Nam sinh dành tiền dạy thêm mua nước tặng chốt phòng dịch COVID-19 - Hành động ý nghĩa giữa mùa dịch

e2011c38f9c2f97f7526.webp


9cd2c477353f0ae6b4ee.jpg


Chứng kiến cảnh các anh chị bộ đội, tình nguyện viên vất vả tại các chốt chống dịch, chàng sinh viên năm 2 Nguyễn Hữu Đức (SN 2002) đã quyết định lấy hết tiền dạy thêm Tiếng Anh để mua nước ủng hộ. Hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này đã lan toa thông điệp tích cực giữa những ngày giãn cách khó khăn!

Sáng 8/8, Đức dậy sớm gọi bố, rút ra 2 triệu đồng tiền dạy thêm tích góp được và nhờ bố chở đi mua 30 thùng nước lọc. Mục tiêu? Tặng những chốt kiểm soát dịch bệnh quanh khu vực nhà mình ở quận Thanh Xuân luôn!

f8b8cc2076ca61940ba4.jpg


Là sinh viên năm 2 khoa Luật tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đức không chỉ học giỏi mà còn siêu đam mê tiếng Anh. Từ năm 2019, bạn ấy đã flex điểm IELTS 7.0 rồi nha! Với trình độ đó, Đức thường xuyên nhận dạy thêm cho các bạn sinh viên cùng trường hoặc học sinh cấp 3 gần nhà.

"Mỗi khi dạy thêm, mình được ôn luyện một lần kiến thức nên không đặt nặng vấn đề tiền công, sẵn sàng giúp một số bạn học miễn phí. Tuy vậy, cũng có bạn trả công và mình xác định đây là khoản riêng, dành để giúp đỡ mọi người" – Hữu Đức chia sẻ.

34fe786962026680bee4.jpg


Ngoài việc học hành, Đức còn giúp bố mẹ chăm sóc cô ruột là người khuyết tật. Chính những lần ra ngoài mua thuốc, mua đồ cho cô, chàng trai trẻ đã chứng kiến sự vất vả của các anh chị tại chốt kiểm soát dịch. Từ đó nảy sinh ý tưởng dùng tiền dạy thêm để ủng hộ mọi người!

"Mình rất xúc động khi các cô chú, anh chị làm nhiệm vụ cả ngày, dưới thời tiết nắng nóng. Không chỉ có cán bộ, ở các chốt còn cả phụ nữ, đoàn viên tự nguyện ra làm việc vì cộng đồng, thật sự rất khâm phục" – Đức bày tỏ.

f37f0a483a00728d8282.jpg


Trong một buổi sáng, Đức rủ bố chở đi mua nước lọc rồi ghé từng chốt xung quanh nhà để tặng. Từng thùng nước được nam sinh trao tận tay cho cán bộ, chiến sỹ và các bạn tình nguyện viên đang làm nhiệm vụ. Hành động nhỏ nhưng ấm lòng quá đi!

c492ab89a1b47468f73d.jpg


"Mỗi điểm, mình tặng 2 thùng. Thực sự, giá trị phần quà không nhiều nhưng mình mong giúp đỡ chút ít để cùng mọi người đẩy lùi dịch bệnh. Cũng qua việc này, mình hi vọng tất cả cùng nâng cao ý thức để toàn xã hội, đặc biệt những người đang làm nhiệm vụ chống dịch có thể sớm đoàn tụ với gia đình" – Nguyễn Hữu Đức tâm sự.

Fun fact: Năm 2013 khi còn là học sinh tiểu học, Đức đã từng khuyên góp 5,2 triệu đồng tiền tiết kiệm nhiều năm để xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam còn trao quà biểu dương về hành động ý nghĩa này nữa đó!

Thật sự là một tấm gương sáng để Gen Z chúng mình noi theo. Không cần làm gì to tát, chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ góp phần vào cuộc chiến chống dịch rồi!

a056e544cdf08a6c232c.jpg


5a9c0dde327ba8701d45.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top