Nam sinh "cô đơn" nhất Trung Quốc: Tốt nghiệp đại học TOP 1 nhưng lễ tốt nghiệp chỉ có... mình anh

Ôi trời ơi, bạn có tưởng tượng được không - tốt nghiệp ĐH top 1 mà lễ tốt nghiệp chỉ có 1 mình?

Đại học Bắc Kinh - ngôi trường trong mơ của bao hot boy hot girl xứ Trung, trường "đỉnh của chóp" mà ai cũng nghĩ ngành nào cũng phải đông nghẹt sinh viên. Nhưng plot twist là có một ngành "vắng như chùa bà Đanh" đến nỗi trong suốt 9 năm trời chỉ tuyển được... 6 sinh viên thôi!

Đó chính là ngành Cổ sinh vật học - ngành chuyên "mò mẫm" nghiên cứu lịch sử phát triển của sự sống trên Trái Đất, về các loài động vật và thực vật thời xưa cũ, dựa vào các hóa thạch tìm được. Nghe cool phết nhưng mà vắng vẻ quá xá luôn!

c34c916387069dab1473.jpg


21fe8bdd4ce7c4d157d8.jpg


An Vĩnh Duệ (sinh năm 1994, tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) chính là 1 trong 6 sinh viên hiếm hoi ấy. Năm 2016, bức ảnh tốt nghiệp tại Bắc Đại của anh chàng gây "bão" mạng xã hội Trung Quốc, netizen gọi anh là nam sinh "cô đơn" nhất trong lễ tốt nghiệp vì chỉ có đúng một mình An Vĩnh Duệ cùng thầy cô khoa Cổ sinh vật học. Không đùa đâu, cả khoa chỉ có mỗi anh!

Trước đó, anh đã được nhận vào Bắc Đại với số điểm 670 trong kỳ thi đại học - điểm số này thuộc top đầu của cả tỉnh luôn nha! Được biết ngay từ bé, anh đã mê mẩn với các thứ liên quan đến tự nhiên, địa lý, sinh học.

Trong quá trình ôn thi đại học, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định điền vào tờ đăng ký nguyện vọng ngành Cổ sinh vật học của Bắc Đại, trong khi hầu hết bạn bè chọn ngành toán hoặc máy tính. Dù vậy, anh không hề cảm thấy tủi thân, ngược lại còn thấy rất thích thú nữa. Follow your dream mà! ✨

391c6528b8905dfddc28.jpg


94b3b77039ecea33ad55.jpg


Suốt quãng đời đại học, An Vĩnh Duệ được 2 Giáo sư tham gia hướng dẫn tận tình. Không chỉ trên lớp, mà các thầy còn sẵn sàng support anh ngoài giờ học nếu có bất kỳ thắc mắc nào. Khi học nhiều môn, anh còn nhận "đặc quyền" được giảng viên kèm 1-1, không hiểu chỗ nào có thể hỏi và nhờ giảng viên giải thích chỗ đó luôn. VIP treatment thật sự!

Nhiều người nói đùa, An Vĩnh Duệ là người không bao giờ dám "cúp học", bởi cả lớp chỉ có một sinh viên, nếu mà anh nghỉ học thì chắc chắn giảng viên sẽ phát hiện và giảng viên hôm đó đến lớp cũng chẳng biết dạy cho ai nữa luôn Nên điều tiên quyết anh phải làm là đi học chăm chỉ. Và đương nhiên, việc bị kiểm tra miệng hay giơ tay phát biểu là không thể tránh khỏi khi trong lớp chẳng có ai khác ngoài An Vĩnh Duệ. Áp lực vãi cả nồi!

397519535aafc991c5a2.jpg


950e790428cba8cf4f7e.jpg


Sau 4 năm học tại đây, năm 2016, cuối cùng An Vĩnh Duệ cũng đã tốt nghiệp. Anh chàng sau đó học lên thạc sĩ chuyên ngành Địa chất tại Bắc Đại, với hướng nghiên cứu về biến đổi khí hậu và biển. Không chỉ có vậy, anh còn hy vọng có thể theo đuổi con đường học thuật, trở thành một giáo sư đại học, hoặc làm việc tại các tổ chức nghiên cứu khoa học. Respest sự kiên trì và đam mê của anh!

Ngoài trường hợp của An Vĩnh Duệ, một nữ sinh tên Tiết Dật Phàm cũng từng nổi tiếng khắp cõi mạng khi là một trong những người hiếm hoi tốt nghiệp ngành Cổ sinh vật học của Bắc Đại. Được biết, cô lựa chọn chuyên ngành này vì niềm đam mê của bản thân, dù biết rằng trong nước rất ít trường tuyển sinh và cũng có rất ít người theo học. Hiện tại ở Trung Quốc chỉ có Đại học Sư phạm Thẩm Dương, Đại học Nam Kinh và Đại học Bắc Kinh tuyển sinh chuyên ngành này. Tuy nhiên, Đại học Nam Kinh chỉ 2 năm mới tuyển sinh một lần. Hiếm vãi!

5ffb8e0b75b44d4d54f4.png


Cũng theo Tiết Dật Phàm, lý do ngành này mỗi năm chỉ nhận một sinh viên không chỉ vì hiếm người đăng ký thi, mà còn do nhà trường có những yêu cầu khá khắt khe. Tại Đại học Bắc Kinh, kể cả khi không có sự cạnh tranh, chuyên ngành cổ sinh vật học cũng yêu cầu sinh viên phải có kết quả học tập chuyên môn xuất sắc. Khó nhằn thật đấy!

77e300d8dbbab5f173ab.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top