Nguyễn Quang Thành (sinh năm 2001) là sinh viên đang "cày cuốc" song ngành Triết học ở trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) và ngành Hàn Quốc học ở trường ĐH Văn Hiến. Nghe thôi đã thấy nặng đầu rồi đúng không nào? Nhưng mà dù việc học đã vất vả "muốn xỉu" thế rồi, Thành vẫn dành trọn tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện, luôn cố gắng xây đắp thêm những giá trị nhân văn cho xã hội.
Lựa chọn đầu tiên của Quang Thành khi bước chân vào đại học chính là ngành Triết học. Thành chia sẻ: "Mình chọn ngành học này vì nó giúp mình trau dồi tư duy giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, tăng tư duy logic cá nhân, giúp mình đỡ áp lực hơn về chuyện deadline. Cũng nhờ sự logic mà mình sắp xếp được công việc trước sau". Tuy nhiên, đến năm thứ hai, Thành quyết định "thêm gánh nặng" bằng việc học thêm ngành Hàn Quốc học, với niềm đam mê K-pop từ lâu, cùng dự định tương lai muốn làm giảng viên tiếng Hàn.
Vì niềm yêu thích to đùng với ngôn ngữ, Thành đã tự mày mò học nhiều ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh như tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Thái, tiếng Đức... và thông thạo nhất là tiếng Hàn. Trước đó, Thành đã bắt đầu tự học tiếng Hàn từ năm lớp 8 luôn nha! Vào khoảng tháng 7/2021, Thành đã quyết định mở lớp dạy tiếng Hàn online với "giá sinh viên" (tức là giá hạt dẻ) và dành hết số tiền kiếm được cho công việc từ thiện.
Qua nhận xét từ các bạn sinh viên đã theo học lớp của Thành thì thầy giáo trẻ này rất kiên nhẫn, tận tâm trong việc truyền đạt kiến thức, có cách dạy và ôn tập hiệu quả giúp các bạn tiến bộ rất nhanh. Tất cả học viên đều yêu mến và dành nhiều tình cảm cho Thành. Các bạn còn thân thiết đặt biệt danh siêu cute cho Thành là "anh giáo nghèo" . Những tình cảm này cũng chính là động lực giúp Thành vững tâm hơn với ước mơ trở thành giảng viên tiếng Hàn.
"Công việc này đối với mình ý nghĩa vô cùng vì vừa chia sẻ được kiến thức cho các bạn trẻ, vừa mang lại trải nghiệm cho bản thân và còn giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn nữa. Lúc mới mở lớp đầu tiên, mình phát động chiến dịch "Trao con chữ, giúp bệnh nhi" và rất bất ngờ khi số lượng học viên lên đến 25 bạn. Bên cạnh đó, nhiều anh chị không học mà vẫn quyên góp tiền giúp đỡ. Số tiền thu được là một triệu đồng, dù không nhiều nhưng mà mình vẫn rất hạnh phúc. Mình đã chuyển toàn bộ số tiền ấy cho Bệnh viện Nhi đồng 2 để giúp đỡ các em nhỏ ở đây", Quang Thành chia sẻ. Ở thời điểm hiện tại, khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Thành muốn dạy thêm nhiều bạn học viên để lan tỏa tinh thần "Trao con chữ, giúp đồng bào".
Bên cạnh công việc dạy học đầy ý nghĩa, Thành còn làm cộng tác viên kết nối Hàn Quốc của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc nữa đó. Đỉnh chưa!
Thành cũng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác như: Xung phong tuyến đầu chống dịch, hiến máu nhân đạo, đi giúp đỡ công việc trong chùa, đi gây quỹ... và gần đây nhất là đăng ký hiến tạng.
Nguồn: svvn.tienphong.vn