' chiều 8/2, một nhóm 3 học sinh đi xe đạp điện đến cầu Chợ Cầu. Đứng chơi một lúc rồi đặt tờ giấy và đôi dép lại, xong phóng xe biến mất luôn
Từ manh mối này, công an xã và người thân lập tức đi tìm. Sau khoảng 1 tiếng tìm kiếm, phát hiện nhóm 3 bạn này đang... chơi vui vẻ ở làng khác trên địa bàn xã Công an sau đó đưa các em về bàn giao cho gia đình.
Cháu bé viết tờ giấy và để dép trên cầu chính là Hoàng Văn Canh Dần (SN 2010, trú xóm 9A, xã Hưng Trung).
Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Hưng Trung cho biết, ban đầu mọi người hốt hoảng lắm. Khi biết chỉ là trò đùa thì vừa mừng cho gia đình, vừa lo vừa bực nữa chứ
Nguồn: soha.vn